Thực hư chuyện chồn, sóc... biết bay?

(Kiến Thức) - Dơi là loài thú duy nhất có thể bay được. Một số loài thú khác như chồn bay, sóc bay... trông có vẻ như cũng biết bay nhưng thực ra chúng chỉ có thể lượn, chứ không phải là bay.

Hỏi: Tôi nghe nói trong số các loài thú, thì ngoài dơi, con chồn bay, sóc bay... cũng biết bay, điều này có đúng không? - Nguyễn Việt Hà (Đông Anh, Hà Nội).
GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Hội Động vật học Việt Nam cho biết: Dơi là loài thú duy nhất có thể bay được. Một số loài thú khác như chồn bay, sóc bay... trông có vẻ như cũng biết bay nhưng thực ra chúng chỉ có thể lượn, chứ không phải là bay. Ở dưới cánh tay của chúng có lớp màng da. 
Khi hoạt động chúng sẽ giang rộng cánh tay, màng da sẽ bung ra giúp chúng dễ dàng lượn từ trên cao xuống mặt đất. Tuy nhiên, do chỉ lượn chứ không bay được nên sóc bay, chồn bay chỉ có thể lượn từ trên cao xuống đất, nhưng chúng không thể lượn từ dưới đất để lên cao, mà phải bò, leo trèo như các loài thú khác.

Sốc: Cá hồi ăn thịt... 20 con chuột chù

(Kiến Thức) - Nếu có một cuộc thi vô địch về ăn, một chú cá hồi vân ở Alaska dài 48 cm có thể sẽ dành ngôi quán quân khi ăn 20 chú chuột chù.

Các nhà khoa học thuộc Khu bảo tồn động vật hoang dã Togiak của Alaska đã bắt tiến hành nghiên cứu con cá hồi vân. Điều kinh ngạc là khi bắt và mổ bụng một con cá hồi vân dài có 48 cm này, họ phát hiện ra tới gần 20 con chuột chù trong ổ bụng của nó.

“Thật là quá nhiều cho một con cá ăn”- Mark Lisac, nhà sinh vật học chuyên về cá thuộc Khu bảo tồn động vật hoang dã Togiak nói với LiveScience. Cá hồi vân được cho là ăn chuột chù và các loại động vật có vú nhỏ khác như chuột và nhiều loại cá nước ngọt khác.

Đọc nhiều nhất

Tin mới