Những đau đớn của cạm bẫy mỹ nam

Nhiều “mỹ nam” đã dính bẫy của những ông bầu đồng tính và gánh lấy hậu quả.

Không chỉ dừng lại ở việc gài bẫy, chiêu thức mà giới bầu sô đồng tính thường sử dụng là giúp bay sô ra nước ngoài.
Đánh đổi vì thẻ xanh
Chuyện bay sô ra nước ngoài để kiếm danh, kiếm tiền đã không còn hợp lý với những nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ có tên tuổi trong nước. Tuy nhiên, hiện nay, được khoác cái mác “ca sĩ, nghệ sĩ hải ngoại” để bay đi, bay về giữa 2 thị phần trong và ngoài nước xem ra là mồi câu khá bén của giới bầu sô đồng tính. 
Ca sĩ D. chấp nhận sang Mỹ theo đường du lịch kết hợp với biểu diễn, sau đó làm “vợ bé” cho một bầu sô tên Đ. Cuộc “hôn nhân” gặp phải bi kịch vì người phụ nữ chấp nhận làm hôn thú với D. đòi thêm tiền. Nguyên do, lúc đầu người đàn bà góa chồng này tưởng đang sở hữu trong nhà một chàng trai có thể làm người tình nên chấp nhận làm thủ tục hôn thú với giá 6.000 USD. Tuy nhiên, một hôm bà ta tá hỏa khi thấy bầu Đ. đang “làm chuyện ấy” với D. Từ đó mâu thuẫn nảy sinh, người đàn bà góa yêu cầu phải thanh toán đúng giá “thị trường” cho cuộc hôn nhân di cư là 45.000 USD. Bầu Đ. chấp nhận nhưng ca sĩ D. phải ký vào giấy nợ để đi hát và thu âm trừ dần. Cho đến hôm nay thì “cơm chán, canh chê”, bầu Đ. đã có một “mỹ nam” mới, ca sĩ D. phải đi làm thêm để trả nợ, bên cạnh việc hát không cát-sê.
Nghệ sĩ Anh Vũ và diễn viên Minh Luân trong Đình cõi âm - một vở diễn nói về nạn bầu “ép duyên” các “mỹ nam”.
 Nghệ sĩ Anh Vũ và diễn viên Minh Luân trong Đình cõi âm - một vở diễn nói về nạn bầu “ép duyên” các “mỹ nam”.
Trường hợp của nghệ sĩ M. còn ly kỳ hơn. Anh được xem là “mỹ nam” của làng kịch, sang Mỹ gặp ngay một bầu sô lão làng nổi tiếng “xài hao trai đẹp”. M. ngã vào vòng tay của ông bầu này và lấy thẻ xanh để hoàn tất việc ở lại Mỹ. M. ký hôn nhân không “chính chủ” với một người phụ nữ lớn tuổi hơn mẹ mình và để trả nợ, anh ta phải đi “tiếp khách”. 
Những đại gia qua đêm với M. chụp ảnh, quay phim lúc “chăn gối” với anh, dọa sẽ tung các clip này lên mạng nếu không ngoan ngoãn làm “công cụ tình dục” cho họ. “Các sô diễn bên Mỹ không còn nhiều như trước vì kinh tế khủng hoảng, khán giả lớn tuổi đã dành phần tiền hưu để phụ con cháu đóng tiền nhà, tiền bảo hiểm nên bên đó không có nhiều suất hát. Do vậy, các nam ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ được gọi là “mỹ nam”, dễ bị rơi vào bẫy nếu không ý thức rõ công việc mình làm” - NSND Ngọc Giàu nói.
Cảnh trong vở kịch nói về cạm bẫy nam người mẫu, ca sĩ, diễn viên do Nhà hát Thế giới trẻ thực hiện. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp).
 Cảnh trong vở kịch nói về cạm bẫy nam người mẫu, ca sĩ, diễn viên do Nhà hát Thế giới trẻ thực hiện. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp).
Hãy đi bằng đôi chân của mình
Nghệ sĩ hài Anh Vũ cho rằng nói đi cũng phải nói lại. Hiện nay, một số bạn trẻ mới vào nghề biết được điểm yếu của các bầu sô, đạo diễn, giám đốc các trung tâm sản xuất, tổ chức chương trình, để từ đó đẩy đưa, gài bẫy. Nếu họ có nội lực, đi lên bằng chính tài năng và sự phấn đấu, lao động đúng nghĩa, không chạy vội đến đích một cách nông nổi thì đã không tạo ra những cạm bẫy “mỹ nam”. Theo nghệ sĩ hài Anh Vũ, chuyện tạo nên xì-căng-đan với việc tố cáo gạt tình của các bạn trẻ đã “hết ăn”, cho nên đừng dại dột dùng chiêu thức này, cũng như việc tố cáo phải được xem là hành động gióng lên hồi chuông mạnh để những người trong cuộc nhìn lại chính mình. “Mỹ nam sẽ có rất nhiều cơ hội vì là biểu tượng của cái đẹp, từ đó phấn đấu đi lên, không tận dụng vốn tự có mà làm nền tảng cho mình” - nghệ sĩ hài Anh Vũ nói.
NSƯT Thành Hội có lần cho biết khi ông tham gia tuyển sinh lớp diễn viên kịch, đã dứt khoát chọn những nam diễn viên có năng khiếu, còn gương mặt thanh tú nhưng không có năng khiếu thì sẽ là mầm mống cho sự vươn lên nhưng không đủ nội lực.
Thực tế cho thấy ngay cả trong môi trường giáo dục nghệ thuật cũng có lắm chuyện khiến giới sân khấu đau đầu. Một số thầy dạy các bộ môn nghệ thuật đã dùng uy tín, quyền lực để sàm sỡ và thậm chí gợi ý qua đêm với học viên. Một diễn viên trẻ nói: “Hằn sâu trong tâm trí của tôi là nỗi sợ hãi vì đi vào nhà vệ sinh thì thầy cũng theo và nhìn ngó rất khó chịu. Thậm chí, có cả việc thầy sờ mó, ôm ấp và rủ đi nhậu để đòi hỏi tình dục. Thầy hứa sẽ cho điểm cao, tạo việc làm vì quen biết nhiều sân khấu, nhiều đài truyền hình, các hãng phim, nếu tôi chấp nhận sẽ nhanh chóng nổi tiếng. Thế nhưng, thầy không biết từ sau khi nghe những lời nói đó, tôi đã không còn kính trọng và xem cái nghề đứng trên bục giảng nghệ thuật của thầy là niềm tự hào nữa”.
Khi dư luận dậy sóng về chuyện “mỹ nam” tạo bẫy hoặc sụp bẫy, những nghệ sĩ làm nghề chân chính đã biểu lộ sự bức xúc. NSƯT - đạo diễn Trần Minh Ngọc nhắc lại một kỷ niệm: “Thầy tôi ngày trước khi vào buổi học đầu tiên, ông bảo tất cả học trò bỏ giày bên ngoài lớp, rồi mỗi người một cái giẻ lau sạch căn phòng và sàn tập. Ông dạy đôi giày đầy đất và bụi hãy để nó bên ngoài thánh đường. “Mỹ nam” hoặc mỹ nữ đến với nghệ thuật không phải dùng đôi giày bảy dặm mà bay một phát lên trời, hãy đi bằng đôi chân trần của chính mình. Nếm chông gai mới mong giỏi nghề”.
Xấu hổ!
Nhìn nhận vấn đề cạm bẫy “mỹ nam”, NSƯT Bảo Quốc cho rằng việc đem nghề nghiệp thiêng liêng của mình ra để câu tình, không thỏa mãn thì hãm hại, chà đạp là ác lắm. Theo ông, xưa nay giới bầu sô và nghệ sĩ, ca sĩ có nhiều chuyện đáng bàn, nhất là tình cảm giữa ông bầu và nữ ca sĩ, thậm chí có người xây dựng hạnh phúc gia đình, tổ chức đám cưới, tiến đến hôn nhân. Thế nhưng, việc giăng bẫy các nam diễn viên, ca sĩ trẻ đẹp để gạt tình, sàm sỡ thì quả là điều xấu hổ đối với giới nghệ sĩ. “Không thể tìm ra bằng chứng để buộc tội người gạ tình nhưng lương tâm nghệ sĩ không thể che giấu khi đối diện bàn thờ Tổ nghiệp” - NSƯT Bảo Quốc nói.

