Thấy vật lạ nổi tưởng búp bê, lại gần phát hiện điều kinh hãi

(Kiến Thức) - Vội vàng lao đến để kiểm chứng thực hư, anh Hutt lại tiếp tục được phen kinh hoảng khi phát hiện vật lạ trôi nổi mà mình tưởng là "búp bê" hóa ra là một bé trai vẫn đang còn sống.

Sự việc hy hữu xảy ra tại bãi biễn Matata thuộc New Zealand, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, xôn xao bàn tán.
Theo thông tin đăng tải, ngày hôm đó, anh Gus Hutt, một ngư dân địa phương theo thường lệ đi câu cá. Bình thường, anh vẫn ngồi chỗ cố định của mình để câu thế nhưng sáng sớm hôm đó anh lại đột nhiên muốn đổi vị trí, thử xem đổi vị trí có câu được nhiều cá hơn không.
Thế nhưng sau khi đổi vị trí được một thời gian ngắn, chưa câu được con cá nào, anh Hutt đã vô tình nhìn thấy một vật lạ trôi nổi. Mới đầu, anh Hutt đoán rằng đó là một con búp bê đã cũ, bị chủ nhân vứt đi nên không chú ý lắm. Tuy nhiên khi đến gần hơn, người ngư dân này giật mình bởi nghe thấy con "búp bê" phát ra âm thanh kỳ lạ.
Thay vat la noi tuong bup be, lai gan phat hien dieu kinh hai
 
Vội vàng lao đến để kiểm chứng vật lạ kỳ bí, anh Hutt lại tiếp tục được phen kinh hoảng khi phát hiện vật bí ẩn mà mình tưởng là "búp bê" hóa ra là một bé trai vẫn đang còn sống.
"Tôi còn tưởng thằng cậu bé là một con búp bê, mặt của cậu bé thoạt nhìn giống như đồ sứ, tóc bị thấm ướt hết. Khi cậu bé phát ra âm thanh kỳ lạ, tôi mới nhận ra đó là một đứa trẻ còn sống", anh Gus Hutt nói.

Mời quý vị xem video: Đôi chân kỳ diệu của cậu bé khuyết tật. Nguồn video: VTC16

Sau khi phát hiện ra sự thực, người ngư dân tốt bụng vớt cậu bé lên, dùng khăn ấm bọc lại và đi tìm thêm sự giúp đỡ.
May mắn thay, đúng lúc này cha mẹ cậu bé xuất hiện và sự việc được làm rõ. Hóa ra, cha mẹ cậu bé đã đem theo con trai đến nơi đây cắm trại dã ngoại qua đêm. Thừa dịp cha mẹ ngủ say, cậu bé đã lén chạy ra khỏi trại, chạy đến cạnh biển chơi đùa và rơi xuống biển.
Nhận lại được con trai, cha mẹ cậu bé rối rít cảm ơn anh Gus Hutt, nói rằng sẽ không bao giờ quên được ơn cứu mạng của anh.

Sự thật lạ kỳ giống cá chép ma có ở Việt Nam

(Kiến Thức) - Loài cá chép kỳ lạ được gọi là cá chép ma do không có vảy, khi bắt về nấu, lấy thịt ra chỉ còn trơ xương với da, sạch sẽ hệt như có bàn tay của ma quỷ lấy cắp hết thịt cá.

Cá chép ma thực ra là một giống cá chép không vảy, hay còn gọi là chép nước, cá chuỗi ngọc có nguồn gốc từ châu Âu. Trong tự nhiên, cá thể cá này từng được tìm thấy ở Vân Long (Gia Viễn, Ninh Bình), loài cá này thường sống trong hang nước sâu quanh năm, mùa đông mới bơi ra và chỉ gặp ở ven đầm Cút.

Lợn rừng mẹ tuyệt vọng chiến đấu báo đốm để cứu con

(Kiến Thức) - Mới đây, nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Paul O. Goldstein ghi được loạt hình ảnh vô cùng kịch tính, chân thực về màn săn giết lợn rừng của một con báo đốm ở Kenya, gây được sự chú ý lớn.

Theo chia sẻ của nhiếp ảnh gia, con báo đốm trẻ đã rình rập rất lâu ở cửa hang lợn rừng trước khi ra tay. Thừa cơ lợn rừng mẹ không có trong hang, con báo đốm nhanh chóng lao xuống và tấn công lợn rừng con.
Khi đi ra khỏi hang, trong miệng của báo đốm đã cắn chặt một con lợn rừng con đồng thời vẫn tiếp tục đuổi giết một con lợn rừng con còn lại.

Kỷ lục "độc" người đàn ông bơi quanh nước Anh suốt 5 tháng

Sau 157 ngày với hàng loạt thử thách, Ross Edgley đã trở thành người đầu tiên hoàn thành chặng bơi quanh nước Anh.

Ky luc

Khoảnh khắc Edgley được mọi người tán thưởng và chúc mừng sau khi hoàn thành chặng bơi. Ảnh Getty Images. 

Sau chuỗi ngày bơi quanh nước Anh ròng rã đó, thứ đầu tiên mà Ross Edgley nghĩ đến không phải là thức ăn, một chiếc chăn ấm hay một cái ôm. “Thật kỳ lạ. Tôi thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không còn đủ sức và ngã ra sàn”, Edgley cho biết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới