![]() |
| Vết thương do mèo cào của người bệnh khi nhập viện. Ảnh BVCC |
![]() |
| Vết thương do mèo cào của người bệnh khi nhập viện. Ảnh BVCC |
Ngày 21/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Đắk Lắk thông tin, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong do bệnh dại. Điều đáng lo ngại là các bệnh nhân đều không tiêm phòng vắc xin sau khi bị chó cắn, mèo cào.
![]() |
| Nhiều người tử vong vì chủ quan không tiêm vaccine sau khi bị chó mèo cắn |
Trung tâm Y tế TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, bệnh nhân nữ V.T.T.D. (sinh năm 1971, trú phường Long Tâm) đã tử vong sau nhiều tháng bị mèo cào xước, gây chảy máu nhẹ.
Theo người nhà bệnh nhân, ngày 25/5, chị D. bị mèo cào vào cẳng chân, vết cào xước da, chảy máu nhẹ. Từ thời điểm bị mèo cào đến khi chị D. bị phát bệnh không bị động vật cắn, cào lần nào nữa.
Do nghĩ mèo nhà nuôi không có vấn đề gì nên chị D. không đi điều trị dự phòng sau phơi nhiễm, bản thân cũng chưa tiêm phòng trước phơi nhiễm.
![]() |
| Sau khi bị động vật như mèo, chó cào, cắn, người dân cần phải đi tiêm vắc xin phòng ngừa bệnh. Ảnh minh họa. Nguồn baobariavungtau |
Ngày 20/11, chị D. có biểu hiện sốt, đau họng, mệt mỏi những vẫn đi làm bình thường. Đến ngày 23/11, thấy mệt mỏi, khó thở, người nhà đưa chị D. vào cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa, chưa tìm ra nguyên nhân bệnh.
Sáng 24/11, bệnh nhân khó thở tăng, bứt rứt, ho khạc nhiều, người nhà lo lắng, xin tự chuyển tuyến và nhập viện tại Bệnh viện Đại Học Y Dược TP HCM. Chiều tối cùng ngày, bệnh nhân được chuyển tiếp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM với chẩn đoán bệnh dại không đặc hữu. Rạng sáng 25/11, bệnh nhân được đưa về lại Bệnh viện Bà Rịa và tử vong vào sáng cùng ngày.
Thông tin từ người nhà cho biết con mèo đã cào bệnh nhân nói trên là mèo cỏ, lúc tấn công người, mèo vừa sinh con và có dấu hiệu hung dữ hơn bình thường. Con mèo này chưa từng được tiêm vắc xin phòng bệnh dại.
Cũng trong ngày 25/5, con mèo này đã cắn vào chân chị L. (em gái chị D.) gây chảy máu. Thấy vậy, người nhà đã đập chết con mèo sau đó tiêu hủy. Chị L. đã tiêm phòng dại mũi 1 vào ngày 25/11, hiện sức khỏe của chị L. bình thường.
Chiến tranh lạnh cả tuần vì “con hư tại mẹ”
Vợ chồng chị Hà Linh (32 tuổi, Hưng Yên) kết hôn được hơn 6 năm và đã có 2 con. Dù đến với nhau bằng tình yêu, nhưng càng sống với nhau lâu, những khác biệt trong lối sống và tính cách càng trở nên rõ rệt, khiến cả hai thường xuyên mâu thuẫn.