Những phần quà ấm áp gửi các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bởi COVID-19

Nhận phần quà, chị Nguyễn Thị Thư (thôn Cát Động, thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội) vô cùng xúc động. Với chị, món quà do báo Tuổi trẻ Thủ đô cùng các doanh nghiệp trao tặng không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn động viên tinh thần để cả ba mẹ con chị vượt qua khó khăn.

Hạnh phúc khi được quan tâm
Dù đã 3 năm trôi qua, chị Nguyễn Thị Thư vẫn còn nhớ như in chiều 27 Tết năm 2019, chồng chị ra đi vì căn bệnh lao phổi để lại cho 2 đứa con nhỏ dại. Một mình chị gắng gượng nuôi các con bằng việc ai thuê gì làm đó.
“Mình theo một số người đi quét dọn ở các công trình xây dựng, vá cửa, gắn keo… ai thuê việc gì mình cũng làm, thậm chí đi xe máy sang tận Gia Lâm (Hà Nội) làm việc. Tuy nhiên thu nhập chẳng được là bao. Đứa con lớn còn bị bệnh lao phổi giống bố nên tiền chạy chữa rất tốn kém”, chị Thư kể.
Nhung phan qua am ap gui cac ho gia dinh co hoan canh kho khan boi COVID-19
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô trao tặng 200 suất quà tới UB Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Oai để gửi tới người dân.
Vì thế, dù chị Thư luôn làm việc chăm chỉ nhưng chẳng thể tiết kiệm được đồng nào. Cả ba mẹ con chị phải ở tạm trong cái bếp đã dột nát, nắng thì nóng nực, mưa lại ướt nhẹp.
Mấy ngày này, trởi đang nắng gắt bỗng đổ mưa giông. Trời vừa mưa, căn nhà lụp xụp của 3 mẹ con chị Thư bỗng chốc lại giột, nước bắn tứ tung từ nơi kê giường đến tận cửa.
Dịch bệnh bùng phát cuộc sống của ba mẹ con chị Thư đã khó càng thêm lao đao. Chị phải nghỉ việc từ 2 tháng nay nên không còn thu nhập. Số tiền ít ỏi chị kiếm được trước đó phải tiêu dè dặt để các con không bị đứt bữa.
Nhung phan qua am ap gui cac ho gia dinh co hoan canh kho khan boi COVID-19-Hinh-2
Gia đình chị Nguyễn Thị Thư xúc động khi nhận quà từ Báo Tuổi trẻ Thủ đô và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ ATP.
“Những ngày trước mình nhận được quà là gạo, nước mắm… của nhà hảo tâm. Hôm nay lại được nhận thêm phần quà nên vui lắm. Thực sự với mình đây là niềm hạnh phúc vì được mọi người quan tâm. Không có sự hỗ trợ của mọi người cuộc sống của ba mẹ con mình không biết sẽ như thế nào”, chị Thư tâm sự.
Để không phụ lòng mọi người, ba mẹ con chị luôn nhắc nhau tuân thủ nghiêm quy định về giãn cách.
“Mình không làm được gì thì cố gắng chấp hành nghiêm các quy định để không ảnh hưởng đến bao người ngày đêm vất vả. Giờ chỉ mong dịch qua mau để mình sớm được đi làm trở lại”, chị Thư nói.
Nhung phan qua am ap gui cac ho gia dinh co hoan canh kho khan boi COVID-19-Hinh-3
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô phát biểu ý kiến tại chương trình 
Một miếng khi đói bằng một gói khi no
Nhà bà Nguyễn Thị Cấp ở Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai. Đón đoàn đến tặng quà, bà rưng rưng nước mắt.
Năm 1971, cả hai vợ chồng bà xung phong lên đường đi bộ đội. Với công việc của một y tá, bà đi khắp các chiến trường từ Nam ra Bắc. Chồng bà trực tiếp chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị.
Nhung phan qua am ap gui cac ho gia dinh co hoan canh kho khan boi COVID-19-Hinh-4
Ông Bùi Hoàng Phan, Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Nguyên Hùng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai; ông Bùi Văn Sáng, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai tri ân Báo Tuổi trẻ Thủ đô và Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ và thương mại ATP, Tổng công ty Cổ phần xây dựng Vinaconex. 
Năm 1977, vợ chồng bà đón cậu con trai đầu tiên nhưng không may mắn cậu con trai nhiễm chất độc da cam. Từ lúc đẻ ra, con ông bà đã mắt kém, khuyết tật vận động. Sau bà thêm sinh thêm một cô con gái và một cậu con trai. Cậu con trai út cũng chịu di chứng của chất độc da cam khiến não nhỏ, mắt kém. Chồng đã mất, hiện mình bà phải chăm sóc cả hai người con với đồng lương ít ỏi.
“Người ta nói “một miếng khi đói bằng cả gói khi no” giữa lúc khó khăn này ai cho cho một nắm tôi cũng thấy quý. Với món quà nhận được từ báo Tuổi trẻ Thủ đô và đoàn công tác tôi có thể lo cho các con cả tuần”, bà Cấp nghẹn ngào.
Nhung phan qua am ap gui cac ho gia dinh co hoan canh kho khan boi COVID-19-Hinh-5
Các đồng chí lãnh đạo báo Tuổi trẻ Thủ đô và doanh nghiệp trao quà tới gia đình bà Nguyễn Thị Cấp 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô, ông Lý Quốc bảo, TGĐ Công ty ATP trao quà tới gia đình bà Nguyễn Thị Cấp ở thị trấn Kim Bài có 2 con bị tàn tật
Không chỉ gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn những món quà do báo Tuổi trẻ Thủ đô cùng các đơn vị đồng hành còn đến với những người già neo đơn, trong đó có bà Nguyễn Thị Điểm (thôn Động Giã, xã Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội). Hiện bà Điểm đang ở một mình, bản thân lại bị bệnh tim nên không thể làm được việc nặng. “Cuộc sống của các con tôi cũng rất khó khăn nên không thể hỗ trợ được nhiều cho mẹ. Được mọi người quan tâm, giúp đỡ tôi vui lắm, khó khăn vì dịch bệnh của gia đình tôi sẽ vơi bớt”, bà Điểm cho biết.
Tiếp tục hỗ trợ người khó khăn
Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô: Với tình cảm, sự hỗ trợ, đồng hành của doanh nghiệp, thời gian qua, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã có nhiều hoạt động chung tay, góp sức vào công cuộc phòng, chống dịch Covid-19. Hàng trăm suất quà đã được gửi tặng đến các lực lượng tuyến đầu, y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội và người dân có hoàn cảnh khó khăn của quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng...
Nhung phan qua am ap gui cac ho gia dinh co hoan canh kho khan boi COVID-19-Hinh-6
Dịp này huyện Thanh Oai trao tặng 300 triệu đồng đến Bệnh viên đa khoa huyện và Trung tâm y tế huyện 
“Thanh Oai là huyện ven đô với 24 xã, thị trấn, trong đó có nhiều lao động bị mất việc làm bởi dịch bệnh. Với mong muốn san sẻ khó khăn với người dân, báo Tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp dành 200 suất quà trị giá 200 triệu đồng tới các hộ nghèo trên địa bàn, ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 của huyện Thanh Oai 200 triệu đồng. Những phần quà nhỏ nhưng ý nghĩa tinh thần lớn mong bà con mạnh khỏe, lạc quan, ổn định cuộc sống, vượt qua dịch bệnh”- Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô chia sẻ và cho biết, thời gian tới báo sẽ nỗ lực, tiếp tục vận động thêm các nhà tài trợ để hỗ trợ người dân vơi bớt khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh có thể vẫn còn kéo dài.
Nhung phan qua am ap gui cac ho gia dinh co hoan canh kho khan boi COVID-19-Hinh-7
Ông Dương Văn Mậu, Phó TGĐ Vinaconex trao 200 triệu đồng tới quỹ phòng, chống Covid-19 huyện Thanh Oai. 
Chiều 30/8, báo Tuổi Trẻ Thủ đô, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Thương mại ATP phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Oai tổ chức chương trình trao hỗ trợ cho 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn.
Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô; Lý Quốc Bảo, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Dịch vụ và Thương mại ATP.
Về phía huyện Thanh Oai có các đồng chí: Bùi Hoàng Phan, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Nguyên Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Văn Sáng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND; Nguyễn Khánh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai cùng lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể của huyện.
Tại chương thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Oai, báo Tuổi trẻ Thủ đô cùng Công ty Cổ phần đầu tư Dịch vụ và Thương mại ATP; Tổng Công ty Cổ phần xây dựng Vinaconex đã trao 200 suất quà (200 triệu đồng) tới người dân có hoàn cảnh khó khăn bởi COVID-19; 200 triệu đồng đến quỹ phòng, chống Covid-19 huyện Thanh Oai .
Thông qua Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc gửi tặng 100 hộp bánh Trung thu thương hiệu Bảo Ngọc tới các em nhỏ huyện Thanh Oai.

Người đàn ông bị bắt giữ, đánh đập dẫn đến tử vong

Ngô Thành Trung đột nhập kho Công ty Thành Nam (xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội) để trộm cắp thì bị một số người quanh khu vực phát hiện, bắt giữ và đánh dẫn đến tử vong.
 

Ngày 30/8, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, thông tin đang vào cuộc điều tra, làm rõ một người đàn ông bị bắt giữ, đánh đập dẫn đến tử vong  được phát hiện tại khu vực nhà kho của Công ty Thành Nam có trụ sở tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín.
Nguoi dan ong bi bat giu, danh dap dan den tu vong
Hình ảnh liên quan tới sự việc được cắt từ camera. 

Trước đó, khoảng 11h45 ngày 29/8, Công an huyện Thường Tín nhận được thông tin báo về một trường hợp tử vong trong tư thế bị trói tại khu vực nhà kho của Công ty Thành Nam có trụ sở tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội, nên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh làm rõ vụ việc.

Danh tính người đàn ông tử vong được xác định là Ngô Thành Trung (SN 1985, trú tại Phú Cốc, xã Hà Hồi). Theo đó, khoảng 10h ngày 29/8, Trung đột nhập kho Công ty Thành Nam thì bị một số người quanh khu vực phát hiện, bắt giữ và đánh đập.

5 người có liên quan tham gia bắt giữ, đánh đập khiến người đàn ông nêu trên tử vong được lực lượng chức năng xác định gồm: Nguyễn Trọng Nam (SN 1986), Phạm văn Thái (SN 1998), Đỗ Hòa (SN 1995), Tào Văn Trường (SN 1999) và Hoàng Văn Tuyến (SN 1998). Cả 5 người này đều tạm trú tại Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín.

Hiện nguyên nhân vụ người đàn ông bị bắt giữ, đánh đập dẫn đến tử vong ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xét xử cựu Thanh tra Bộ Xây dựng vòi tiền ở Vĩnh Phúc

TAND tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục xét xử 4 bị cáo nguyên là Thanh tra Bộ Xây dựng về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.
 

Ngày 30/8, TAND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục xét xử vụ án hình sự sơ thẩm liên quan đến 4 bị cáo nguyên là Thanh tra Bộ Xây dựng về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản tại Vĩnh Phúc.
Xet xu cuu Thanh tra Bo Xay dung voi tien o Vinh Phuc
Phiên xét xử ngày 30/8. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm soát người ra đường

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các cấp ở quận, huyện, phường, xã... phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát, làm chặt chẽ hơn việc quản lý người ra đường, giảm tối đa lượng người ra đường, lấy dân làm trung tâm.

Cảnh báo xâm nhập dịch bệnh trong cộng đồng rất khó lường
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phân tích, đợt bùng phát dịch lần này phức tạp hơn rất nhiều các đợt bùng phát dịch trước đây do nguy cơ phát sinh ổ dịch mới trong cộng đồng còn lớn.
Bi thu Thanh uy Ha Noi yeu cau tang cuong kiem soat nguoi ra duong

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại phố Ngọc Hà (P.Đội Cấn, Q.Ba Đình). Ảnh: Báo Thanh niên.

Những ca bệnh, chùm ca bệnh mới phát sinh những ngày gần đây cho thấy còn không ít sơ hở trong tổ chức thực hiện giãn cách xã hội. Điều này cho thấy, việc kiểm soát dịch bệnh ở các địa bàn đông dân cư chưa vững chắc.
Các ca dương tính với SARS-CoV-2 còn được phát hiện tại các khu chợ dân sinh, siêu thị, mới đây nhất là chợ Ngọc Hà (quận Ba Đình). Lái xe “luồng xanh”, lái xe cấp cứu 115 cũng đã ghi nhận dương tính, cảnh báo một kiểu xâm nhập dịch bệnh vào cộng đồng rất khó lường. Các ca bệnh còn được phát hiện ở trường hợp F0, F1 sau khi điều trị, cách ly tập trung được cho về nhà...
Bi thu Thanh uy Ha Noi yeu cau tang cuong kiem soat nguoi ra duong-Hinh-2

Người dân chờ lấy mẫu tại điểm Trường tiểu học Phan Chu Chinh.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng nêu rõ: “Thực tế hiện nay cùng với tình hình dịch bệnh ở các địa phương trên cả nước vẫn rất phức tạp đòi hỏi cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô tiếp tục giữ vững ý chí chiến đấu, quyết tâm, kiên trì thực hiện giãn cách xã hội thực chất, hiệu quả”
Hà Nội sẽ xét nghiệm đợt cao điểm từ 27/8 đến 4/9, dựa trên kết quả này thành phố sẽ lựa chọn 1 trong 2 kịch bản sau ngày 6/9: phong toả các quận nguy cơ cao hoặc toàn thành phố.

Xây dựng mô hình “Gia đình an toàn COVID-19”

Đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn trên toàn thành phố phải chủ động lên kế hoạch đánh giá các khu đông dân cư, nhiều ngõ ngách, địa bàn phức tạp, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, chợ tạm... để có kịch bản phương án phòng, chống dịch chủ động; tổ chức kiểm soát dịch chặt chẽ từ “gốc” tới từng ngõ, ngách, từng hộ gia đình. 

Toàn thành phố tổ chức triển khai mô hình “Gia đình an toàn COVID-19”, yêu cầu từng hộ gia đình ký cam kết không ra đường khi không có việc cần thiết; hiện thực hóa phương châm “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch”.

Thực tế, nhiều gia đình luôn thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Chính phủ, Bộ Y tế và thành phố Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn còn rất chủ quan về dịch bệnh. Trên các tuyến đường Hà Nội, lượng người ra đường vẫn đông. Nhiều người ra đường với lý do không chính đáng, trong khi lực lượng chức năng đang ngày đêm gồng mình chống dịch. Bởi vậy, việc nâng cao ý thức người dân, trước hết, đảm bảo an toàn cho các gia đình được nhiều quận, huyện trên, thị xã địa đang tích cực thực hiện.

Bi thu Thanh uy Ha Noi yeu cau tang cuong kiem soat nguoi ra duong-Hinh-3
Công an phường Thanh Xuân Bắc gọi loa, nhắc nhở người dân thực hiện công tác phòng, chống dịch trong khu vực cách ly. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Giảm tối đa lượng người ra đường, lấy dân làm trung tâm

Đọc nhiều nhất

Tin mới