Tôi muốn ly hôn rồi nuôi con vì vợ ăn chơi quên lối về

Lý do tôi muốn ly hôn là vợ thường xuyên đi ăn nhậu, hát hò, tụ tập cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng như ngày còn độc thân.

Tôi 42 tuổi, là giám đốc doanh nghiệp thuộc nhà nước. Vợ tôi làm hợp đồng, trong tháng này là phải nghỉ việc, không có thu nhập thêm. Chúng tôi cưới nhau được 17 năm, có 2 con, 11 tuổi và 7 tuổi. Từ ngày tôi chuyển công tác cách nhà khoảng 30 km, tôi về nhà ít hơn. Vợ tôi thường xuyên tụ tập ăn nhậu, hát hò thâu đêm, một tuần khoảng 3-4 lần. Mỗi lần tôi gọi điện về thì vợ bảo đang ở bên ngoại. Bố mẹ vợ tôi cũng bao che cho cô ấy. Có lần tôi về đột xuất trong đêm và phát hiện ra. Tính vợ tôi hơi lăng nhăng, cặp với mấy người rồi, tôi đã nhắc nhở nhưng không thay đổi.
Toi muon ly hon roi nuoi con vi vo an choi quen loi ve
 Tôi muốn ly hôn vợ vì cô ấy quá ăn chơi. (Ảnh minh họa)
Tôi sống xa quê, một mình lập nghiệp, tạo dựng nên tất cả. Tôi từng đề nghị với vợ ly hôn để tôi nuôi con nhưng vợ không chịu ký. Hôm sinh nhật con gái, tôi tổ chức cho con, hỏi mẹ đâu thì nó bảo mẹ đi du lịch. Thời gian sau đó, cô ấy lại đơn phương ly hôn tôi và đòi nuôi con. Nhưng tôi rất lo lắng, vì vợ tôi dạy con không được tốt. Khoảng 3 tháng gần đây, vợ tôi đưa con qua nhà ngoại. Không biết gia đình vợ nói gì mà các con cứ nhìn thấy tôi là tránh mặt. Tôi sợ rằng họ đã tiêm nhiễm những điều không hay vào đầu con tôi. Trước đây, các con thương cả bố và mẹ nhưng lại thích ngủ cùng bố.
Xin nói thêm là vợ tôi hay vùng vằng, thường đem con ra hành hạ mỗi khi nói chuyện với chồng. Tính tôi thì nhiệt tình, hay giao lưu nên vợ thường ghen tuông nhưng tôi không bao giờ đi ngoại tình. Tôi hơi cộc cằn nhưng nói xong rồi thôi, còn vợ lại hay lôi chuyện cũ ra nói đi nói lại.
Tôi muốn ly hôn, nhưng lại sợ sẽ không được quyền nuôi con vì con chúng tôi còn nhỏ. Nếu ra tòa, thì rất có thể cô ấy sẽ có lợi thế hơn về chuyện nuôi con. Tôi không biết phải làm sao nữa./.

Vợ lao vào làm hùng hục, kiếm bội tiền rồi xin được ... ly hôn

Trong mắt cả gia đình tôi, cô ấy là một người phụ nữ quá hoàn hảo. Ai cũng yêu thương và quý trọng vợ tôi. Thế nên, khi cô ấy nói ly hôn, không ai có thể tin đó là sự thật.

10 năm là vợ chồng, chưa có 1 ngày nào tôi phải than phiền hay đau đầu về cuộc hôn nhân của mình. Vợ chồng tôi yêu nhau từ năm cuối Đại học, tình cảm mặn nồng, yêu thương nhau, ai cũng ngưỡng mộ.

Chỉ một câu nói người đàn ông hàn gắn cuộc hôn nhân tan vỡ

Sau ly hôn, anh lao vào công việc và những cuộc bù khú với bạn bè. Anh cũng có tìm hiểu đôi ba cô gái, nhưng rồi cũng chẳng thể tạo nên mối quan hệ nào. Rồi một ngày anh gọi điện cho chị...

Anh và chị ly hôn khi cuộc hôn nhân mới đi được 4 năm chặng đường. Không phải vì người thứ ba, chỉ vì những mâu thuẫn giữa 2 người không thể giảng hòa. Cái Tôi của ai cũng cao, không muốn nhún nhường người kia, muốn mình là người đúng và đối phương phải thừa nhận. Rạn nứt xếp chồng, cuối cùng đôi bên cảm thấy quá mệt mỏi và không còn tình cảm với người bạn đời của mình nữa, ly hôn chính là kết cục.

Bật mí cách làm đẹp giúp chị em "ăn gian" đến chục tuổi

Dưới đây là 5 cách làm đẹp đơn giản giúp bạn trông trẻ hơn tuổi thật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới