Cụ ông "trả thù đời" bằng cách ăn trộm 200 chiếc yên xe đạp

Một cụ ông 61 tuổi ở Tokyo, Nhật Bản gần đây đã bị cảnh sát vì cáo buộc ăn cắp không dưới 159 chiếc yên xe đạp như một cách "trả thù đời".

Đầu tháng này, Akio Hatori đã bị bắt vì tội trộm cắp yên xe đạp vào ngày 29/8. Đoạn phim được ghi lại bởi camera giám sát cho thấy người đàn ông này đang tháo yên xe đạp của một ai đó và đặt nó vào giỏ xe đạp của chính mình rồi đạp đi.
Thật không may cho người đàn ông này, nạn nhân đã gọi cảnh sát và họ bắt đầu điều tra vụ trộm "nhỏ nhặt" này.
Tuy nhiên, khi các sĩ quan Nhật Bản xác định được Akio Hatori là hung thủ và đột kích vào nhà của ông ta để tìm lại chiếc yên xe đạp bị đánh cắp đó thì lại có một bất ngờ lớn, những sĩ quan đó đã tìm được hơn 159 chiếc yên xe đạp bị đánh cắp chứ không phải là một chiếc như mục tiêu ban đầu.
Cu ong
 Người đàn ông ăn cắp 159 chiếc yên xe đạp để trả đũa việc bị mất trộm.
Câu chuyện về việc ông lão trở thành người sở hữu một bộ sưu tập yên xe đạp lớn như vậy thậm chí còn kỳ quái hơn. Người đàn ông 61 tuổi này đã từng bị đánh cắp 1 chiếc yên xe đạp vào mùa hè năm 2018 và cảm thấy rất thất vọng, bởi vậy ông ta muốn những người khác cảm nhận được sự thất vọng của mình.
Vì vậy, thay vì báo cáo hành vi trộm cắp hoặc ít nhất là cố gắng xác định tên trộm để ông ta có thể trả thù một cách chính xác, Hatori đã tự biến mình thành một tên trộm yên xe đạp.
"Tôi đã phải mua một chiếc yên xe đạp khác sau khi chiếc xe của tôi bị đánh cắp mất nó vào mùa hè năm 2018", ông Akio Hatori nói với cảnh sát. "Sau đó tôi bắt đầu ăn cắp để trả thù. Tôi muốn người khác biết cảm giác của mình".
Cảnh sát đã nhanh chóng tìm được nhiều đoạn video giám sát cho thấy hành vi trộm cắp của Hatori, qua đó xác nhận lời khai của ông này là đúng sự thực.
Hiện, cảnh sát đã cho công bố hình ảnh về những chiếc yên xe và kêu gọi những ai bị mất tài sản tới nhận lại.
Còn với chuyên gia trộm yên xe Hatori, ông sẽ phải ra tòa trong một ngày gần nhất.

“Cười hết nấc” những tên trộm ngớ ngẩn nhất thế giới

Cưỡi lừa đi ăn cướp, để lại số điện thoại cho dễ liên lạc,… là những câu chuyện hài có thật mà những tên trộm ngớ ngẩn đã gây ra.

Bị điếc nhưng vẫn đi cướp nên không nghe thấy chuông báo động

39 thi thể trong container vào Anh không mặc đồ hoặc ít đồ: Sao lại vậy?

(Kiến Thức) - Sự việc 39 thi thể nghi có người Việt trong container vào Anh đang nhận sự quan tâm lớn từ dư luận, có chi tiết rất nhiều nạn nhân không mặc quần áo khi xe lạnh đến âm 25 độ C gây tò mò sẽ được lý giải.

Toàn bộ 39 thi thể đều đã được chuyển từ cảng Tilbury đến bệnh viện Broomfield ở thành phố Chelmsford để bắt đầu quá trình nhận dạng và xác định quốc tịch. Có chi tiết trong sự việc 39 thi thể trong container vào Anh gây thắc mắc, đó là tại sao rất nhiều nạn nhân không mặc quần áo, hoặc mặc rất mỏng khi xe để lạnh đến âm 25 độ C để qua mặt camera tầm nhiệt tại cửa khẩu?

Bi hài siêu trộm bị bắt, lộ bí kíp trộm đồ gia truyền

(Kiến Thức) - Ghi chép rất cẩn thận về từng lần trộm cắp thành công của mình. Đồng thời cũng ghi lại bí kíp, bí mật về cách trộm cắp, siêu trộm trẻ tuổi người Trung Quốc không ngờ đó lại là bằng chứng chống lại chính anh ta. 

Mới đây ở Quảng Châu, Trung Quốc, siêu trộm họ Trình, 22 tuổi đã sa lưới cảnh sát. Trong lúc khám nhà, cảnh sát phát hiện, ngoài tang chứng, vật chứng, còn có những ghi chép cẩn thận về hơn 50 lần trộm đồ thành công. Cùng với đó là "bí kíp trộm đồ" gia truyền của siêu trộm.
Trước đó, một cửa hàng bị trộm đột nhập, lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Sau khi cảnh sát tiếp nhận báo cáo, điều tra tỉ mỉ, nhanh chóng xác định ra siêu trộm họ Trình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới