Thư tuyệt mệnh hé lộ sự thật về thảm án chồng cũ giết 4 đứa con

Người đàn ông đã thực hiện vụ án mạng kinh hoàng khi ra tay sát hại 4 đứa trẻ vô tội khiến vợ cũ đau đớn và không chấp nhận nổi sự thật kinh hoàng.

Bi kịch kinh hoàng ập xuống
Christines McFedden (bác sĩ thú y người Mỹ) có cuộc sống và công việc tuyệt vời, sở hữu ngôi nhà đẹp và 4 đứa con ngoan khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cuộc sống bình yên của người phụ nữ này đã sụp đổ hoàn toàn khi gặp phải vụ án mạng khủng khiếp.
Chân dung John Hogan.
Chân dung John Hogan. 
Vào hôm xảy ra vụ án, Christines trở về nhà sau khi đi dạo cùng người hàng xóm thì phát hiện chiếc xe của chồng cũ là John Hogan đỗ gần nhà, thi thể của con gái Melanie Willis nằm ở hành lang. Khi chứng kiến hình ảnh kinh hoàng, người phụ nữ này hoảng loạn chạy sang nhà hàng xóm và gọi cho đội cứu hộ 911.
Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã có măt tại hiện trường. Không chỉ có một bé bị sát hại mà cả 3 đứa con khác của Christines đều được phát hiện trong tình trạng tử vong. Ngoài Melanie nằm ở hành lang, Stanley Willis 15 tuổi và Stuart Willis, 14 tuổi là con của Christines với chồng trước đã bị bắn chết trên giường. Trong khi đó, đứa con chung của Hogan và Christines cũng bị bắn chết ở phòng ngủ chính. Sau khi gây án, Hogan đã tự sát bằng cách bắn vào chính bản thân mình.
Cặp đôi này kết hôn vào năm 1995, nhưng Christines đã đệ đơn ly hôn lên tòa án sau khi nhận thấy chồng ăn nói thô lỗ, dùng các ngôn từ không chấp nhận được với các con. Thậm chí, mỗi khi tức giận, Hogan không giữ được sự bình tĩnh.
Theo cảnh sát, Hogan đã lợi dụng lúc vợ cũ đi ra ngoài và đột nhập vào trong để gây án. Trước khi ra tay sát hại 4 đứa trẻ vô tôi, Hogan đã gửi tin nhắn thoại cho một người bạn thân. Trong đoạn thư thoại tiết lộ về tình cảnh bi quan của bản thân do mất tất cả, không còn gì.
Hé lộ bức thư tuyệt mệnh
Trước khi sự việc đau lòng xảy ra, Hogan từng được mời đến dự bữa tiệc sinh nhật đứa con chung của hai vợ chồng. Đó là ngày sinh nhật đáng nhớ, mọi người đều vui vẻ nhưng Hogan lại ngồi một mình trong góc.
Vào thời điểm đó, Hogan chật vật tìm việc làm, có rất ít tiền và chán nản về cuộc sống. Còn Christines có công việc tốt, kiếm ra tiền, sở hữu ngôi nhà đắt tiền và có quyền nuôi 4 đứa con.
Theo Christines phỏng đoán, Hogan ra tay sát hại 4 đứa trẻ không phải vì ghét bỏ chúng mà anh ta mang bản tính ích kỷ, tức giận khi thấy cô hạnh phúc và thành công.
Người thân dự đám tang của 4 đứa trẻ.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện một bức thư tuyệt mệnh dài 10 trang để trong nhà tắm. Trong bức thư này, Hogan đã bộc bạch hết nỗi lòng đau khổ khi cuộc hôn nhân bị đổ vỡ. Đây được xem là nguyên nhân dẫn đến thảm án rúng động dư luận Mỹ.
Christines tưởng chừng "chết đi sống lại" sau khi đối mặt với sự thật. Chỉ trong vài tiếng buổi sáng, cô mất đi 4 đứa con ngoan ngoãn khiến bản thân không thể chấp nhận nổi sự thật.
Sau 5 tháng kể từ khi sự việc xảy ra, Christines tâm sự, cô khóc mỗi ngày và phải dùng thuốc để vượt qua nỗi đau đớn. Cô luôn tự vấn bản thân vì sao thảm kịch khủng khiếp đó lại xảy ra với bản thân mình
Theo lời Christines, chồng cũ của cô không bao giờ đánh đập các con trong khi sống chung. Tuy nhiên, có lúc Hogan không giữ được bình tĩnh khi bọn trẻ làm sai điều gì đó nhỏ nhặt. Mặc dù, Hogan tức giận, hét lên và buông những lời khó nghe nhưng không bao giờ có những hành động bạo lực.
Điều đáng nói là John Hogan đã từng là cảnh sát ở Santa Clara từ năm 1983 đến năm 1993 sau đó bất ngờ nghỉ việc nhưng lý do không được tiết lộ.

Cuộc đào thoát ngoạn mục của cô gái bị bắt cóc

Nhờ quyết tâm tìm lại cha mẹ đẻ và sự trợ giúp của công nghệ, một cô gái người Trung Quốc đã tìm lại được cha mẹ đẻ của mình sau khi bị bắt cóc từ 21 năm trước. Cuộc đoàn tụ đã diễn ra trong nước mắt.

Wang Xue, người phụ nữ đã gần 30 tuổi nhưng có 21 năm chịu cảnh chia ly với gia đình ruột thịt.

Người cha “mất tích” và tội ác rùng mình của đứa con gái

(Kiến Thức) - Một phụ nữ 63 tuổi đã đến sở cảnh sát ở Anh để tự thú về hành vi sát hại chính cha mình cách đây hơn chục năm.

Theo The Sun, phiên tòa xét xử vụ con gái sát hại cha đã diễn ra tại một tòa án ở Manchester (Anh) hôm 11/1. Barbara Coombes, 63 tuổi, xuất hiện tại phiên tòa với cáo buộc giết ông Kenneth Coombes vào tháng 1/2006 và gian lận.
Được biết, Barbara đã giả mạo chữ viết để nhận lương hưu của cha mình và nhận là người giám hộ của ông Kenneth trong suốt hơn 10 năm dù ông đã chết.

Cô gái tuổi teen chết tức tưởi bên đường

Thi thể của Nicole Van Den Hurk, một cô gái tuổi teen được phát hiện bên vệ đường. Lực lượng cảnh sát đã tổ chức một cuộc điều tra ráo riết nhưng chưa bao giờ có thể tìm ra thủ phạm.

Nicole Van Den Hurk sinh ra ở Erkelenz, Đức, vào ngày 4 tháng 7 năm 1980. Cô là kết quả của cuộc tình một đêm chóng vánh của người mẹ, Angelika Tegtmeier, và một người đàn ông đã có vợ. Năm Nicole hai tuổi, mẹ cô đã gặp và kết hôn với một ca sĩ người Hà Lan, Ad Van Den Hurk. Ông đã trở thành cha dượng của Nicole và cũng là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho cô vào những năm sau này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới