Thanh niên ngồi đường xin tiền về quê bị mạnh thường quân "vạch trần"

Nam thanh niên cầm tấm biển ghi dòng chữ: "Xin các cô chú, anh chị cho tiền về quê" nhưng không hiểu sao lại chột dạ đứng lên bỏ chạy.

Tranh thủ dịp gần Tết, một số trường hợp lợi dụng lòng tốt của các nhà thiện nguyện để lừa đảo, trục lợi 'kiếm ăn'. Mới đây, thêm 1 trường hợp 'xin tiền về quê' bị mạnh thường quân vạch trần thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Tình huống này được người đàn ông tên Lê Thân Thiện - mạnh thường quân thường xuyên giúp đỡ bà con khó khăn trong mùa dịch vừa qua 'bóc trần' trên trang cá nhân. 

Mời độc giả xem clip: Nam thanh niên ngồi đường xin tiền về quê

Cụ thể, khi đang di chuyển trên đường thì mạnh thường quân phát hiện 1 nam thanh niên đội mũ, mặc áo sơ mi, cầm tấm biển ghi dòng chữ: 'Xin các cô chú, anh chị cho tiền về quê'. Ngỏ ý muốn giúp đỡ, người này dừng lại và nói: 'Về quê hả? Quê ở đâu? Nè nè, nói nghe nè, mình giúp thiệt mà...'.

Chưa kịp nói hết câu, thanh niên trong clip đã chột dạ đứng lên bỏ chạy. Mạnh thường quân liền đuổi theo, hỏi cho rõ khi thấy thái độ khó hiểu này: 'Anh giúp tiền cho về quê mà, cứ bỏ đi vậy đó. Nếu em không đứng lại anh báo công an đó'.

Thanh nien ngoi duong xin tien ve que bi manh thuong quan

Nam thanh niên chạy mất dạng khi được mạnh thường quân ngỏ ý giúp đỡ.

Tuy nhiên, nam thanh niên vẫn không dừng lại, đi lòng vòng quanh phố cùng lời biện minh: 'Em có ăn trộm ăn cắp gì đâu, em có làm gì đâu mà quay'.

Theo dõi thêm, mạnh thường quân phát hiện nam thanh niên đến dưới chân gầm cầu và vứt luôn tấm biển hành nghề, chạy mất dạng.

Thanh nien ngoi duong xin tien ve que bi manh thuong quan

Tấm biển hành nghề được nam thanh niên vứt lại.

Trong clip, tiếng anh Thiện cảnh cáo: 'Giờ có đứng lại không, có muốn về quê không, tui giúp cho. Xin cái gì, lừa đảo hả? Đây, quý vị xem nó vứt cả tấm bảng lại. Chỉ cần tiếp cận xíu thôi là ra chuyện liền. Nếu về quê thì tui hỏi hoàn cảnh thì cho tiền, tích tắc là về được rồi. Rõ ràng đây là mưu mô của những thanh niên lười biếng'.

Hành động vạch trần những chiêu trò ăn xin lừa đảo của những thanh niên 'lười lao động' này được dân mạng hưởng ứng. Việc cho tiền không đúng chỗ vô tình là một hành động tiếp tay cho kẻ xấu mưu lợi, vậy nên mỗi người cần đề cao cảnh giác để tránh bị kẻ xấu lừa đảo.

Xa nhà cả năm, khó khăn cũng mong về quê đón Tết

Với nhiều người, gần một năm ông bà chưa gặp cháu, bố mẹ chưa gặp con, Tết là dịp để cả nhà đoàn tụ. Tuy nhiên, quy định cách ly khiến họ bối rối.

Bố mất sớm, nhà chỉ còn mẹ già nên năm nào anh Huỳnh Ngọc Tân (27 tuổi, quê Quảng Ngãi), hiện làm việc trong mảng editor tại TP.HCM, cũng mong tới Tết Nguyên đán để về nhà.

“Mình thì dù khó khăn, túng thiếu thế nào cũng ráng về quê đoàn tụ với mẹ và anh chị mấy ngày Tết. Mẹ cũng hơn 60 tuổi rồi, ở một mình ngoài ấy cũng tội. Con cái đi làm xa cả năm, chỉ mong dịp này về được đoàn tụ. Làm việc thì có thể cả đời nhưng mỗi năm mẹ lại già đi, mình không muốn sau này phải hối tiếc”, anh nói với Zing.

Con dâu ngao ngán nghĩ đến cảnh Tết về quê chồng rửa núi bát đĩa

Tết chỉ còn khoảng 1 tháng nữa, nhưng nghĩ về chuyện một mình lo chuyện ngày Tết nhà chồng mà tôi không khỏi ngao ngán.

Tôi là con gái thành phố, lấy chồng quê ở xa. Trước đây, ai cũng nói là lấy chồng quê ở xa, vất vả… nhưng tôi nghĩ, mình ở trên thành phố, chỉ dịp có việc hay ngày Tết mới về quê chồng nên chọn chồng quê ở xa với tôi không vấn đề gì.

Chồng tôi rất tốt, anh ấy chịu khó làm ăn, yêu thương vợ con. Chỉ việc quan trọng, cần thiết thì anh ấy mới đưa vợ con về quê.

Gặp mẹ chồng, hot girl Xoài Non diện trang phục gây tranh cãi

Cùng Xemesis tặng quà cho mẹ, bộ trang phục của hot girl Xoài Non khiến dân mạng tranh cãi.

Gap me chong, hot girl Xoai Non dien trang phuc gay tranh cai
Là gái xinh có tiếng, Xoài Non (tên thật là Trang Phạm) ngày càng nhận về nhiều sự chú ý khi về chung một nhà với streamer "giàu nhất" Việt Nam - Xemesis và thành dâu hào môn.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới