Phát hiện thi thể trong ô tô, lộ âm mưu thâm độc của người tình

Nhận thấy dấu hiệu bất thường trong cái chết của người đàn ông, gia đình người này đã làm đơn trình báo với cảnh sát địa phương.

India Today ngày 19/7 đưa tin, vụ việc xảy ra tại thành phố Haldwani, bang Uttarakhand, Ấn Độ.

Phat hien thi the trong o to, lo am muu tham doc cua nguoi tinh
 Cảnh sát phát hiện thi thể người đàn ông trong ô tô có vết rắn cắn ở chân. Ảnh minh họa: The Hindu.
Ngày 15/7, cảnh sát địa phương phát hiện thi thể một người đàn ông bên trong ô tô của người này gần khu vực Teen Pani của thành phố Haldwani. Chân nạn nhân có một vết rắn cắn.

Thi thể được xác định là Ankit Chauhan, một doanh nhân địa phương. Gia đình Chauhan đã làm đơn trình báo với cảnh sát về cái chết bất thường của người thân vào ngày 17/7.

Một cuộc điều tra được thiết lập. Trong quá trình này, cảnh sát phát hiện một người điều khiển rắn có liên quan đến cái chết của doanh nhân Chauhan. Họ đã bắt giữ người này.

Nainital, sĩ quan cấp cao thuộc lực lượng cảnh sát địa phương, cho biết, có 5 người liên quan tới cái chết của Chauhan, trong đó có cả người điều khiển rắn.

Cảnh sát địa phương xác định đây là một vụ giết người. Nghi phạm chính là Mahi, một phụ nữ từng có quan hệ tình cảm với Chauhan. Theo truyền thông địa phương, Mahi đã vòi tiền Chauhan trong nhiều năm nhưng gần đây muốn cắt đứt quan hệ với doanh nhân này. Tuy nhiên, Chauhan vẫn chưa muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm với người phụ nữ.

Đó là động cơ khiến Mahi lên kế hoạch giết Chauhan bằng cách thuê một người điều khiển rắn đem rắn độc tới cắn chết vị doanh nhân.

Mahi cùng 3 tòng phạm đang bị truy nã.

Người phụ nữ chết 2 năm trong căn hộ mà không ai biết

Thi thể một người phụ nữ đã phân hủy mà không ai biết trong hơn 2 năm tại một căn hộ ở gần London. Cảnh sát và bên chủ nhà đã bỏ lỡ nhiều manh mối trong sự việc đáng tiếc này.

Thi thể phân hủy của bà Sheila Seleoane, 58 tuổi, đã phải định danh bằng mẫu răng sau khi được tìm thấy trong phòng khách trong căn hộ ở Peckham, London vào tháng 2/2022, theo BBC.

Thi thể lẽ ra đã được phát hiện sớm hơn nếu cảnh sát và cả chủ nhà không vô tình bỏ lỡ hết manh mối này tới manh mối khác.

Gia đình sống chung với thi thể người đàn ông suốt 1,5 năm

Mọi chuyện chỉ bị phát hiện khi cơ quan của Vimlesh Sonkar cử nhóm công tác đến nhà để tìm hiểu lý do anh vắng mặt trong thời gian dài.

Anh Vimlesh Sonkar (35 tuổi) là nhân viên phòng thuế ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ. Ngày 19/4/2021, người đàn ông này được đưa đến Bệnh viện Moti và được thông báo qua đời sau đó 3 ngày do nhiễm SARS-CoV-2.

Giấy chứng tử đã được phía bệnh viện giao cho gia đình anh Sonkar, thế nhưng họ không chấp nhận sự thật nên đã đưa thi thể anh về nhà chăm sóc. "Anh ta đã qua đời vào ngày 22/4/2021 trong giai đoạn làn sóng COVID-19 thứ hai hoành hành. Anh ấy bị viêm phổi kép”, ông Alok Ranjan, quan chức ở sở Y tế Kanpur nói với The Sunday Express.

Người đàn ông trồng cỏ trên đầu, lấy tóc làm phân bón

Mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh một người đàn ông siêu kỳ quặc khi trồng một vườn cỏ trên đầu, lấy tóc làm phân bón, nhiều lần bị thương khi nhổ những cây mọc xuyên da đầu.

Theo đó, người đàn ông đã gieo hạt giống của loài thực vật mà anh muốn trồng lên tóc thay vì gắn những mầm cây đã mọc sẵn, sau đó chờ nó xanh tốt. "Dị nhân" cho biết, anh tưới cho đám cây trên đầu mỗi ngày như cách mọi người tưới cây bình thường.

Anh không hề dùng đất để trồng cây mà những cây này sống và phát triển được hoàn toàn nhờ vào tóc của anh. Người đàn ông còn hài hước ví rằng, mái tóc của anh giống như một mảnh đất giàu dưỡng chất.

Đọc nhiều nhất

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.

Tin mới

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.