Về Côn Sơn, uống nước thiêng Giếng Ngọc hơn 700 năm

Nước Giếng Ngọc được dùng phục vụ các lễ tiết tại chùa Côn Sơn và khách hành hương về chiêm bái, xin nước để được gột rửa bụi trần, cầu mong sức khỏe, bình an.

Trong những ngày đầu xuân, hơn 12 vạn du khách đã đến tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Nhiều người trong số họ đã tìm đến Giếng Ngọc để uống nước thiêng.
Giếng Ngọc nằm ở chân núi Kỳ Lân, kế bên Lầu Quán Thế Âm, phía sau Côn Sơn cổ tự luôn là một trong những điểm đến của du khách khi đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc. Từ người lớn đến trẻ nhỏ khi đến Giếng Ngọc thường xin nước uống để mong cầu may mắn trong năm mới.
Ve Con Son, uong nuoc thieng Gieng Ngoc hon 700 nam
Du khách xin nước Giếng Ngọc, chùa Côn Sơn. 
Ông Đỗ Xuân Thăng, du khách đến từ TP Hải Dương cho biết, mỗi lần về Côn Sơn, ông đều lên Giếng Ngọc làm lễ và xin nước uống. “Uống nước Giếng Ngọc trong mát, ngọt lành tâm cảm thấy thanh thản hơn”, ông Thăng nói.
Đại diện Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho biết, Giếng Ngọc là huyệt mạch có ý nghĩa quan trọng về tâm linh của khu di tích Côn Sơn. Đây là tụ mạch của nước nguồn từ núi Kỳ Lân.
Truyền thuyết kể rằng, từ thời hồng hoang, Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát đã chọn Côn Sơn là một trong những nơi để ngự dưới trần gian. Chúng sinh muôn loài ở đây thành tâm dựng thảo am thờ Phật Bà dưới chân núi Côn Sơn, sớm tối cung kính dâng hương hoa khiến Phật Bà cảm động mà nhỏ nước cam lồ tạo thành Giếng Ngọc để chúng sinh tẩy trần...
Ve Con Son, uong nuoc thieng Gieng Ngoc hon 700 nam-Hinh-2
 
Ve Con Son, uong nuoc thieng Gieng Ngoc hon 700 nam-Hinh-3
Nhiều người uống nước Giếng Ngọc. 
Ve Con Son, uong nuoc thieng Gieng Ngoc hon 700 nam-Hinh-4
Một số người dùng nước giếng để rửa tay mong cầu một năm nhiều may mắn. 
Thế kỷ XIII, trụ trì chùa Côn Sơn là Huyền Quang tôn giả, vị tổ thứ 3 của thiền phái Trúc Lâm thời Trần, sau khi xây dựng chùa Côn Sơn với nhiều công trình kiến trúc quy mô, hoành tráng và hàng trăm pho tượng Phật nguy nga lộng lẫy...nhưng vẫn trăn trở vì chùa còn thiếu nguồn nước thanh tịnh cho việc cúng lễ và mộc dục tượng pháp.
Chuyện kể rằng một đêm rằm tháng bẩy, sau khi đăng đàn Lễ Vu lan báo hiếu, Tổ Huyền Quang về trai phòng nghỉ thì mơ thấy một tiên ông râu tóc bạc phơ, tay trống gậy trúc, tự xưng là "Chủ thần long mạch núi Côn Sơn". Tiên ông nói với Tổ Huyền Quang: "Ta biết tâm nguyện của nhà sư muốn tìm nguồn nước quý để cúng Phật, tẩy trần...". Rồi Tiên ông dẫn Thánh tổ Huyền Quang về sau chùa, đến đầu núi Côn Sơn, Tiên ông chỉ cho viên ngọc sáng lấp lánh dưới lùm cây xanh.
Ve Con Son, uong nuoc thieng Gieng Ngoc hon 700 nam-Hinh-5
Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng rải tiền lẻ xuống giếng 
Tổ Huyền Quang vừa lúc với tay nhặt viên ngọc thì tiếng chuông chùa vang lên làm tổ tỉnh giấc. Trời sáng, Thánh tổ kể lại giấc mơ lạ cho các tăng ni nghe rồi cùng lên núi xem chỗ có viên ngọc. Khi phát quang bụi rậm thấy hiện ra mạch nước trong vắt, nếm thử thấy ngọt, mát, khoan khoái lạ thường. Tổ Huyền Quang về chùa làm lễ tạ sơn thần đã ban cho nguồn nước quý, rồi cho khơi sâu, mở rộng, dùng đá làm kè thành giếng và đặt tên là Giếng Ngọc.
Hơn 700 năm qua, nước Giếng Ngọc vẫn tràn đầy, xanh trong như mắt Kỳ Lân. Các nhà khoa học đánh giá đây là nguồn nước sạch nhất vùng Chí Linh, đạt tiêu chuẩn là nước khoáng thiên nhiên.
Nước Giếng Ngọc được dùng phục vụ các lễ tiết tại chùa Côn Sơn và phục vụ khách hành hương về chiêm bái, xin nước để được gột rửa bụi trần, cầu mong sức khỏe, bình an.
>>> Mời độc giả xem thêm video Những tượng đá gây tranh cãi trong di tích lịch sử quốc gia

Nguồn video: VTV24

Bắt giữ đối tượng tàng trữ hơn 5.000 viên ma tuý

Đang nhận hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp được ngụy trang, cất giấu tinh vi trong hộp nhựa chứa bánh kẹo, mỹ phẩm, Nguyễn Hùng Anh đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an thành phố Đồng Hới bắt giữ đối tượng Nguyễn Hùng Anh (SN 2005, trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đang tàng trữ hơn 5000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc (có trọng lượng hơn 2kg).

