Vào nhà chị ruột lên lầu treo cổ tự tử

(Kiến Thức) - Ngay khi vừa đi công việc trở về nhà, người phụ nữ bàng hoàng phát hiện em trai mình đã treo cổ tự tử trên sân thượng nên lập tức truy hô.

Đến 12h ngày 16/7, cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức, TP HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ việc nghi treo cổ tự tử, đưa thi thể nam thanh niên tên Nguyễn Thành L. (40 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) về cơ quan pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong.
Vao nha chi ruot len lau treo co tu tu
Thi thể nạn nhân được đưa rời khỏi nhà để vào bệnh viện tiếp tục việc khám nghiệm tử thi. 
Trước đó khoảng 9h cùng ngày, người chị ruột của nạn nhân đi công việc trở về căn nhà lầu 3 tầng của mình trên đường Linh Trung, KP 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức thì thấy cửa khoá trái bên trong nên liên tục gọi nhưng không ai trả lời.
Nghi có chuyện không lành, người này đã cùng người thân phá cửa để vào và bàng hoàng phát hiện trên tầng thượng anh L. treo cổ bằng dây dù.
Vao nha chi ruot len lau treo co tu tu-Hinh-2
Lực lượng công an giữ trật tự xung quanh hiện trường. 
Hàng trăm người dân địa phương đã tập trung theo dõi khiến lực lượng công an địa phương phải vất vả phong toả để cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường giải quyết vụ việc.
Theo người thân cho biết thì anh L. chưa có vợ và thời gian qua không có dấu hiệu buồn chán gì. Sáng nay nạn nhân gặp chị ruột ở nhà mình và mượn chìa khoá nhà của chị để đến lấy đồ và gây ra vụ việc.

Đôi học sinh treo cổ tự tử trong nhà hoang

Sáng 26/12, người dân Nghệ An bàng hoàng phát hiện đôi học sinh treo cổ tự tử trong tư thế ôm nhau tại một ngôi nhà hoang ở bìa rừng. 

Khoảng 5h sáng 26/12, người dân xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) bàng hoàng phát hiện 2 em Nguyễn V.Th. (17 tuổi) và Phan T.T. (15 tuổi), đều trú ở cùng xã Thanh Xuân treo cổ tự tử trong tư thế ôm lấy nhau tại ngôi nhà hoang ở bìa rừng.

Cùng quẫn vì vỡ nợ, một phụ nữ treo cổ tự vẫn

(Kiến Thức) - Nợ gần 10 tỷ không có khả năng chi trả, nghĩ quẩn một người phụ nữ đã treo cổ chết trong phòng ngủ…

Chiều 17/1, ông Lê Vũ Hạnh, Trưởng công an xã Hải Ninh (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cho biết, bà Lê Thị Sử (SN 1959, trú thôn Hồng Kỳ đã treo cổ tự tử. Nguyên nhân là do nợ gần 10 tỷ không có khả năng chi trả.
Theo một số người dân quanh nhà nạn nhân cho biết, khoảng 10h sáng nay, khi con gái và con dâu bà Sử nhận được tin báo bà Sử có chuyện không hay. Khi hai người này chạy về nhà tìm thì tá hỏa phát hiện xác bà Sử đang treo lơ lửng bên cửa sổ phòng ngủ. Thấy vậy con cái bà Sử la hét lên, mọi người dân hiếu kỳ kéo đến kiểm tra thì bà Sử đã tử vong. Bên cạnh có sợi dây điện treo bên cửa sổ.

Thảm sát ở Bình Phước: Ai được quyền nuôi dưỡng bé Na?

(Kiến Thức) - Một vấn đề khiến dư luận băn khoăn sau vụ thảm sát ở Bình Phước là bé Na có được hưởng thừa kế? Ai là người được quyền nuôi dưỡng bé Na?

Liên quan đến vấn đề hưởng thừa kế và người được quyền nuôi dưỡng bé Na (18 tháng tuổi) – nạn nhân duy nhất còn sống sau vụ cả 6 người bị sát hại ở Bình Phước - PV báo Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với Luật sư Chu Văn Tiến – Công ty Luật TNHH An Nam thuộc Đoàn Luật Sư thành phố Hà Nội và đồng nghiệp để làm rõ vấn đề này.
Tham sat o Binh Phuoc: Ai duoc quyen nuoi duong be Na?
 Luật sư Chu Văn Tiến – Công ty Luật TNHH An Nam thuộc Đoàn Luật Sư thành phố Hà Nội 

Đọc nhiều nhất

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Trong quá trình đào đất, một hộ dân tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) phát hiện một quả bom nằm cách móng nhà chỉ khoảng 40cm, nên đã cấp báo chính quyền.

Tin mới

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Trong quá trình đào đất, một hộ dân tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) phát hiện một quả bom nằm cách móng nhà chỉ khoảng 40cm, nên đã cấp báo chính quyền.