Lũ lụt kinh hoàng ở Libya: 5.300 người chết, 10.000 người mất tích

Số người chết do trận lũ lụt ở Libya vì vỡ đập được cho là lên tới 5.300 và số người mất tích vào khoảng 10.000, trong khi nhiều khu vực đã bị tàn phá thảm khốc.

Giới chức chính quyền quản lý đông Libya cho biết, số người thiệt mạng vì thảm họa vỡ 2 con đập dẫn tới lũ lụt ở Libya ước tính tăng lên 5.300 người.
Người ta lo ngại, số người thiệt mạng do lũ lụt sẽ còn tăng thêm khi có tới 10.000 người được báo cáo mất tích sau khi toàn bộ khu vực lân cận bị nước lũ cuốn trôi.
Chính quyền Libya cho biết, 25% diện tích thành phố Derna ở miền Đông đã bị nước lũ cuốn trôi, sau khi các con đập vỡ do bão Daniel đổ bộ vào nước này, với hơn 1.500 thi thể đã được tìm thấy cho đến nay.
Lu lut kinh hoang o Libya: 5.300 nguoi chet, 10.000 nguoi mat tich
Hơn 5.300 người được cho là đã thiệt mạng sau khi lũ lụt tàn phá Libya. Ảnh: Sky News.
Sau khi tàn phá Hy Lạp vào tuần trước, bão Daniel đã quét qua Địa Trung Hải vào ngày 10/9, gây ra mưa lớn cực đoan cho khu vực Derna ở đông Libya. Lượng nước lớn làm vỡ 2 con đập, gây ra thảm họa lũ lụt, cuốn trôi nhiều khu dân cư ra biển.
Libya đang trong cuộc nội chiến và Quân đội Quốc gia Libya (LNA) là lực lượng đang kiểm soát phía đông đất nước, đối đầu với Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) được Liên Hợp Quốc công nhận - bên đang nắm giữ phía tây.
Trước khi thảm họa xảy ra, Derna có 125.000 dân. Khoảng 25% thành phố đã bị cuốn trôi trong thảm họa. Các nhân chứng mô tả rằng thành phố bị tàn phá nghiêm trọng với nhà cửa đổ nát, thi thể nằm khắp mọi nơi. Một số khu dân cư bị biến mất hoàn toàn sau thảm họa tự nhiên.
Các bệnh viện ở Derna được cho là đã ngừng hoạt động và nhà xác cũng đã quá tải. Tiến sĩ Anas Barghathy, người đang làm công việc tình nguyện ở Derna, nói với CNN: "Các thi thể bị bỏ lại trên vỉa hè bên ngoài nhà xác".
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi viện trợ nhân đạo và điều 168 đội tìm kiếm cứu nạn đến Benghazi để hỗ trợ nỗ lực cứu trợ. Italy và Pháp nằm trong số các quốc gia châu Âu đã cam kết hỗ trợ Libya.

Bị bỏ quên 9 tiếng trong ôtô, bé trai Nhật tử vong thương tâm

Một bé trai hai tuổi ở tỉnh Okayama (Nhật Bản) đã thiệt mạng sau khi bị bỏ quên 9 tiếng trong ôtô, vào ngày có nhiệt độ 31,7 độ C.

Cảnh sát hôm 10/9 thông báo bà Setsuko Shibata, 53 tuổi, ở thành phố Tsuyama, tỉnh Okayama, bị bắt vì tình nghi ngộ sát do cẩu thả. Bà này bị cáo buộc hành động sơ suất khiến cháu trai Haruto Mese hai tuổi tử vong.
Shibata, làm hộ lý chăm sóc người già, thừa nhận bản thân đã cẩu thả. Theo cảnh sát, cậu bé Mese bị bỏ quên 9 tiếng trong chiếc ôtô đỗ ở bệnh viện, nơi Shibata làm việc từ 8h15 tới 17h40 hôm 9/9. Bãi đỗ xe không có mái che và nhiệt độ ngày hôm đó là 31,7 độ C.

Con trai giấu xác mẹ 5 năm để hưởng tiền trợ cấp

Hồi năm 2022, cảnh sát Đài Loan đã tiến hành điều tra vụ án liên quan tới người con trai giấu xác mẹ già trong tủ lạnh suốt 5 năm để tiếp tục nhận tiền trợ cấp xã hội.

Vụ việc con trai giấu xác mẹ trong tủ lạnh chỉ bại lộ sau khi con gái của người đàn ông đó tố cáo bố đẻ bạo hành với các nhân viên xã hội Đài Loan.
Cụ thể, hôm 16/8/2022, Ủy viên Sở phúc lợi xã hội thành phố Tân Bắc, ông Chang Ching-li cho biết, cơ quan này có nhận được một báo cáo từ các nhân viên xã hội về vụ việc nữ sinh với nhiều vết bầm tím trên cơ thể nghi do bị người cha bạo hành.

Thiệt hại nặng nề của trận lũ lịch sử chưa từng có ở Italy

Trận lũ lụt lịch sử chưa từng có trong vòng 100 năm tấn công khu vực Emilia Romagna ở miền Bắc Italy khiến ít nhất 14 người chết, gây thiệt hại hàng tỷ USD.

Trận lũ lụt lịch sử chưa từng có trong vòng 100 năm hoành hành ở miền Bắc Italy đã buộc Thủ tướng Giorgia Meloni sớm rời hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima để về nước chỉ đạo công tác cứu hộ.
Ngay trong ngày 21/5, máy bay chở Thủ tướng Meloni đã hạ cánh tại thành phố Rimini. Nhà lãnh đạo Italy nhanh chóng tới thăm khu vực Emilia Romagna, nơi lũ lụt khiến 14 người thiệt mạng, gây thiệt hại hàng tỷ USD.

Đọc nhiều nhất

Tin mới