Nghẹn ngào cảnh chia lìa sinh tử của người mẹ ung thư

Google News

(Kiến Thức) - Sau 7 tháng kiên trì, người mẹ ung thư đã cảm nhận được hơi thở con lần đầu cũng là lần cuối trước khi chị về thế giới bên kia.

Nghen ngao canh chia lia sinh tu cua nguoi me ung thu
 Người mẹ xấu số cảm nhận hơi ấm của con lần cuối. Ảnh: Cắt từ clip.

Mới đây, kênh truyền hình ANTV đã phát một phóng sự cảm động trong chương trình "Khoảnh khắc sinh tử", kể lại bằng hình ảnh câu chuyện diễn ra gần 3 năm trước của gia đình sản phụ Trần Thị Nga. 

Có ai hiểu được nỗi lòng của họ khi ròng rã suốt 5 năm trời, trải qua cuộc tìm kiếm đứa con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, nay đã thành sự thật. Đứa con đã tượng hình trong bụng mẹ qua tháng thứ năm và dường như, với họ niềm hạnh phúc đang ngày càng dâng trào và đầy ắp tình yêu thương.
Thế nhưng, sự nghiệt ngã tận cùng lại ập đến, nhưng vào tháng 5 của thai kỳ, chị Nga sau một cơn đau bất ngờ và nhập viện mới phát hiện mình đang bị ung thư giai đoạn cuối. Hai tháng sau khi điều trị ở bệnh viện 175 TP HCM, sức khỏe của người mẹ ngày càng yếu dần, còn thai kỳ đã phát triển tới tháng thứ 7. 
Khi tiếp nhận ca đặc biệt này, các y bác sĩ Bệnh viện 175 xác định, bằng mọi cách phải duy trì sự sống của người mẹ để chờ đợi cứu đứa con trong bụng. Có thể nói, trong giai đoạn sinh tử, tất cả các y bác sĩ trong Khoa hồi sức cấp cứu đã làm mọi việc để chờ ca phẫu thuật. Bác sĩ Hoàng Thị Thu Hà, Khoa Phụ sản Bệnh viện 175 cho biết: "Chúng tôi đã nuôi dưỡng hai mẹ con suốt những tháng qua, lúc này người mẹ đã bị suy hô hấp rất nặng, khả năng sống chỉ được tính theo giờ".
Nghen ngao canh chia lia sinh tu cua nguoi me ung thu-Hinh-2
Giọt nước mắt hạnh phúc và cũng rất đau buồn của người mẹ. Ảnh cắt từ clip. 
Sau 2 tháng nhập viện trong trạng thái suy kiệt của người ung thư giai đoạn cuối, vào 11h30 phút ngày 28/5/2012, sản phụ Trần Thị Nga đã sinh em bé nặng 1,7 kg. Chị kịp được nhìn thấy con lần cuối trước khi về thế giới bên kia sau những ngày chờ đợi con chào đời.
Khi cháu bé chào đời, cả phòng mổ đã òa lên: "Sống rồi!" Hình ảnh khiến ai xem cũng phải nghẹn ngào nức nở. Người mẹ ôm em bé trên tay, chị đã rơi nước mắt và cũng đã mỉm cười hạnh phúc. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối chị nhìn thấy con, được ôm con vào lòng và nghe tiếng con khóc.
Đoạn phim ngắn nói trên do Công ty Cổ phần Sản xuất chương trình An Viên, Chi nhánh TP HCM tái hiện từ câu chuyện có thật của sản phụ Trần Thị Nga do nhà báo Binh Nguyên làm đạo diễn đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả.
Clip tái hiện khoảnh khắc người mẹ lìa xa con do nhà báo Bình Nguyên làm đạo diễn (Nguồn: ANTV):

Mi Trần (TH)

Bình luận(0)