Bị ông nội mắng, con bỏ đi tìm cha mẹ rồi lưu lạc 26 năm, cha già khóc nức nở trong ngày đoàn tụ

Tìm lại được gia đình sau 26 năm lưu lạc, người đàn ông 34 tuổi quỳ gối xúc động: "Con đã tìm thấy nhà rồi, con là đứa trẻ có cha”.

Sáng ngày 8/9, một cuộc đoàn tụ gia đình đầy xúc động đã diễn ra tại Đội Hình sự Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Anh Zhang Fei Qiang, 34 tuổi, hiện đang sống tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, không giấu được sự xúc động tột cùng. Sau 26 năm xa cách, cuối cùng anh đã được gặp lại người cha và người anh trai của mình. Tại buổi đoàn tụ, Zhang Fei Qiang đã quỳ gối cảm ơn cảnh sát và nói trong nước mắt: "Tôi đã tìm thấy nhà rồi, tôi là đứa trẻ có cha!"

26 năm lưu lạc sau lần cãi vã với người thân

Năm 1999, Zhang Fei Qiang, lúc đó mới 8 tuổi, sau một trận cãi vã với ông nội ở huyện Thiêm Sơn, tỉnh Giang Tây, đã bỏ nhà đi tìm cha mẹ đang làm thuê. Anh cùng vài người bạn đến thị trấn và gặp một người lạ nói rằng sẽ đưa họ đi kiếm tiền.

"Thế là chúng tôi đi theo người đó", Zhang Fei Qiang nói.

Họ đi tàu rất lâu rồi cuối cùng đến Lan Châu, Cam Túc.

"Khi đến đó, tôi mới biết mình bị bắt cóc", anh nhớ lại.

Zhang Fei Qiang (ở giữa) trong ngày đoàn tụ cùng cha và anh trai. 

Zhang Fei Qiang kể rằng gia đình cha nuôi có 2 anh trai và 1 chị gái, nhưng không có tình yêu thương mà chỉ có đau khổ. Cha nuôi thường xuyên đánh đập, chửi mắng. Điều ám ảnh nhất là ông ta ép anh phải "kiếm tiền" bằng cách quỳ gối van xin người qua đường mua hoa, không khác gì ăn xin.

"Sau 4 tháng, tôi quyết định bỏ trốn, bám vào một chuyến tàu đi Tây An", Zhang Fei Qiang kể rằng khi đến Tây An, anh bắt đầu cuộc sống lang thang, sống bằng nghề nhặt ve chai, ngủ ngoài đường. "Có lần vì tranh giành phế liệu với những đứa trẻ lang thang khác, tôi còn bị đánh gãy một chiếc răng".

Khi ốm đau, anh chỉ mong có cha mẹ ở bên, nhưng không biết họ đang ở đâu. Vì bị bắt cóc nên anh không thể đến trường. Anh thậm chí không thể viết rõ tên mình và không biết làm cách nào để tìm đường về nhà.

Anh Zhang Hui Ping, anh trai của Fei Qiang, kể lại: "Em trai tôi cùng 3 đứa trẻ trong làng bỏ nhà đi. Cả đêm đó không đứa nào trở về".

Sau khi em trai mất tích, gia đình đã báo cảnh sát và tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức gì. Trong suốt hơn 20 năm, gia đình đã báo án không biết bao nhiêu lần, đăng tin tìm kiếm trên mạng, nhưng tất cả đều không có kết quả. Cha mẹ dần già đi, cuộc sống ở quê nhà vất vả, nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm thấy con trai.

Cuộc đoàn tụ đầy nước mắt và nỗi nhớ da diết

Khi Zhang Fei Qiang gần như muốn từ bỏ hy vọng tìm lại người thân, một người phụ nữ tốt bụng tên Li, chủ một nhà hàng ở Tây An, đã động viên anh và giúp anh liên hệ với truyền thông cũng như cảnh sát.

"Ban đầu tiếp xúc với thằng bé, tôi không nghĩ nó là một đứa trẻ bị bắt cóc. Sau này thân thiết, nó mới kể là không có cha mẹ và không có giấy tờ tùy thân. Lúc đó, Fei Qiang đã nản lòng và chuẩn bị từ bỏ việc tìm kiếm. Tôi nói với nó rằng việc này cứ để cô lo, cô sẽ bỏ tiền ra giúp con tìm người thân", bà Li nói.

Bà Li đã liên hệ với truyền thông và cảnh sát ở Miên Dương. Trong thời gian giúp Zhang Fei Qiang tìm người thân, bà đã nhận anh vào làm ở quán ăn của mình với mức lương 100 nhân dân tệ/ngày.

Đầu tháng 6 năm nay, cảnh sát bắt đầu phân tích và xác định quê quán của Zhang Fei Qiang có thể là thị trấn Hà Khẩu, huyện Thiêm Sơn, tỉnh Giang Tây. Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy một gia đình nghi vấn.

Vào tháng 7, cảnh sát đã lấy mẫu máu của hai bên để đối chiếu. Ngày 29/7, hệ thống "chống buôn người" của Bộ Công an xác nhận rằng mẫu ADN của Zhang Fei Qiang và ông Zhang He Rong, Zhang Hui Ping có mối quan hệ huyết thống.

Hai cha con trong ngày đoàn tụ. 

Sau 26 năm xa cách, gia đình họ đã đoàn tụ. Zhang He Rong và hai người con trai đã ở lại Miên Dương một ngày để khám phá thành phố đầy tình người này. Họ dự định về Giang Tây vào ngày 9/9 để giúp Zhang Fei Qiang tìm lại ký ức tuổi thơ.

Tại buổi đoàn tụ, khi ông Zhang He Rong và anh Zhang Hui Ping bước vào, Zhang Fei Qiang nhanh chóng bước tới, ôm chặt lấy cha và anh trai.

"Thằng hai... Qiang ơi... Có thật là con không? Suốt 26 năm qua con ở đâu?" Người cha già bật khóc nức nở, hai tay run rẩy nắm lấy cánh tay con, miệng không ngừng gọi tên.

"Con đã tìm thấy nhà rồi, con là đứa trẻ có cha. Sau khi nhận được giấy xác nhận của cảnh sát, cuối cùng con đã có căn cước công dân", Zhang Fei Qiang xúc động nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.