Bat giu doi tuong tang tru hon 5.000 vien ma tuy
 Đối tượng Nguyễn Hùng Anh tại Cơ quan CSĐT.

Cái chết thương tâm của người phụ nữ độc thân vào sáng mùng 1 Tết

Chỉ vì mâu thuẫn xin đường, bà L. và Thà to tiếng với nhau. Sáng mùng 1 Tết, sau khi đi uống rượu về Thà đã nhẫn tâm ra tay sát hại nạn nhân.

Cai chet thuong tam cua nguoi phu nu doc than vao sang mung 1 Tet

Theo hồ sơ vụ án, mùng 1 Tết Nguyên đán năm 2017, trong khi người dân còn đang mải chúc tụng nhau thì trực ban Công an tỉnh Thái Bình nhận được cuộc gọi báo án. Theo đó, tại xã Thái Thọ (huyện Thái Thuỵ) có người phụ nữ tử vong, trên người có vướng sợi dây điện nối với ổ cắm.  (Ảnh minh họa, nguồn internet) 

Cai chet thuong tam cua nguoi phu nu doc than vao sang mung 1 Tet-Hinh-2

Nạn nhân là bà Đinh Thị L. (SN 1952, trú tại Thái Thọ, Thái Thuỵ, Thái Bình). Tại hiện trường, bà L. nằm trên nền nhà, cơ thể vướng vào đầu dây điện nối với phích cắm có điện. Về cơ bản, nhiều người cho rằng đó là nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Khám nghiệm kỹ, công an phát hiện trên người bà L. có một vài vết trầy xước, phần móng tay có dính chút ít dấu vết sinh học như da người. Bên ngoài bao tải để ở góc nhà có vết đỏ nghi máu. Trong nhà, đồ đạc khá tuềnh toàng, không có dấu hiệu bị lục lọi, xô đẩy. (Ảnh minh họa, nguồn internet) 

Chấn chỉnh xe điện tự phát hoạt động tại Khu di tích Côn Sơn

Ngay khi nhận được phản ánh của PV, lãnh đạo UBND TP Chí Linh đã chỉ đạo kiểm tra xử lý tình trạng xe điện hoạt động trái phép tại đường dẫn vào chùa Côn Sơn.

Chan chinh xe dien tu phat hoat dong tai Khu di tich Con Son
Thời gian gần đây, tại bãi xe số 1 dẫn vào chùa Côn Sơn, thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc (TP Chí Linh, Hải Dương), hàng chục xe điện không biển số, không được cấp phép ngang nhiên hoạt động kinh doanh đón, chở khách, gây mất trật tự an toàn giao thông.
Chan chinh xe dien tu phat hoat dong tai Khu di tich Con Son-Hinh-2
 Ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống sáng 15/2, do du khách phải để xe tại bãi đỗ xe số 1, cách chùa Côn Sơn khoảng 300m, hàng chục xe điện tự phát ngang nhiên đón, chở khách tại bãi xe này sau đó di chuyển về gần khu vực chùa Côn Sơn thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc
Chan chinh xe dien tu phat hoat dong tai Khu di tich Con Son-Hinh-3
Đáng chú ý, những chiếc xe điện này đều có đặc điểm chung là không có tem đăng kiểm, không biển số, không được cấp phép nhưng ngang nhiên hoạt động công khai, tham gia vận chuyển du khách đến tham quan tại chùa Côn Sơn. Đồng thời hiện cũng chưa kiểm soát được lái xe điện không phép đã có bằng lái xe theo quy định hay không.
Chan chinh xe dien tu phat hoat dong tai Khu di tich Con Son-Hinh-4
Một lái xe điện cho biết, giá vé cho quãng đường di chuyển khoảng 300m/một du khách là 10.000 đồng, mỗi chuyến xe điện thường chở từ 4 đến 7 khách. Dù không được cấp phép hoạt động, nhưng những chiếc xe điện vẫn vượt qua được các chốt kiểm soát trên đường dẫn vào chùa Côn Sơn để chở khách mà không có sự ngăn cản từ lực lượng trực chốt.

Đọc nhiều nhất

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Trong quá trình đào đất, một hộ dân tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) phát hiện một quả bom nằm cách móng nhà chỉ khoảng 40cm, nên đã cấp báo chính quyền.

Tin mới

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Trong quá trình đào đất, một hộ dân tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) phát hiện một quả bom nằm cách móng nhà chỉ khoảng 40cm, nên đã cấp báo chính quyền.