Trên thế giới có một kiểu người không hề biết xấu hổ

Chơi với người vô ơn, giống như làm bạn với lang sói. Bởi bạn không bao giờ biết được trong đầu đối phương đang nghĩ gì.

Người không biết xem trọng ân nghĩa

Tren the gioi co mot kieu nguoi khong he biet xau ho

Người không hiểu lòng biết ơn là người không biết xấu hổ, vô cùng đáng sợ.

Xưa kia, có một người nông dân đã giúp con rắn này thoát khỏi bão tuyết lạnh giá, cuối cùng lại bị chính con rắn đó cắn lại và tự ông làm khổ mình. Trên đời, có những người i khi gặp khó khăn lại tìm bạn giúp đỡ nhưng lúc vinh hoa thì lại chẳng bao giờ nhớ đến bạn, thậm chí còn làm ra những chuyện vong ơn phụ nghĩa. Bạn chẳng những không được đền ơn mà còn bị đâm sau lưng một đòn chí mạng. Liệu có đáng hay không?

Chơi với người vô ơn, giống như làm bạn với lang sói. Bởi bạn không bao giờ biết được trong đầu đối phương đang nghĩ gì, anh ta sẽ làm gì với bạn tiếp theo và có đang toan tính tính gì trong lòng hay không. Trong xã hội, nếu gặp một người bạn vô ơn, xin hãy thận trọng. Bởi anh ta có thể không chỉ vô ơn với bạn, mà còn là những người khác, và thậm chí là cha mẹ của anh ta.

Sự lương thiện cần dành cho người xứng đáng

 Tren the gioi co mot kieu nguoi khong he biet xau ho-Hinh-2

1. Người không hiểu thế nào là biết ơn, không đáng để bạn bỏ ra lòng tốt; lấy oán báo ân, không xứng đáng với sự thật tâm mà bạn bỏ ra. 

2. Lòng người phức tạp, thế gian nguy hiểm, sự lương thiện vô tri, không lý tính sẽ chỉ khiến những người có lòng tham vô đáy càng được nước lấn tới.

3. Lòng tốt của bạn, nếu trao nó cho người có lòng tham vô độ, sẽ chỉ đổi lại được sự lạnh lùng và thất vọng; lòng tốt của bạn đem cho người vô ơn, sẽ chỉ nhận lại được sự lật mặt vô tình. Lương thiện là tốt, nhưng đừng mù quáng.

4. Lương thiện cũng cần tới trí tuệ, cần tới sự sắc bén đầy lý tính, sự lương thiện vô tri, chính là ngu xuẩn.

Cẩn trọng với kiểu người luôn đặt lợi lên đầu, sẵn sàng đâm sau lưng bạn

Một người lòng dạ hẹp hòi sẽ thường hay tính toán so đo. Họ lúc nào cũng so đo được mất. Thậm chí, chỉ vì một chút lợi ích nhỏ bé, họ cũng có thể đấu đá qua lại với người khác đến mức sứt đầu mẻ trán.

Người lòng dạ hẹp hỏi, so đo lợi ích

Can trong voi kieu nguoi luon dat loi len dau, san sang dam sau lung ban

3 kiểu người phúc lớn mạng lớn, được trời phù hộ

Từ xưa đến nay, chỉ có biết nhẫn nhịn mới có thể tránh được những tai họa không đáng có.

Người biết nhường nhịn

Cổ nhân dạy: "Một điều nhịn bằng chín điều lành." Từ xưa đến nay, chỉ có biết nhẫn nhịn mới có thể tránh được những tai họa không đáng có, những cuộc cãi vã vô nghĩa, thêm thù bơt bạn. Phúc có thể chưa tới, nhưng họa thì đều sẽ được hóa giải chỉ bằng một chữ "nhẫn". Người thông minh sẽ biết được đâu là lúc phải lùi một bước để tạo ra tiền đề cho sự tiến bộ trong tương lai.

3 kiểu người giỏi nhất trên thế giới

Người giỏi nhất không phải người giàu nhất, mà là người làm được những việc này.

Biết giữ vững “3 điều” này, họ được xem là 3 kiểu người giỏi nhất trên thế giới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới