Tách 2 trẻ sơ sinh: Phi Long vừa cai được máy thở

(Kiến Thức) - Hai tuần sau ca phẫu thuật tách 2 bé cả ekip phẫu thuật vỡ òa hạnh phúc vì Phi long vừa cai được máy thở còn Phi Phụng đóng lại phần da ngực bụng thành công.

TS.BS Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM hạnh phúc bên bé Phi Long sau khi cai máy thở.
 TS.BS Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM hạnh phúc bên bé Phi Long sau khi cai máy thở.
Chiều ngày 10/12, TS.BS Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết thông tin trên. Theo TS.BS Quang Định thì ê kíp phẫu thuật hôm nay đã phải mất 6 tiếng đồng hồ để cho bé Phi Phụng có đươc một cơ thể “hoàn chỉnh” như thế này.
TS.BS Trương Quang Định cũng cho biết thêm, bé Phi Phụng sáng nay hình như cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc của mình nên bé thật dễ thương và đôi mắt rất lanh lợi. Xin cảm ơn mọi thành viên của êkip phẫu thuật. Được biết, tấm lưới sinh học collagene trị giá 3600 EURO do tổ chức Childen's action tài trợ vừa chuyển từ Pháp hôm thứ sáu, về đến Việt Nam từ chiều hôm qua (9/12) để phuc vụ việc ghép da.

Tách 2 trẻ sơ sinh: 1 bé biến chứng bất thường

(Kiến Thức) - Sau 2 ngày phẫu thuật tách rời, một trong hai bé phải chuyển qua thở máy tần số cao và có khả năng xảy ra nhiều biến cố bất thường trong những ngày sắp tới.

Thông tin trên được bác sĩ Trương Quang Định, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết.

Tách 2 trẻ sơ sinh: Đóng kín ngực, bụng Phi Phụng khó khăn

(Kiến Thức) - Một tuần sau ca phẫu thuật tách 2 bé cả ekip phẫu thuật và mọi người đều dõi mắt hướng về khoa Hồi sức, Bệnh viện Nhi Đồng 2 với nhiều niềm hy vọng.

Bé Phi Long.
Bé Phi Long. 

Ngày 4/12, TS.BS Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, đã có những tiến triển tốt.

Những ca ghép mặt nổi tiếng trên thế giới

(Kiến Thức) - Cùng nhìn lại những thành tựu mà công nghệ phẫu thuật ghép mặt mang lại cho con người.

Connie Culp bị chính người chồng của mình bắn năm 2004. Cô đã trải qua một lần tổng ghép khuôn mặt tại bệnh viện Cleverland năm 2008 – hoạt động đầu tiên của loại hình này tại Mỹ.
 Connie Culp bị chính người chồng của mình bắn năm 2004. Cô đã trải qua một lần tổng ghép khuôn mặt tại bệnh viện Cleverland năm 2008 – hoạt động đầu tiên của loại hình này tại Mỹ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới