Những em nhỏ là F0, F1 mặc đồ bảo hộ đi cách ly ở Phú Yên

Hình ảnh được ghi lại ở khu cách ly Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hòa. Các em bé thuộc diện F0, F1, phải mặc đồ bảo hộ trong quá trình di chuyển nơi cách ly, điều trị theo quy định.

BS Lê Thị Thanh Nhàn, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa, xác nhận với Zing một số hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội chụp nhóm trẻ em ở địa bàn huyện thuộc diện cách ly y tế tập trung.

Trong số 6 em (lớn nhất 5 tuổi, nhỏ nhất 15 tháng) có 1 bé F0, còn lại là F1 của cha mẹ.

Theo bà Nhàn, hình ảnh có thể được chụp sáng 28/6, khi các cán bộ y tế làm thủ tục chuyển F0 đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa về Bệnh viện dã chiến Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa.

Việc các cháu nhỏ mặc đồ bảo hộ trong quá trình di chuyển là tuân theo quy định.

Nhung em nho la F0, F1 mac do bao ho di cach ly o Phu Yen

Hình ảnh các em nhỏ ở huyện Sơn Hòa trước khi được di chuyển tới nơi cách ly, điều trị tại thị xã Đông Hòa. Ảnh: T.A.

Nhung em nho la F0, F1 mac do bao ho di cach ly o Phu Yen-Hinh-2

Hình ảnh các em nhỏ ở huyện Sơn Hòa trước khi được di chuyển tới nơi cách ly, điều trị tại thị xã Đông Hòa. Ảnh: T.A.

Bà Nhàn thông tin thêm cha mẹ các cháu bé này là F0 hoặc nghi nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không có biểu hiện xấu về sức khỏe. Do các em còn nhỏ, gia đình đề nghị đưa đi cách ly cùng cha mẹ để có điều kiện chăm sóc.

Những hình ảnh trên khi xuất hiện mạng xã hội khiến nhiều người thương cảm, xót xa. Tuy nhiên, một số chưa hiểu rõ quy định phòng, chống dịch Covid-19 đã bày tỏ sự lo lắng, thậm chí phê phán lực lượng chống dịch.

Theo Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa, Bộ Y tế có quy định rõ về trường hợp cách ly y tế đối với trẻ em để phòng, chống dịch Covid-19 là 14 ngày.

Trong đó, các bé dưới 5 tuổi được phép cách ly tại nhà riêng khi đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Trẻ 5-15 tuổi phải cách ly tập trung 7 ngày, nếu 3 lần xét nghiệm âm tính với nCoV (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 3 và lần 3 vào ngày thứ 7) thì được cho về nhà tiếp tục cách ly cho đủ thời gian khi đảm bảo đủ các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Từ ngày 23/6 đến sáng 30/6, Phú Yên có tổng cộng 93 ca nhiễm trong cộng đồng ở TP Tuy Hòa, huyện Sơn Hòa, Tuy An và thị xã Đông Hòa. Ngành y tế tỉnh này đang tiếp tục truy vết, khoanh vùng, điều tra dịch tễ, cách ly các đối tượng theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm.

Theo thông tin trên nhiều diễn đàn, do dịch diễn biến phức tạp, người dân ở các khu vực cách ly trong tỉnh đang thiếu thốn nhu yếu phẩm, cần sự giúp đỡ.

Chia sẻ với Zing, đại diện một nhóm thiện nguyện ở Phú Yên cho biết vì số ca nhiễm tăng nhanh, đa phần người dân không kịp chuẩn bị được lương thực từ trước nên thiếu thốn khi bị phong tỏa. Nhóm hiện quyên góp tiền từ các mạnh thường quân sau đó mua sữa, mì gói, bánh ngọt để tại các chốt kiểm dịch để bà con tới nhận.

Chê cơm cách ly chán chẳng buồn nuốt, du học sinh bị mắng sấp mặt

Chê cơm cách ly chán chẳng buồn nuốt, du học sinh nói giọng bố đời bị mắng sấp mặt

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngoài việc chữa trị cho các trường hợp nhiễm bệnh, cơ quan chức năng cũng rất vất vả tìm địa điểm để cách ly các trường hợp F1, F2 và những người trở về từ vùng dịch.

Thế nhưng thời gian qua bên cạnh những câu chuyện cảm động, thấm tình người vẫn xuất hiện không ít bài đăng chê cơm đạm bạc, nơi ở chật chội trong khu cách ly.

Hình ảnh em bé 2 tuổi mặc đồ bảo hộ kín mít trong khu cách ly

Em bé tiếp xúc với F0 khi tới nhà hàng, phải cùng gia đình tới khu cách ly. Hình ảnh bé mặc đồ bảo hộ kín mít trong thời tiết nóng bức khiến nhiều người xót xa.

Sáng 17/5, ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên, cho biết hình ảnh vài cháu bé mặc đồ bảo hộ kín mít, lan truyền trên mạng xã hội đang được theo dõi tại các khu cách ly ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Các bé đều phải đi cách ly tập trung cùng gia đình, vốn là các F1 tiếp xúc với F0.

Do trang thiết bị còn thiếu thốn, số lượng học sinh, các em nhỏ phải đi cách ly quá lớn, đội ngũ y tế tỉnh chưa chuẩn bị được đồ bảo hộ cho trẻ em. Vì vậy, trong quá trình di chuyển tới khu cách ly, các em buộc phải mặc đồ bảo hộ của người lớn.

Bức thư cảm ơn của mẹ bệnh nhân suýt tử vong vì Covid-19

'Công ơn này gia đình chúng tôi không biết lấy gì báo đáp. Chỉ biết ghi lòng tạc dạ', bà Ngư viết trong bức thư tay.

Nỗi lòng người mẹ có con đứng giữa ranh giới sống chết

Đang cách ly tại ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân (Thuận Thành, Bắc Ninh), bà Hoàng Thị Ngư (45 tuổi) đã dành thời gian viết một bức thư dài kín 2 mặt giấy để gửi đến các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương vì đã cứu thành công con trai bà.

Đọc nhiều nhất

Tin mới