Nhầm tên thuốc, người phụ nữ uống nhầm thuốc đặt hậu môn

Tình huống "dở khóc dở cười" đã xảy ra với người phụ nữ xuất phát từ việc cô không kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Một phụ nữ sinh sống tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) ngày 12/12 đã chia sẻ tình huống trớ trêu do đọc nhầm tên khi mua thuốc hạ sốt. Cô Vương, người trong cuộc thông tin, một người bạn đã giới thiệu cho cô một loại thuốc rất hiệu nghiệm khi bị ốm, sốt. "Sau khi mua về, tôi vội lấy luôn một viên để uống, thế nhưng tới hôm sau đầu tôi vẫn đau", cô Vương chia sẻ. "Tôi dự định lấy thêm một viên nữa để uống thì tờ hướng dẫn sử dụng rơi ra. Lúc ấy tôi mới biết mình nhầm rồi".
Người phụ nữ cho hay, hóa ra thuốc cô mua chỉ có tên giống loại người bạn giới thiệu. Tuy có cùng tác dụng giảm sốt nhưng loại thuốc cô mua có cách sử dụng khác hơn khi phải đặt ở hậu môn thay vì uống như thông thường. "Nhìn thấy dòng 'thuốc đặt hậu môn' nho nhỏ trên vỏ thuốc, tôi mới phát hiện ra đây là thuốc hạ sốt dành cho trẻ con và không phải dùng bằng đường miệng", cô Vương ngậm ngùi.
Nham ten thuoc, nguoi phu nu uong nham thuoc dat hau mon
Người phụ nữ uống nhầm thuốc đặt hậu môn của trẻ nhỏ do không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Ảnh minh họa  
Theo Sina, những loại thuốc đạn đặt hậu môn rất an toàn cũng như phổ biến trong điều trị sốt ở trẻ nhỏ, đối tượng gặp khó khăn trong việc uống thuốc. Tuy nhiên, trong trường hợp trên, do bất cẩn của người bệnh, chúng vô tình lại trở thành "mối họa". 
Do đó, trang tin này nhận định, việc đọc hướng dẫn sử dụng thuốc rất quan trọng, đặc biệt với những loại thuốc uống tại nhà. Việc cẩn thận tìm hiểu sẽ đảm bảo người bệnh sử dụng thuốc đúng cách, an toàn và hiệu quả.

Quán mỳ Trung Quốc bị tẩy chay vì tạt dầu sôi chó hoang

Sau hành động tạt dầu sôi vào chú chó hoang đáng thương, một quán mỳ ở An Khánh, tỉnh An Huy (Trung Quốc) khiến dư luận hết sức bức xúc và cửa hàng sau đó đã bị khách hàng tẩy chay.

Vụ việc xảy ra gần đây ở An Khánh, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Theo đó, chú chó lang thang vì quá đói nên tìm đến quán mỳ này để xin ăn. Nào ngờ chưa xin được miếng nào, nhân viên quán mỳ hất dầu sôi vào chú chó để đuổi nó đi. Quá đau đớn, con vật kêu thảm thiết và co cẳng bỏ chạy. Nhưng vì dầu sôi đổ vào người gây thương tích nặng, cộng thêm mệt mỏi vì đói, nó cứ vừa lết đi vừa quỵ ngã, khiến những người chứng kiến đều xót xa.
Thấy hành động dã man của nhân viên quán mỳ, một số người lên tiếng chỉ trích. Tuy nhiên, chủ quán không chịu nhận sai, ngược lại còn có thái độ thách thức. Quá tức giận, họ đã chụp ảnh lại rồi lập tức liên hệ với Hiệp hội Bảo vệ động vật địa phương, đồng thời báo cảnh sát.

Trớ trêu: Chết ngạt lúc ngủ vì đống quần áo đè lên người

Một phụ nữ 59 tuổi đã chết ngạt trong căn hộ ở Hồng Kông sau khi bị đống quần áo rơi xuống đè lên người trong lúc ngủ.

Theo SCMP, sự cố xảy ra sáng ngày 19/11 tại một khu chung cư ở Hồng Kông (Trung Quốc). Nạn nhân chết ngạt là một bà nội trợ 59 tuổi họ Tse sống tại chung cư Flora Garden thuộc khu đô thị North Point ở Hong Kong.
Tro treu: Chet ngat luc ngu vi dong quan ao de len nguoi
Chung cư Flora Garden ở Hồng Kông, nơi người phụ nữ xấu số sinh sống. Ảnh: Hong Kong Property. 

Mang súng đi cướp nhưng gặp ngay “xạ thủ”, 1 thanh niên nhập viện

Những tên cướp không thể ngờ được rằng chủ tiệm vàng được đào tạo bài bản cách sử dụng súng.

Một trang mạng mới đây đã chia sẻ đoạn video ghi lại từ camera giám sát tại một cửa hàng trang sức ở Thái Lan cho thấy, 4 tên cướp có vũ trang đang cố gắng lấy đi nhiều món đồ bằng vàng trong quầy trưng bày, sợ hãi bỏ chạy trước "cơn thịnh nộ" của chủ cửa tiệm.
Trong đoạn video, 4 tên cướp xuất hiện bên ngoài cửa hàng trang sức trên hai chiếc xe máy. Một trong số những tên này sau đó đã dùng súng bắn vào cửa kính của cửa hàng trước khi "đạp" vỡ nó để tiến sâu vào bên trong hơn. Hai trong số 4 tên cướp cầm theo súng, những kẻ còn lại trang bị công cụ giống như cưa để cắt các thanh kim loại bảo vệ quầy trang sức. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới