Mẹ chồng “hóa chuột” để kiếm tiền chữa bệnh cho con dâu

Tuổi cao, sức yếu song bà Ying Peizhi hàng ngày vẫn phải vất vả mưu sinh để kiếm tiền chạy chữa cho người con dâu đang hôn mê.

Dù đã bước sang tuổi 70, bà Ying Peizhi hàng ngày vẫn mưu sinh bằng cách hóa thân thành chuột Minnie, đi lại quanh một công viên ở thành phố Tế Nam (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) để kiếm tiền lo cho gia đình.
Với mỗi lần chụp hình cùng người dân và khách tham quan, bà được trả 1-5 nhân dân tệ (khoảng 3.000-17.000 đồng), theo South China Morning Post.
Me chong "hoa chuot” de kiem tien chua benh cho con dau
Mỗi lần chụp hình, bà Ying Peizhi được trả 1-5 nhân dân tệ. 
Tuy nhiên, số tiền bà Ying kiếm được hàng ngày cũng không thấm tháp gì so với gánh nặng tài chính gia đình đang phải chịu.
Chồng bà bị bệnh tim nên không thể lao động. Nhiều năm qua, cả nhà trông chờ vào vợ chồng người con trai. Cả hai đều làm ruộng, thỉnh thoảng nhận vài công việc lặt vặt để kiếm thêm thu nhập.
Tuy nhiên, biến cố ập đến gia đình nghèo vào năm ngoái khi cô con dâu bị tai nạn xe hơi, hiện vẫn hôn mê trong bệnh viện. Do đó, người mẹ già hàng ngày vẫn lao động để kiếm tiền chữa trị cho con cũng như mua thuốc cho chồng.
Vốn là nông dân thường xuyên "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", song bà Ying nói rằng công việc mới này còn vất vả hơn cả làm ruộng. Mỗi khi gặp trẻ con, bà cần cúi xuống để nói chuyện, sau đó chụp hình theo yêu cầu của các bé.
Người phụ nữ Trung Quốc cho biết thêm bà mượn bộ trang phục từ một công ty sản xuất chương trình. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, bà Ying vẫn hy vọng sự nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ được đền đáp xứng đáng, sớm đưa gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.
Me chong "hoa chuot” de kiem tien chua benh cho con dau-Hinh-2
 Bà thường xuyên phải ngồi nghỉ do tuổi cao, sức yếu.

Chồng mất, mẹ chồng nhất quyết đuổi tôi về ngoại

Từ ngày chồng tôi mất, mẹ chồng cũng đổ bệnh ốm triền miên. Nhiều hôm đang ngủ, tôi nghe tiếng mẹ chồng thở dài, rồi những tiếng khóc thầm, khi đó tôi xót lắm.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi cưới anh, người đàn ông mà tôi yêu thương suốt 4 năm ngồi trên ghế giảng đường. Anh hiền lành, trầm tính và là giảng viên một trường Cao đẳng gần khu nhà trọ tôi ở. Ngày đó, khi anh mới tỏ tình, tôi không dám nhận lời. Với một cô gái quê, chân ướt chân ráo ra đây để mưu sinh, được ai đó yêu thương là điều rất viển vông, huống chi anh là trai Hà Nội.

Vá lỗ thủng màng nhĩ rộng bằng… giấy

Vá màng nhĩ bằng giấy khá đơn giản và rất ít tốn kém, bệnh nhân được xuất viện sớm.

Ngày 20/4, bác sĩ Nguyễn Minh Hảo Hớn, Phó trưởng khoa Mũi xoang, BV Tai – Mũi – Họng TP.HCM, cho biết BV vừa vá màng nhỉ bằng giấy thành công cho bệnh nhân nữ 32 tuổi, nhà ở Bình Thuận. Bệnh nhân đến khám tại khoa vì dạo gần đây bị chảy tai, nghe kém bên trái.

Bé gái 2 tuổi mắc bệnh lạ, da mọc vẩy như thằn lằn

Cô bé tên Shama, 2 tuổi ở Ấn Độ bị mắc căn bệnh da vảy cá hiếm gặp, khiến da bé như bị lột ra hằng ngày giống như thằn lằn.

Các bác sĩ ở New Delhi nói rằng, Shama mắc một căn bệnh da vảy cá hiếm gặp. Nó hiếm đến mức phải 600.000 người mới có một người mắc phải.

Đọc nhiều nhất

Tin mới