Rớt nước với bát cơm chỉ có ve sầu của em bé dân tộc
(Kiến Thức) - Bố mẹ đi làm đồng từ sáng sớm, nhóm trẻ em dân tộc nấu cơm với ve sầu ăn khiến ai nhìn cũng rớt nước mắt.
Quỳnh Thư
Cuộc sống khó khăn của trẻ em dân tộc, trẻ em vùng cao luôn là chủ đề lấy đi nhiều nước mắt của cộng đồng mạng. Mới đây, hình ảnh bữa ăn sáng thiếu thốn của một nhóm em nhỏ tại Đắk Lắk lại một lần nữa khiến ai lướt qua cũng xúc động mạnh.
Cụ thể, do gia đình không có đủ điều kiện, nhóm 4 em bé dân tộc sáng sớm đi bắt ve sầu về nấu lên ăn với cơm nguội. Thậm chí, gia đình các em còn thiếu thốn đến mức không có dầu ăn để chiên ve sầu lên mà phải nấu. Bố mẹ các em đều đã đi trồng mì từ sáng sớm trên đồi.
Bát cơm nguội với ve sầu là bữa sáng của các em nhỏ Đắk Lắk.
Bố mẹ đi làm sớm, anh em ở nhà tự nấu ăn cho nhau.
Các em nhỏ thậm chí còn chẳng biết đến ngày 1/6 là gì, gia cảnh thiếu thốn nên chiếc bánh, chiếc kẹo tròn, vuông thế nào cũng chẳng biết.
Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết đã gây được sự chú ý lớn và thu hút một lượng tương tác không hề nhỏ. Ai nấy đều thương cảm trước số phận của nhóm 4 em nhỏ kia.
Bữa ăn sáng lấy đi nước mắt của cộng đồng mạng.
"Cùng là trẻ nhỏ mà số phận các em ở đây thiếu thốn thấy thương quá, lũ trẻ nhà mình thì phải dỗ ăn từng bữa một. Sinh ra ở nông thôn, đặc biệt là vùng quê nghèo như vậy là thiệt thòi".
"Có cơm nguội ăn là tốt, nhiều gia đình sáng nhịn đói đi làm luôn ấy. Đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra. Phải lên tận nơi, chứng kiến tận mắt mới thấy cuộc sống nhiều người bất hạnh đến nhường nào".
Hiện, bài viết vẫn đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người cũng xin địa chỉ của các em nhỏ để tới tận nơi quyên góp cho cuộc sống của các em bớt vất vả.
Mời quý độc giả xem thêm clip: Cuộc sống mưu sinh của trẻ em vùng Tây Bắc - Nguồn: Youtube
Đỏ mặt với kiểu quyên góp từ thiện “không có tâm” cho trẻ vùng cao
(Kiến Thức) - Từ thiện là nghĩa cử cao đẹp nhưng việc ủng hộ đồ lót hay áo ngực người lớn cho trẻ em vùng cao, khiến CĐM cảm thấy phẫn nộ thời gian qua.
Từ thiện là một nghĩa cử cao đẹp, đó là hành động san sẻ cho những mảnh đời thiếu may mắn. Hành động từ thiện là tốt nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về nó.
Mới đây, trên MXH đã đăng tải những hình ảnh quần áo được đem đi từ thiện cho trẻ em vùng cao. Xem xong nhiều người đã bày tỏ cảm xúc phẫn nộ khi những món đồ quyên góp toàn là những chiếc quần lót rách, áo ngực cũ.
Không hề dàn dựng, không đạo cụ hỗ trợ tuy nhiên từng bức hình về ánh mắt trẻ em vùng cao của Kim Tho luôn chất chứa cảm xúc dạt dào.
Bộ ảnh mang tên “Tôi thấy giấc mơ qua ánh mắt em” của nữ nhiếp ảnh trẻ Kim Tho (sinh năm 1993, Bình Định) mang đến cho người xem về hiện thực nghèo khó của những trẻ em vùng cao.
Rợn người cảnh 4 thanh niên đu mình sau container đang chạy
(Kiến Thức) - Chứng kiến đoạn clip ghi lại cảnh 4 thanh niên làm xiếc đu mình trên container đang di chuyển khiến dân mạng không khỏi thất kinh.
Mới đây trên MXH, nickname P.H.N đã đăng tải đoạn clip do chính bản thân quay lại được khi phát hiện nhóm 4 thanh niên đang đu mình, bám phía sau một xe container đang lưu thông trên đường rất nguy hiểm.
Trên trang cá nhân, Bảo Khuyên Susan đã khiến cộng đồng mạng không thể rời mắt với bộ ảnh mới, khéo léo khoe đường cong và những điểm nhấn cá tính trên cơ thể.
Sở hữu gương mặt 'búng ra sữa' cùng thần thái ngọt ngào, ít ai ngờ rằng cô gái trong bộ ảnh công chúa này lại là một nữ phi công với bản lĩnh làm chủ bầu trời.
Tạm rời xa hình ảnh 'tiên nữ' ngọt ngào trong các video ăn uống, Quỳnh Trương khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi tung bộ ảnh Giáng sinh quyến rũ và đầy quyền lực.
Đốt cháy không khí mùa lễ hội, hot girl Bảo Khuyên Susan vừa khiến fan 'dậy sóng' bằng bộ ảnh Noel khoe trọn đường cong nuột nà và nhan sắc thăng hạng.
Sở hữu gương mặt 'búng ra sữa' cùng thần thái ngọt ngào, ít ai ngờ rằng cô gái trong bộ ảnh công chúa này lại là một nữ phi công với bản lĩnh làm chủ bầu trời.
Trên trang cá nhân, Bảo Khuyên Susan đã khiến cộng đồng mạng không thể rời mắt với bộ ảnh mới, khéo léo khoe đường cong và những điểm nhấn cá tính trên cơ thể.
Trong tà áo dài truyền thống, Mai Thị Hà Thu - nàng thủ khoa Báo chí đến từ đất Cảng Hải Phòng khiến cộng đồng mạng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp rạng rỡ của mình.
Trong những ngày cuối năm se lạnh, Tăng Mỹ Hàn một lần nữa khiến cộng đồng mạng chao đảo khi tung ra bộ ảnh mới mang phong cách thiên thần mùa đông ngọt ngào.
Không còn đóng khung trong hình ảnh 'bánh bèo', Ngọc Kem thường xuyên thử sức với những phong cách khác nhau, nhận về cơn mưa lời khen từ người hâm mộ.
Mùa lễ hội năm nay, netizen không khỏi xôn xao trước loạt ảnh Giáng sinh đầy quyến rũ của Loan Barbie – nữ y tá được mệnh danh là “nàng thơ làng chạy bộ”.