Người dân lũ lượt đến thăm bé văng khỏi bụng mẹ trong TNGT

(Kiến Thức) - Rất đông nhà hảo tâm đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm hỏi, hỗ trợ giúp đỡ để cháu bé sinh ra trong tai nạn có điều kiện chữa trị. 

Giữa trưa 30/10, dù là giờ nghỉ nhưng tại phòng Trợ giúp xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1 (đường Lý Thái Tổ, quận 10, TP HCM), nhân viên y tế vẫn túc trực cùng người thân cháu Quy (cháu bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông thương tâm) để tiếp nhận sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm từ khắp nơi đến hỗ trợ, thăm hỏi sức khỏe cháu bé.
 
Nhiều cá nhân, tập thể những ngày qua đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm hỏi, hỗ trợ cháu bé trong vụ tai nạn giao thông thương tâm và những người thân của cháu.
 Nhiều cá nhân, tập thể những ngày qua đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm hỏi, hỗ trợ cháu bé trong vụ tai nạn giao thông thương tâm và những người thân của cháu.
Một nhân viên y tế cho biết: “Trước hoàn cảnh quá thương tâm của cháu bé khi mẹ mất, cha cũng đang chữa trị tại BV Chợ Rẫy với thương tích chưa tiên lượng được, chúng tôi không ai bảo ai đã cùng góp sức với gia đình đón nhận tấm lòng vàng của mọi người. Những ngày qua, đã có rất đông cá nhân, tập thể đến đây chia sẻ”.
Dù đang học năm 3 Đại học An Giang nhưng dì út của cháu Quy, chị Nguyễn Thị Kim Sang đã tạm gác việc học lại để cùng các chị từ An Giang lên Sài Gòn thay phiên chăm sóc cháu và anh rể ở 2 bệnh viện.
Cháu Quy đang được chữa trị tại Khu Chuyên sâu sơ sinh.
Cháu Quy đang được chữa trị tại Khu Chuyên sâu sơ sinh. 
Chị Nguyễn Thị Bích Thủy (chị thứ 3 của chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, sản phụ tử nạn trong vụ tai nạn giao thông) sau nhiều đêm thức trắng trông chờ tin cháu tại Khoa Chuyên sâu sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi tâm sự: “Trưa nay (30/10-PV), bác sĩ cho tôi vào phòng thăm cháu vài phút. So với hôm trước, khi kiểm tra phát hiện bé bị nhiễm trùng máu, nhiễm trùng đường ruột, bỏ bú… thì hôm nay sức khỏe của bé đã khá hơn, bú được và đã không còn phải thở máy. Bé cũng đã được kiểm tra tim vì nghi bị dập. Hiện gia đình đang hồi hợp chờ kết quả này”.
Chị Thủy (áo đen) ngồi chờ trước phòng chuyên sâu sơ sinh để trông chờ tin tức cháu của mình.
 Chị Thủy (áo đen) ngồi chờ trước phòng chuyên sâu sơ sinh để trông chờ tin tức cháu của mình.
Rất đông nhà hảo tâm từ khắp nơi khi biết tin tức về vụ tai nạn giao thông thương tâm trên đã đến tận bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ giúp đỡ để cháu bé có điều kiện chữa trị. Ai cũng muốn một lần được nhìn mặt cháu bé có số phận không may này.
Cháu bé trong vụ tai nạn sức khỏe đã khá hơn, không phải thở máy nữa.
Cháu bé trong vụ tai nạn sức khỏe đã khá hơn, không phải thở máy nữa.
“Vì bé phải nằm cách ly ở phòng chăm sóc đặc biệt để bảo đảm an toàn sức khỏe, tránh nhiễm trùng nên các bác sĩ không thể cho mọi người vào thăm. Ngay cả người thân mỗi ngày cũng chỉ 1 người vào thăm 2 lần và được vài phút”, chị Thủy cho biết.
Cũng theo người thân nạn nhân, sức khỏe của anh Nguyễn Văn Nam (cha cháu bé) đang tiến triển tốt. Hiện vết thương ở chân (bị cắt cụt 1/3) của anh Nam đã khô. Nạn nhân không còn suy sụp tinh thần như những ngày đầu vì đã được gia đình, người thân động viên, cũng như nhiều tấm lòng nhân ái đến thăm hỏi, an ủi.

Nước tấn công, biến đường thành phố Hải Dương thành sông

(Kiến Thức) - Nhiều tuyến phố ở Thành phố Hải Dương bị ngập nặng sau trận mưa lớn kéo dài từ trưa đến chiều tối 29/10 khiến người dân đi lại rất khó khăn...

Đường vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương ngập nặng trong nước, gây khó khăn trong việc đi lại để chăm nom, săn sóc người bệnh.
 Đường vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương ngập nặng trong nước, gây khó khăn trong việc đi lại để chăm nom, săn sóc người bệnh.
Nước ngập trên đường Nguyễn Lương Bằng.
 Nước ngập trên đường Nguyễn Lương Bằng.
Ngã tư Ngô Quyền cũng chìm trong nước.
 Ngã tư Ngô Quyền cũng chìm trong nước.
Đường vào chợ Thanh Bình, nếu không có cổng chào người ta tưởng là sông.
 Đường vào chợ Thanh Bình, nếu không có cổng chào người ta tưởng là sông.
 
Ô tô, xe buýt bì bõm trong nước mưa.
Ô tô, xe buýt bì bõm trong nước mưa.
Vỉa hè cũng bị nước nhấn chìm.
 Vỉa hè cũng bị nước nhấn chìm.

Những thói quen đốt tiền ngấm vào máu người Việt

(Kiến Thức) - Kinh tế đất nước khó khăn, đời sống người dân còn chật vật, nhưng dường như thói tiêu hoang đã ngấm vào máu của một bộ phận không nhỏ người Việt.

Người Việt chi 22.000 tỷ đồng mỗi năm mua thuốc lá
Theo một thống kê mới đây, Việt Nam là một trong 15 quốc gia có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới. Việt Nam hiện có 16 triệu người hút thuốc lá, ước tính chi phí mua thuốc lá của người Việt Nam lên tới 22.000 tỷ đồng mỗi năm. 

5 đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng Hà Nam khai gì?

(Kiến Thức) - Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Phạm Xuân Hảo đã rủ cả nhóm chuẩn bị dao, súng, kiếm, búa, rìu, bình xịt hơi cay để đi cướp tiệm vàng

Liên quan đến vụ việc 5 đối tượng đi ô tô mang hung khí vào tiệm vàng Ngọc Bốn ở Hà Nam cướp hơn 30 cây vàng rồi tẩu thoát mới đây, trao đổi với PV Kiến Thức, Thượng tá Trần Minh Tiến, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngay trong ngày 28/10, cơ quan công an đã bắt được tất cả 5 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản táo tợn này.
“Vào khoảng hơn 19h cùng ngày, lực lượng trinh sát đã bắt nốt được Lê Bá Thọ, đối tượng cuối cùng trong vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bốn khi hắn đang lẩn trốn ở 1 khu vực gần đó. Trước đó, vào 14h ngày 28/10, lực lượng công an đã phối hợp bắt được 4 đối tượng gây án trong vụ cướp trên. Danh tính 5 đối tượng được cơ quan điều tra xác định là Đinh Khắc Quang (SN 1996, Khu tập thể 820 phường Thanh Châu - TP Phủ Lý); Lê Thanh Tùng (SN 1991, tổ 16, phường Hai Bà Trưng - Phủ Lý); Phạm Xuân Hảo (SN 1990, ở Khu tái định cư Bắc Thanh Châu – phường Thanh Châu – Phủ Lý); Lê Bá Thọ (SN 1996) và Hoàng Văn Hùng (SN 1992, cùng ở thôn Bảo Lộc 2, Thanh Châu – Phủ Lý”, Thượng tá Tiến cung cấp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới