Đau lòng chuyện nhầm xác trong vụ cháy chung cư Carina Plaza

Google News

Do thi thể bị cháy đen, nên thi hài của chị Hương bị đưa về Bình Phước khâm liệm. Một ngày sau, phát hiện nhầm lẫn chị mới được đưa quay trở lại Sài Gòn, nằm cạnh con.

Đêm 24/3, câu chuyện đau lòng của hai mẹ con sống tại căn hộ A0. 601 chung cư Carina quận 8 vẫn được nhiều hàng xóm tại chung cư nhắc đến. Trong khi đó, tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương (TP HCM), hàng trăm người đến viếng đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh thi hài chị Hương được đưa về rồi khâm liệm cạnh quan tài của con.
Quan tài hai mẹ con đặt cạnh nhau trong nhà tang lễ. 
Rạng sáng 23/3, vài giờ sau khi đám cháy được khống chế, thống kê danh sách tử nạn ghi nhận một phụ nữ tên Nguyễn Thị Thùy Hương (41 tuổi) và Đỗ Thị Hương Nhi sinh năm 2001 ở cùng căn hộ. Tuy nhiên cũng như các thi thể bị cháy đen khác, việc nhận dạng gặp trở ngại, điều này đã khiến chị Hương bị trao nhầm cho một gia đình ở Bình Phước cũng có thân nhân tử nạn trong vụ cháy.
Theo lời kể của một nhân viên tiếp nhận thi hài, khi được đưa đến từ hiện trường, thi thể chị Hương nằm cạnh một em bé đã tử vong. Chính vì vậy, chị Hương bị trao nhầm cho một gia đình ở Bình Phước có người thân là một người lớn và một trẻ nhỏ gặp nạn. Trong khi đó, tại TP HCM, cả ngày 23/3, gia đình chị Hương tìm khắp các bệnh viện vẫn không thấy thi hài người thân.
"Người nhà chạy khắp các bệnh viện vẫn không tìm thấy thi thể. Mãi đến sáng 24/3, khi gia đình ở Bình Phước làm thủ tục khâm liệm và phát hiện xác chết không giống với người thân, rồi thông báo để cơ quan chức năng làm xét nhiệm ADN, nhầm lẫn mới được sáng tỏ", một người quen với gia đình chị Hương nói.
Sau khi được trả ngược về từ Bình Phước, thi hài chị Hương được khâm liệm và đặt cạnh quan tài con gái tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương trong tiếng khóc nức nở của hàng xóm, bạn bè của hai mẹ con và những người thân.
May mắn thoát khỏi đám cháy, hàng xóm của chị Hương cho biết: 'Tội nghiệp hai mẹ con. Hôm ấy khu vực căn hộ của hai mẹ con chị ấy bị khói bao trùm nhiều nhất. Khu vực này sau đó cũng được phát hiện mấy người lớn và trẻ em cùng bị ngạt chết.'
Cùng có mặt tại tang lễ, nhiều học sinh trường Bình Tây quận 6 và các trường khác đã đến chia buồn cùng gia đình bạn. "Hương Nhi xinh đẹp, hiền và học rất giỏi. Nghe tin mà chúng em không thể ngờ được. Em mới nói chuyện với bạn ấy buổi sáng hôm trước thì hôm sau đọc báo đã hay tin", một nữ sinh kể.
Rất nhiều bạn bè của Hương Nhi đã đổi ảnh đại diện thành màu đen để chia buồn cùng người bạn xấu số. Nhiều dòng cảm xúc đã được viết thể hiện sự tiếc thương đối với số phận hai mẹ con.
Đêm định mệnh của cư dân chung cư Carina Plaza. 
Theo lời kể của những nhân viên cứu nạn, nhiều người chứng kiến đêm xảy ra vụ cháy và ghi nhận hiện trường, căn hộ của chị Hương đã được khóa, thi thể hai mẹ con và một em bé khác được phát hiện nằm ở khu vực cầu thang thoát hiểm gần đó. "Điều này chứng tỏ cả hai đã rất bình tĩnh và muốn thoát khỏi đám khói nhưng kiệt sức". Các giám định y khoa cũng xác định cả hai mẹ con tử vong là do ngạt.
Vụ cháy ở chung cư Carina khiến 14 người tử vong, gần 100 người bị thương, trong đó có gia đình có đến 3 người thiệt mạng. Vụ cháy rúng lên hồi chương cảnh báo về an toàn phòng cháy chữa cháy ở các chung cư cũng như cư dân cũng cần trang bị các kiến thức để sinh tồn khi trường hợp cháy xảy ra.
Theo Thanh Thanh/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)