Nam sinh vừa đánh răng vừa nghe giảng bài trong tiết học online

Chắc có lẽ trong suốt quãng thời gian cắp sách đến trường của nhiều bạn trẻ thì đây chính là một trong những năm học có nhiều “sóng gió” nhất…

Dịch COVID-19 tính đến thời điểm hiện tại vẫn đang ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Và cũng chính bởi sự nguy hiểm cũng như mức độ lây lan của loại dịch bệnh này mà nhiều cơ sở, cửa hàng cũng như cả hệ thống giáo dục của nước ta đều phải tạm đóng cửa để tập trung cho việc phòng, chống dịch bệnh.

Và trong thời điểm này, việc học trực tuyến hay học online được xem như là giải pháp khả thi nhất được nhiều trường học áp dụng cho học sinh, sinh viên. Thế nhưng đi kèm với những hiệu quả bước đầu thì vẫn còn đó những câu chuyện, hình ảnh “dở khóc dở cười” mà duy chỉ có việc học tập trong mùa dịch này mới có thể bắt gặp được. Đơn cử như hình ảnh của anh chàng sau đây.

Theo đó cộng đồng mạng mới đây đã được một phen cười ra nước mắt khi hình ảnh một nam sinh ngủ dậy muộn, vội vàng bật ngay camera trước để vào lớp, thế nhưng việc cậu bạn này đi trễ lại không thú vị và hài hước bằng hình ảnh hiển thị trên camera của ứng dụng học trực tuyến.

Nam sinh vua danh rang vua nghe giang bai trong tiet hoc online

Hình ảnh nam sinh vừa đánh răng, vừa học online gây chú ý cộng đồng mạng. (Ảnh: Group Trường Người Ta)

Hình ảnh trên màn hình cho thấy cậu bạn này đang đánh răng. Nhiều cư dân mạng đoán rằng anh chàng đã sơ suất quên tắt camera hoặc cũng có thể là bị gọi lên phát biểu bất ngờ nên hình ảnh này mới để lọt ra bên ngoài.

Ngay sau đó, hình ảnh này đã được một người dùng đăng tải trên một group chuyên về học đường và nhận được sự đồng cảm rất lớn từ phía cư dân mạng. Đa phần đều cho rằng, có lẽ do học online tại nhà, không phải di chuyển đến trường nên rất nhiều bạn đã ngủ quên qua cả giờ học.

- “Mình học online 10 buổi là hết 8 buổi vào trễ”.

- “Mình còn xin thầy ngưng giảng bài 5 phút để đi đánh răng”.

- “Vài chục năm về sau, chắc chắn mình sẽ kể cho con cháu nghe về năm học đi vào huyền thoại này”.

- “Thằng bạn mình đang học giữa chừng xin nghỉ, tưởng bị gì, ai ngờ phải xách giỏ đi chợ”.

Nữ sinh tự tử do không có điện thoại để học online

Sau khi tranh cãi với chị gái về việc sử dụng điện thoại để thay nhau học online, nữ sinh đã uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng may mắn thay cô được phát hiện kịp thời.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, học sinh tại Trung Quốc đều được cho nghỉ học nhằm tránh sự lây lan của virus corona. Tuy nhiên, để việc học không bị gián đoạn, nhiều tỉnh đã yêu cầu học online. Dù có mặt tích cực nhưng học online cũng gây ra nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Vào sáng 29/2, một nữ sinh trung học cơ sở ở làng Thượng Doanh, thị trấn Trương, thành phố Đặng Châu, tỉnh Hà Nam, đã uống thuốc trừ sâu tự tử sau khi tranh cãi với chị em gái về việc chia sẻ điện thoại để học online. May mắn thay, cô bé đã qua cơn nguy kịch và hiện đang được theo dõi tại bệnh viện.

Lên đồi bắt sóng để học online, nữ sinh được dân mạng chú ý

(Kiến Thức) - Hầu hết dân mạng đều tỏ ra vô cùng sợ hãi nếu tấm gương "con nhà người ta" lên đỉnh đồi bắt sóng điện thoại để học online xuất hiện trên truyền hình.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cấp trường học đều phải đóng cửa, học sinh ở nhà tự học online theo chương trình trên truyền hình. Thế nhưng, không phải ai cũng có đầy đủ điều kiện, cơ sở vật chất để thực hiện việc này. Mới đây, một tấm gương chăm học tại Thái Nguyên được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng.
Cụ thể, giảng viên Nguyễn Đức Tiến (Đại học Thương Mại) chia sẻ hình ảnh sinh viên của mình tự học online trên đồi kèm trạng thái: "Không phải ai sinh ra đã may mắn nằm trong vùng phủ sóng của 4G và wifi. Học online thời COVID-19. Cố lên các bạn trẻ!".

1001 tuyển tập hài hước khi học online

Bên cạnh những bất cập, học online cũng đem đến những câu chuyện dễ thương, pha chút hài hước được các bạn học sinh chia sẻ.

Nhớ lại ngày đầu tiên học online (trực tuyến), bạn T.Ngân (lớp 12, TP.HCM) buồn cười kể lại rằng: “Mình vẫn nhớ rõ hôm đó là thứ Hai, vào lúc 8h sáng mình có 2 tiết học online đầu tiên nên mình cũng hơi hồi hộp. Mình đã dậy từ thiệt sớm, đánh răng rửa mặt, chải đầu buộc tóc, thay luôn bộ đồng phục cho có cảm giác đi học, rồi bày biện sách vở, bút thước đầy đủ lên bàn, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ chỉn chu. Nào ngờ đồng hồ vừa điểm 8h một cái, thứ mình nhận được là… một chiếc video thầy đã quay sẵn từ trước. Cảm giác của mình lúc đó không biết phải khóc hay cười nữa.”

1001 tuyen tap hai huoc khi hoc online

Giao diện học online của của một bạn học sinh cấp 3 tại TP.HCM - Ảnh: NVCC

Đọc nhiều nhất

Tin mới