Giữa đêm cô gái trẻ nhảy cầu Chương Dương tự tử

Google News

(Kiến Thức) - Đang đi làm nhiệm vụ trên cầu Chương Dương, các chiến sĩ CSGT phát hiện cô gái định nhảy cầu tự tử nên kịp thời cứu giúp.

Vào khoảng 22 h ngày 15/1, tổ tuần tra Đội CSGT số 1 – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội gồm: đại úy Lê Hải Hà, thiếu úy Nhữ Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Tùng và thượng sĩ Nguyễn Minh Khánh cùng Nguyễn Đình Quyền đang đi làm nhiệm vụ trên khu vực cầu Chương Dương thì bất ngờ phát hiện cô gái trẻ có biểu hiện muốn quyên sinh.
Cô gái (ngồi giữa) được các chiến sĩ CSGT Đội số 1 đưa về trụ sở.
Khi tổ công tác phát hiện thì cô gái khoảng 20 tuổi đã trèo quan lan can cầu với 2 hàng nước mắt. Ngay lúc đó, các chiến sĩ CSGT đã kịp thời lao tới giữ được người. Các chiến sĩ CSGT liền khuyên nhủ, sau đó, đưa cô gái trẻ về trụ sở Đội CSGT số 1.
Một thời gian ngắn ở trụ sở Đội CSGT số 1, cô gái bình tĩnh và cho biết, tên là Sau Lê Thị Huyền T. (21 tuổi, ở khu 6, thị trấn Hạ Hòa, Phú Thọ). Lý do khiến T. định nhảy cầu tự tử là do chán đời và bế tắc trong cuộc sống.
Bố đi tù vì án ma túy, mẹ đi bước nữa còn bản thân T. đã ly thân với chồng, khi con mới 3 tuổi. Ngoài ra, T. không có công an việc làm dẫn đến buồn chán, nên tìm đến cầu Chương Dương để tự tử.
Theo chị T. thì khoảng 5 ngày trước cô đã uống thuốc sâu tự vẫn nhưng không chết mà bị ngộ độc thuốc. Nhiều ngày nằm viện, ý định muốn tự tử được tiếp tục nên tìm cầu Chương Dương để kết thúc cuộc sống.
Nghe vậy, các chiến sĩ CSGT Đội số 1 vừa tìm cách liên hệ với mẹ đẻ của T. ở Yên Bái, vừa tổ chức ăn nghỉ cho T. cùng cán bộ chiến sĩ nữ trong đơn vị. Nghe được thông tin trên từ Đội CSGT số 1, chị Yến mẹ T. vừa có mặt tại Hà Nội trong sáng 16/1, đã đưa cô gái về đoàn tụ cùng với gia đình.
Tiến Dũng - Thùy Dung

Bình luận(0)