Hai thanh niên mua thuốc nổ để...sản xuất tên lửa

Sau khi bị công an bắt giữ, Phát và Yến khai mua thuốc nổ để sản xuất tên lửa.

Ngày 20/8, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đang tạm giữ Trần Tuấn Phát (18 tuổi) và Nguyễn Phi Yến (19 tuổi, cùng ngụ TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán trái phép vật liệu nổ.
Trước đó, vào 5h40 cùng ngày, sau khi chế tạo khối thuốc nổ từ các chất hóa học, 2 thanh niên đã mang lên núi Nhỏ (phường 2, TP Vũng Tàu) thử nghiệm. Khối thuốc được kích nổ làm cả khu vực rung chuyển.
Hai thanh nien mua thuoc no de...san xuat ten lua
 Nhiều thùng giấy đựng hóa chất và thuốc nổ tự tạo của Phát bị nhà chức trách thu giữ. Anh này khai mua thuốc nổ để sản xuất tên lửa.
Sau khi xảy ra vụ việc, nhà chức trách đến hiện trường kiểm tra và bắt giữ hai thanh niên. Lực lượng chức năng cũng thu giữ túi nylon chứa 1 kg hóa chất, 1 cuốn sổ ghi công thức, hình vẽ chế tạo thuốc nổ, cùng nhiều vật dụng khác.
Khám xét nơi ở Trần Tuấn Phát, công an phát hiện người này tàng trữ 1 kg thuốc nổ cùng nhiều thiết bị phục vụ công tác chế tạo.
Bước đầu Phát khai nhận, anh ta muốn sản xuất tên lửa nên đã lên TP HCM mua hóa chất rồi mang về nhà chế tạo. Phát cũng khai nhận mình là người gây ra vụ nổ tại khu vực trên vào đêm 7/8.

Kỳ lạ: Bị giết 2 nơi, xác hai anh em “tìm về” cùng chỗ

Dù bị sát giết hại ở hai khu vực bờ biển khác nhau nhưng người dân lại phát hiện được xác hai anh em “tìm về” cùng chỗ.

Vụ án giết người tưới axit phi tang dấu vết trên thi thể tại Đà Nẵng mà điểm nổi bật là chi tiết "xác hai anh em "tìm về" cùng chỗ dù bị giết ở hai nơi khác nhau" tưởng chừng là một vụ án khó, nhưng cuối cùng cảnh sát đã phá án trong thời gian kỷ lục. Hành trình “giải mã” vụ án này để lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho các điều tra viên.
Ky la: Bi giet 2 noi, xac hai anh em “tim ve” cung cho
Hai anh em bị nhóm bạn sát hại ném xác xuống biển. 

Hoà Bình: Phát hiện đầu người đang phân hủy mạnh

(Kiến Thức) - Người dân ở Lương Sơn, Hòa Bình tiếp tục phát hiện ra một đầu người đang phân hủy mạnh gần vị trí phát hiện cẳng chân người  hơn 2 tháng trước.

Sáng ngày 20/8, thông tin với phóng viên Kiến Thức, Đại tá Bạch Chí Điền - Trưởng Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, Công an huyện Lương Sơn vừa phát hiện thêm một đầu người đang phân hủy mạnh tại khu vực đập Nậm thị trấn Lương Sơn.
Hoa Binh: Phat hien dau nguòi dang phan hủy mạnh
 Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV.

Thảm sát ở Bình Phước: Lời khai bất ngờ của nghi phạm thứ 3

(Kiến Thức) - Nghi phạm thứ 3 trong vụ thảm sát ở Bình Phước khai rằng, mong gia đình nạn nhân không ra mở cửa để Dương không thể thực hiện tội ác.

Sáng 18/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục lấy lời khai của bị can Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú phường 13, quận Gò Vấp, TP HCM). Thoại được xác định là nghi phạm thứ 3 liên quan đến vụ thảm sát ở Bình Phước, người đã cùng nghi phạm Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang, tạm trú huyện Hóc Môn, TP HCM) mang theo hung khí đến nhà ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) để thực hiện hành vi phạm tội nhưng bất thành.
Theo thông tin trên báo Công an TP HCM, Thoại là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em trai, bố Thoại mất sớm, nhà còn mẹ già. Do hoàn cảnh khó khăn nên cả 3 anh em Thoại đều nghỉ học để đi làm. Thoại học hết lớp 9 rồi lên TP HCM học nghề điện lạnh. Sau khi ra trường, Thoại phụ nấu quán ăn cho người chị bà con ở TP HCM.

Đọc nhiều nhất

Tin mới