Rưng rưng cảnh tượng cụ bà 97 tuổi trang điểm, uốn tóc để đến bệnh viện thăm chồng 98 tuổi

Từ thanh mai trúc mã trở thành vợ chồng, cặp đôi này suốt 80 năm hôn nhân chưa một lần to tiếng cãi vã.

Ngày 30 tháng 10, với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên tại quận Hải Thụ, thành phố Ninh Ba, Trung Quốc, bà Li Xiulan 97 tuổi với bộ tóc uốn mới làm đã trang điểm thật xinh đẹp để tới bệnh viện số 2 Ninh Ba. Tháng 7 vừa qua, chồng bà là ông Yang Sen, 98 tuổi phải nhập viện vì say nắng và từ đó chưa thể xuất viện do cần phục hồi sức khỏe. Trừ khoảng thời gian bà không thể theo chồng đến Ninh Ba khi con trai còn nhỏ, đây là lần đầu tiên hai người xa cách nhau lâu đến thế sau khi kết hôn.

Ngay khi gặp nhau, ông Yang Sen nắm chặt tay vợ mình. Cho đến lúc phải nói lời tạm biệt, bàn tay của họ vẫn không muốn rời. Cảnh tượng này khiến ai nấy không khỏi xúc động.

Bà Li Xiulan ở tuổi 97.

Từ nhỏ đã được định hôn ước, bên nhau 80 năm

Câu chuyện của hai người bắt đầu từ hơn 80 năm trước. Khi đó, ông Yang Sen lớn hơn bà Li Xiulan 1 tuổi, là bạn học của anh trai bà và thường xuyên đến nhà chơi. Khi cả hai mới 9, 10 tuổi, hai gia đình đã quyết định hẹn ước cho đôi thanh mai trúc mã này.

“Sau này, có rất nhiều người đến nhà tôi để hỏi cưới, nhưng bố tôi đều từ chối. Hồi đó, tôi cũng là mỹ nhân nổi tiếng khắp vùng”, bà tự hào nhớ lại.

Năm 17, 18 tuổi, hai người kết hôn và đến nay đã bên nhau được 80 năm. Năm 2002, khi hai ông bà chuyển đến khu chung cư Cao Đường, họ mới thực sự bắt đầu tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu, không tham gia các công tác nữa.

“Chúng tôi chưa bao giờ mắng mỏ, huống chi là cãi nhau”, bà nói.

Ông Yang Sen thường rót trà cho vợ. Khi thấy bà nằm nghỉ trên ghế sofa, ông sẽ nhẹ nhàng tới đắp chăn cho bà. Tính cách của bà Li Xiulan hướng ngoại hơn nên thường là người đại diện gia đình giao tiếp với mọi người. Nhưng ở nhà, bà luôn để dành những món ngon nhất cho ông.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi chỉ 1 giờ

Ngày 9 tháng 7, ông Yang Sen bị say nắng nhập viện và đến nay vẫn chưa thể về nhà vì cần tiếp tục điều trị phục hồi. Dù Bệnh viện số 2 Ninh Ba cách khu chung cư Cao Đường không xa nhưng đối với người ở tuổi 97 như bà Li Xiulan, đó là cả một khoảng cách lớn. Suốt 4 tháng không gặp, mỗi ngày ông bà đều gọi điện hoặc video call cho nhau.

Ông Yang Sen nắm lấy tay vợ.

Sau khi nắm được tình hình của ông bà, cán bộ địa phương đã nhờ đến sự giúp đỡ của tình nguyện viên. Họ đã trang điểm thật đẹp cho bà rồi lái xe đưa bà đến bệnh viện, sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của 2 người.

Khi tình nguyện viên đẩy xe của bà Li Xiulan vào phòng bệnh, ông Yang Sen đã đợi sẵn, vội đưa tay ra nắm lấy tay bà. Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, ông đã cố ngủ suốt buổi sáng với những mong có thể gặp vợ trong trạng thái tốt nhất.

Hai người trò chuyện rất vui vẻ, từ những câu hỏi thăm sức khỏe ban đầu đến những câu chuyện gia đình… Dường như cả hai đều có vô vàn điều muốn nói. Tay của họ gần như không rời nhau. Ông nhìn bà rồi lo lắng nói: “Em gầy đi rồi!”

Một giờ trôi qua rất nhanh. Để không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của ông Yang, bà Li chuẩn bị ra về. Khi tạm biệt, bà run rẩy đứng dậy khỏi xe lăn, ôm chặt lấy chồng. Ông cũng nghẹn ngào ôm vợ mình.

“Sau này, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Em phải ăn ngon ngủ ngon, giữ gìn sức khỏe nhé!”, ông nói.

Bà Li cũng dặn dò chồng: “Anh nghỉ ngơi thật tốt, mau khỏe lại nhé! Em sẽ đến thăm anh nữa”.

Tình nguyện viên đẩy xe đưa bà Li Xiulan đi, ông Yang Sen ngồi trên xe lăn tiễn vợ. Mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, ông mới ngừng vẫy tay tạm biệt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.