Đọ vẻ đẹp trai của Hương giang Idol với sao Việt chuyển giới

(Kiến Thức) - So với các sao Việt chuyển giới khác, trước khi thực hiện chuyển giới, Hương Giang Idol lộ rõ vẻ nữ tính, yếu đuối hơn hẳn.

Hương Giang Idol tên thật là Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh năm 1991. Ngay từ khi còn nhỏ, Hiếu đã sở hữu nhiều những đường nét nữ tính với vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng, xinh xắn, đáng yêu. Lên cấp III, vẻ nữ tính của Hiếu càng được bộ lộ rõ rệt. Sớm nhận ra giới tính thật của mình, Hiếu cũng thường xuyên ăn vận giống con gái khiến nhiều người nhầm lẫn.
Hương Giang Idol tên thật là Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh năm 1991. Ngay từ khi còn nhỏ, Hiếu đã sở hữu nhiều những đường nét nữ tính với vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng, xinh xắn, đáng yêu. Lên cấp III, vẻ nữ tính của Hiếu càng được bộ lộ rõ rệt. Sớm nhận ra giới tính thật của mình, Hiếu cũng thường xuyên ăn vận giống con gái khiến nhiều người nhầm lẫn.
Đam mê ca hát, năm 2010, khi chương trình Việt Nam Idol mùa đầu tiên khởi động, Nguyễn Ngọc Hiếu đã tham gia nhưng rớt ngay từ vòng loại. Không bỏ cuộc, Hiếu tiếp tục trau dồi và luyện tập nhiều hơn. Bên cạnh đó, Nguyễn Ngọc Hiếu đã có một quyết định tạo bước ngoặt trong đời đó là phẫu thuật chuyển giới để tìm về đúng con người thật của mình.
Đam mê ca hát, năm 2010, khi chương trình Việt Nam Idol mùa đầu tiên khởi động, Nguyễn Ngọc Hiếu đã tham gia nhưng rớt ngay từ vòng loại. Không bỏ cuộc, Hiếu tiếp tục trau dồi và luyện tập nhiều hơn. Bên cạnh đó, Nguyễn Ngọc Hiếu đã có một quyết định tạo bước ngoặt trong đời đó là phẫu thuật chuyển giới để tìm về đúng con người thật của mình.

Rũ bỏ thân hình con trai, Nguyễn Ngọc Hiếu đã lấy tên chị gái Hương Giang để đăng ký tham gia cuộc thi Việt Nam Idol 2012 với quyết tâm "phục thù". Giọng hát không quá đặc biệt nhưng Hương Giang Idol đã trở thành cái tên hot khi dũng cảm thừa nhận việc phẫu thuật chuyển giới ngay trên sân khấu. Hiện tại, với gương mặt thanh mảnh cùng vóc dáng gợi cảm, Hương Giang Idol được đánh giá một trong những sao chuyển giới có vẻ đẹp hoàn mỹ nhất.
Rũ bỏ thân hình con trai, Nguyễn Ngọc Hiếu đã lấy tên chị gái Hương Giang để đăng ký tham gia cuộc thi Việt Nam Idol 2012 với quyết tâm "phục thù". Giọng hát không quá đặc biệt nhưng Hương Giang Idol đã trở thành cái tên hot khi dũng cảm thừa nhận việc phẫu thuật chuyển giới ngay trên sân khấu. Hiện tại, với gương mặt thanh mảnh cùng vóc dáng gợi cảm, Hương Giang Idol được đánh giá một trong những sao chuyển giới có vẻ đẹp hoàn mỹ nhất.
Cùng với Hương Giang Idol, hiện nay Lâm Chi Khanh cũng là một cái tên tạo được sức hút không kém. So với vẻ nữ tính của Hương Giang, thời chưa chuyển giới Lâm Chi Khanh khá nam tính.
 Cùng với Hương Giang Idol, hiện nay Lâm Chi Khanh cũng là một cái tên tạo được sức hút không kém. So với vẻ nữ tính của Hương Giang, thời chưa chuyển giới Lâm Chi Khanh khá nam tính.
Trước khi chuyển giới, Lâm Chi Khanh đã có khá nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực ca hát nhưng không mấy thành công. Chỉ khi tuyên bố chuyển giới vào năm 2012, sự nghiệp của Lâm Chi Khanh mới thực sự khởi sắc.
Trước khi chuyển giới, Lâm Chi Khanh đã có khá nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực ca hát nhưng không mấy thành công. Chỉ khi tuyên bố chuyển giới vào năm 2012, sự nghiệp của Lâm Chi Khanh mới thực sự khởi sắc.

Những mỹ nam đẹp trai không kém Kim Tan của showbiz Việt

(Kiến Thức) - Vẻ lãng tử, đẹp trai của Kim Tan - Lee Min Ho khiến fan Việt điêu đứng, thế nhưng ngay chính trong showbiz Việt cũng không thiếu những mỹ nam đẹp chuẩn.

Được mệnh danh là chàng Le Min Ho của Việt Nam, Huỳnh Anh gây ấn tượng với gương mặt baby không khác gì ngôi sao xứ Hàn.
Được mệnh danh là chàng Le Min Ho của Việt Nam, Huỳnh Anh gây ấn tượng với gương mặt baby không khác gì ngôi sao xứ Hàn.
Anh chàng sinh năm 1992 này là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ với những vai diễn trong Bộ tứ 10A8, Danh cho tháng 6, Cầu vồng tình yêu...
Anh chàng sinh năm 1992 này là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ với những vai diễn trong Bộ tứ 10A8, Danh cho tháng 6, Cầu vồng tình yêu... 
Vẻ đẹp lãng tử của Huỳnh Anh khiến nhiều cô gái ngây ngất.
 Vẻ đẹp lãng tử của Huỳnh Anh khiến nhiều cô gái ngây ngất.

Tận mắt những tấm thân vạm vỡ của thí sinh Mister Global

(Kiến Thức) - Tham gia cuộc thi Mister Global 2014, đại diện Việt Nam - Hữu Vi khiến nhiều người phải trầm trồ khi khoe thân hình chuẩn men, vạm vỡ bên cạnh các thí sinh.

Cuộc thi Mister Global 2014 đang được diễn ra tại thành phố Pak Chong của Thái Lan với 18 thí sinh đến từ các nước khác nhau trong đó Hữu Vi là thí sinh Việt Nam cạnh tranh tại đấu trường sắc đẹp quốc tế đầu tiên của năm 2014.
 Cuộc thi Mister Global 2014 đang được diễn ra tại thành phố Pak Chong của Thái Lan với 18 thí sinh đến từ các nước khác nhau trong đó Hữu Vi là thí sinh Việt Nam cạnh tranh tại đấu trường sắc đẹp quốc tế đầu tiên của năm 2014.
Trong bộ ảnh khoe hình thể của các thí sinh, Hữu Vi khiến nhiều người phải trầm trồ với cơ thể sáu múi, vạm vỡ.
Trong bộ ảnh khoe hình thể của các thí sinh, Hữu Vi khiến nhiều người phải trầm trồ với cơ thể sáu múi, vạm vỡ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới