Nghĩ bị cười...đểu, nhóm “9X” truy sát đâm chết 2 người

(Kiến Thức) - Thấy nam thanh niên ngồi bàn đối diện trong quán nhậu nhìn sang cười, nhóm “9X” cho rằng bị cười đểu đã gây ra vụ án mạng kinh hoàng đâm chết 2 người.

Ngày 9/12, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các đối tượng: Lê Văn Hải (SN 1996, quê Lâm Đồng); Dương Văn Tin, SN 1997, quê Quảng Nam); Bùi Thanh Hiệp (SN 1989, quê Tiền Giang); Nguyễn Thanh Tứ (ngụ quận 8); Bùi Văn Qúy, còn gọi là Qúy chùa”, SN 1993, quê Tiền Giang); Phạm Công Trưởng (SN 1986); Lê Công Chí (SN 1990 cùng quê tỉnh Bình Định); Phạm Thanh Hậu (thường gọi Độ, SN 1989; ngụ quận Bình Thạnh); Nguyễn Duy Long (SN: 1990, quê tỉnh Khánh Hòa) về hành vi “Giết người”. Đây là nhóm "9X" đâm chết 2 người gây rúng động dư luận.
Nghi bi cuoi...deu, nhom
Các đối tượng đang bị công an tạm giữ để điều tra hành vi "Giết người". 
Theo hồ sơ điều tra vụ án đâm chết người, khoảng 23h30 ngày 23/11, Võ Văn Phát (SN 1991, quê Đồng Tháp) và Phan Ngọc Qúi (SN 1990, quê Long An) cùng 3 người bạn (chưa rõ lai lịch) đến quán cháo vịt (đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, Quận 2) để nhậu.
Khoảng 10 phút sau, Tin, Hải, Hiền, Thương cùng với vợ chồng Tuyết, Hùng và Quy (chưa rõ lai lịch) đến quán ngồi nhậu ở một bàn khác. Trong khi nhậu, nhóm của Hải có dùng loa thùng di động của quán để hát karaoke thì Phát sang xin hát một bài góp vui. Hát xong, Phát trả micro cho Hải rồi về bàn bên cạnh tiếp tục nhậu.
Lúc này, Tin nới với nhóm bạn là “thằng tóc dài bàn kia liên tục nhìn qua”, nên Hải nhìn sang thì thấy Phát cười. Cho rằng Phát “cười đểu” nên Tuyết và Hiền cầm ly bia sang mời nhóm Phát uống để làm hòa. Sợ đánh nhau nên nhóm của Hải tính tiền rồi về phòng trọ trên đường Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 nghỉ.
Do vẫn còn bực tức chuyện ở quán cháo vịt nên Hải gọi điện cho Hiệp và Hậu nói có người muốn đánh mình. Sau đó, 3 đối tượng này gọi thêm Trưởng Chí, Tứ, Quý cầm theo hung khí đến quán cháo vịt truy sát nhóm Phát.
Đến nơi, Hải nhìn thấy Phát và Qúi đang ngồi nhậu nên xuống xe cầm dao đi thẳng vào quán. Hải đi vòng ra phía sau rồi vung dao đâm 1 nhát trúng bắp tay trái của Phát. Khi Phát bỏ chạy, Hải tiếp tục đuổi theo đâm trúng vùng lưng.
Lúc này, đồng bọn của Hải là Tin dùng ghế nhựa đuổi theo đánh Phát nhưng may mắn anh này chạy vào tiệm hớt tóc gần đó trốn thoát. Thấy bạn bị truy sát, Qúi dùng ly bia ném trả Hải rồi chạy thoát ra đường nhưng bị Long và Trưởng đuổi đánh.
Dù được mọi người can ngăn nhưng nhóm đối tượng vẫn dùng dao, tuýp sắt xông vào truy sát khiến Qúi gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường. Khi đến Cầu Tam dẫn vào khu công nghiệp Cát Lái, quận 2, Hải vứt con dao gây án xuống sông rồi bỏ trốn.
Riêng Phát và Qúi được người dân chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên cả 2 đã tử vong ngay sau đó. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 2 phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM kịp thời có mặt tại hiện trường điều tra, truy xét nhóm "9X".
Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong vòng 12 giờ đồng hồ, lực lượng Công an quận 2 đã phát hiện và bắt giữ toàn bộ các đối tượng giết người. Sauk hi lấy lời khai điều tra bước đầu, Công an quận 2 đã bàn giao 9 đối tượng cùng tang vật cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Truy tìm xe cứu thương nghi đâm người rồi chở nạn nhân biệt tích

(Kiến Thức) - Theo các nhân chứng tại hiện trường, tối 7/12 trên Xa lộ Hà Nội, xe cứu thương đã tông văng một người đàn ông đi xe máy sau đó, tự chở nạn nhân đi khỏi hiện trường và… “mất tích”.

Chiều nay 8/12, Đội CSGT Công an quận 9, TP.HCM cho biết vẫn đang ráo riết truy tìm xe cứu thương nghi đâm người rồi chở nạn nhân đi mất trên Xa lộ Hà Nội (đoạn ngay giao lộ Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9) và xác minh tung tích người đàn ông (bị nạn) để làm rõ vụ việc.
Truy tim xe cuu thuong nghi dam nguoi roi cho nan nhan biet tich
Tổ xử lý TNGT Công an quận 9 khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Đồng thời đang tổ chức truy tìm nạn nhân cũng như chiếc xe cứu thương liên quan.  

Gặp CSCĐ 9X hơn 90 lần giáp mặt tội phạm ma túy ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng CSCĐ 9X - Trung úy Thường đã hơn 90 lần giáp mặt tội phạm ma túy trên phố Hà Nội khiến đồng đội kính phục, nhiều người mến mộ.

Chúng tôi gặp anh cảnh sát cơ động 9X - Trung úy Vũ Văn Thường (SN 1991, Phó trung đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội) - một buổi chiều ngày cận Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Do bận rộn với nhiệm vụ nên Trung úy Thường chỉ xin phép cấp trên cho nán lại được vài phút để gặp chúng tôi, chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình làm việc cùng đồng đội.
Gap CSCD 9X hon 90 lan giap mat toi pham ma tuy o Ha Noi
 Trung úy Thường (ngồi trước - phải) cùng đồng đội làm nhiệm vụ tuần tra khu vực Bắc Từ Liêm (Hà Nội) những ngày cận Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Ảnh: Người đi đường co ro trong gió lạnh 12 độ C

Sau nhiều ngày nóng, sáng 8.12, nhiệt độ miền Bắc đột ngột giảm sâu khiến nhiều người ở Hà Nội ra đường phải mặc áo ấm hoặc co ro trong gió lạnh 12 độ C.

Anh: Nguoi di duong co ro trong gio lanh 12 do C
 Không khí lạnh tràn về miền Bắc trong đêm qua khiến nhiệt độ giảm sâu, có nơi chỉ 9 độ C. Tại Hà Nội, thời điểm lạnh nhất sáng nay là 12 độ C.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới