Sếp nữ bê bối của Korean Air được thả sau 5 tháng tù

Sau 5 tháng ngồi tù, cô Heather Cho, sếp nữ Korean Air vừa được trả tự do nhờ kháng cáo thành công.

Sep nu be boi cua Korean Air duoc tha sau 5 thang tu
Heather Cho, cựu giám đốc điều hành của hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air. 
Heather Cho, cựu giám đốc điều hành của hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air, bị kết án 1 năm tù từ tháng Hai vừa qua, nhưng hôm nay 23/5, tòa án phán quyết cô được hưởng án treo.
Sếp nữ Korean Air bị kết tội vi phạm an toàn bay sau khi ra lệnh cho chiếc máy bay thương mại khổng lồ đang chạy trên đường băng, chuẩn bị cất cánh từ New York về Seoul phải quay lại cửa khởi hành để cho xuống một tiếp viên đã phục vụ cô món hạt macca không đúng cách. Thậm chí, cô còn dùng cuốn sách nhỏ hướng dẫn an toàn bay đánh anh ta.
Tòa phúc thẩm phán quyết rằng cô không làm thay đổi đường bay và cho cô được giảm án 10 tháng, hưởng án treo trong 2 năm.
Các thẩm phán giảm án dựa trên cơ sở cô phạm tội lần đầu. "Cô ấy tỏ ra hối hận về những gì đã gây ra và đã học được bài học từ đó. Bồi thẩm đoàn chúng tôi nhất trí rằng cô ấy nên có cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới" - thẩm phán Kim Sang-whan của Tòa án Tối cao Seoul nói.
"Có lẽ cô ấy sẽ phải sống với sự chỉ trích nặng nề và định kiến từ xã hội" - một thẩm phán khác phát biểu.
Cô vẫn bị kết tội vì sử dụng bạo lực với các tiếp viên hàng không.
BBC cho biết Heather Cho trông nhợt nhạt và gầy hẳn đi khi rời khỏi tòa, sau khi thay bộ áo tù. Cô không trả lời câu hỏi của các phóng viên và đi thẳng ra xe.
Heather Cho, hay Cho Hyun-ah, từng là phó chủ tịch Korean Air. Cô cũng là con gái của chủ tịch hãng.
Cô bị giam từ khi bị bắt hôm 20/12, nửa tháng sau khi gây ra sự việc trên chuyến bay quốc tế.

Gia thế khủng của sếp nữ “lùm xùm” hãng Korean Air

(Kiến Thức) - Bà Heather Cho (40 tuổi) là con cả của Cho Yang Ho, Chủ tịch Hanjin Group, công ty mẹ của hãng hàng không Korean Air.

Heather Cho, con gái Chủ tịch hãng hàng không Korean Air vừa gây sốc khi ra lệnh cho một máy bay quay lại cửa xuất phát để đuổi một tiếp viên. Điều này khiến dư luận Hàn Quốc hết sức tức giận.
Bà Heather Cho, 40 tuổi - Phó Chủ tịch của hãng Korean Airlines - đã lệnh cho cơ trưởng chuyến bay 86 khởi hành từ New York đến Seoul hôm 5/12 quay trở lại sân bay quốc tế John F. Kennedy vì một tiếp viên đã đặt đĩa hạt macadamia trước mặt bà mà không hỏi trước bà có muốn dùng hay không.

Sếp nữ "lùm xùm" khiến Korean Air có thể bị cấm bay

(Kiến Thức) - Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc cho biết, họ có thể phạt Korean Air 2 triệu USD hoặc đình chỉ bay 1 tháng sau vụ bê bối của Phó Chủ tịch.

Báo chí rầm rộ đưa tin, Hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air có thể phải ngừng bay 21 ngày hoặc chịu án phạt 1,3 triệu USD vì vi phạm luật an toàn hàng không. Thậm chí, thông tin trên tờ Yonhap còn cho rằng, thời gian cấm bay với hãng này có thể lên tới 1 tháng hoặc nhận mức phạt là 2 triệu USD.
Korean Air có thể nhận mức phạt là 2 triệu USD hoặc bị đình chỉ bay 1 tháng do bê bối của nữ Phó chủ tịch Heather Cho (ảnh nhỏ).
Korean Air có thể nhận mức phạt là 2 triệu USD hoặc bị đình chỉ bay 1 tháng do bê bối của nữ Phó chủ tịch Heather Cho (ảnh nhỏ).
Theo kết quả điều tra của Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc, bà Heather Cho (40 tuổi) – Phó chủ tịch hãng Korean Air - đã quát mắng và xúc phạm các tiếp viên hàng không chỉ vì được phục vụ một gói hạt mắc ca không đúng cách trên chuyến bay từ New York về Seoul tuần trước.

Mê mẩn những mẫu tiền giấy đẹp nhất hành tinh

Cuộc đua xếp hạng những tờ tiền đẹp nhất năm nay của tổ chức International Bank Note Society (IBNS) đã tìm ra được những mẫu tiền giấy đẹp nhất hành tinh.

Me man nhung mau tien giay dep nhat hanh tinh
  Tờ bạc 50 đô la của Trinidad và Tobago bao hàm các biểu tượng quốc gia, như chiếc áo choàng, bông hoa dâm bụt màu đỏ, chú chim Hồng y giáo chủ có cánh xòe ra như lá cọ đã đứng đầu danh sách những mẫu tiền giấy đẹp nhất hành tinh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới