Dọn gác mái, phát hiện chiếc đầu người 2.000 năm vẫn nguyên vẹn

Kết quả kiểm tra cho thấy chiếc đầu người thuộc về một phụ nữ được ướp đúng tiêu chuẩn của người Ai Cập cổ đại, nhưng có chi tiết dị thường bên trong mũi.

Một chiếc đầu người mang nhiều dữ liệu khoa học có giá trị đã được tìm thấy trên một căn gác mái ở hạt Kent, Anh. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Canterbury Christ Church đã kiểm tra, chụp CT mẫu vật và xác định đó là đầu của một xác ướp Ai Cập 2.000 năm tuổi.
Các dữ liệu chưa đầy đủ tiết lộ chiếc đầu có thể đã được mua về từ Ai Cập từ thế kỷ 19 như một món quà lưu niệm. Đó là đầu một phụ nữ, đã bị hư hại nhiều ở phần mặt có thể do quá trình cô bị trộm mộ và mua bán qua tay nhiều người, tuy nhiên các chi tiết bên trong vẫn nguyên vẹn đến đáng kinh ngạc.
Don gac mai, phat hien chiec dau nguoi 2.000 nam van nguyen ven
 Các nhà khoa học bên chiếc đầu người đang được đưa vào máy CT - Ảnh: ĐẠI HỌC CANTEBURY CHRIST CHURH/ BỆNH VIỆN MAIDSTONE
Theo Bussiness Insider, kết quả sơ bộ từ quá trình chụp CT tại Bệnh viện Maidstone cho thấy răng cô đã bị mòn vì chế độ ăn với khá nhiều thực phẩm thô, cứng, tuy nhiên phần lưỡi lại được bảo quản rất tốt.
Điểm dị thường bên trong chiếc đầu người là một vật liệu không xác định bên trong lỗ mũi bên trái và ống sống, có thể liên quan đến việc bộ não của xác ướp đã bị loại bỏ.
Người Ai Cập thường loại bỏ các cơ quan nội tạng của xác ướp, với bộ não thường được lấy qua đường mũi, sau đó nội tạng được đặt vào những chiếc bình gốm chôn cất cùng xác ướp. Điều này nhằm bảo đảm xác ướp khó bị phân hủy.
Chiếc đầu đã được tặng cho bộ sưu tập Bảo tàng và Phòng trưng bày Cantebury. Nhà khoa học Craig Bowen, người quản lý bộ sưu tập, nói với tờ Kent Online rằng chiếc đầu người đã được phát hiện bởi một người đàn ông khi anh ta được thừa kế tài sản từ anh trai của mình.
Người anh trai được cho là đã lấy nó từ một "tiến sĩ Coates" nào đó vào khoảng đầu/giữa thế kỷ 20, nhưng các chi tiết khác thì hoàn toàn mơ hồ.
Tiến sĩ James Elliott từ Đại học Canterbury Christ Church, người đứng đầu nhóm quét CT chiếc đầu xác ướp, cho hay quá trình quét đã cung cấp rất nhiều thông tin từ tình trạng răng miệng, bệnh lý, phương pháp bảo quản... đến việc hỗ trợ ước tính tuổi và giới tính của người phụ nữ.
Nhóm nghiên cứu dự định sẽ sử dụng dữ liệu để phục dựng khuôn mặt, đưa người con gái Ai Cập bí ẩn về lại với thực tại.

Người xưa không biết vi khuẩn, tại sao vẫn đun sôi nước trước khi uống?

Ở Trung Quốc cổ đại, khoa học công nghệ không phát triển, cũng không có kính hiển vi. Vậy người Trung Quốc cổ đại đã phòng chống bệnh tật như thế nào?

Tại sao trong các tác phẩm điện ảnh, truyền hình, các nhân vật thời xưa cũng biết đến thói quen đun sôi nước trước khi uống? Thực tế, về thói quen đun nước, con người từ lâu đã quen với việc này.

Ví dụ rất đơn giản, trong rất nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình, người xưa cũng luôn biết cách đun sôi nước, pha trà trước khi uống. Tuy nhiên, người xưa thậm chí còn không có đủ cơm ăn, quần áo mặc, vậy tại sao họ phải kiếm củi để đun nước? Điều này chẳng phải làm tăng thêm gánh nặng cho cuộc sống hay sao?

Loài 'cá lạ' trên thế giới thích phơi nắng trên bãi biển

Nhiều người khao khát du lịch khám phá đại dương, bởi dưới đại dương có muôn loài cá lạ, kỳ bí, độc đáo, mang đến nhiều bất ngờ cho du khách.

Nhưng đại dương cũng đầy rẫy những nguy hiểm, chẳng hạn như cá mập dưới biển sâu cực kỳ nguy hiểm vì kích thước khổng lồ của chúng, sứa xanh tuy có kích thước nhỏ nhưng nếu bị chúng chích sẽ gây ra nguy hiểm.

Đổ rác "chết sững" thấy "4 đầu người"... sự thật cười ra nước mắt

(Kiến Thức) - Người đàn ông chia sẻ, khi đi gần đến thùng rác, người đàn ông đứng sững lại vì phát hiện bên cạnh thùng rác là "4 chiếc đầu người" mờ mờ, ảo ảo, người đàn ông vội báo cảnh sát, rồi tất cả "té ngửa" phát hiện...

Theo thông tin đăng tải, vào đêm ngày 3/6 vừa qua, một người đàn ông ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc trong lúc đi đổ rác đã phát hiện tình huống hy hữu, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, thông cảm.

Người đàn ông chia sẻ, khi đi gần đến thùng rác, anh đứng sững lại vì phát hiện bên cạnh thùng rác là "4 chiếc đầu người".

Vì buổi tối tầm nhìn không tốt, ánh đèn lại mờ ảo, người đàn ông vô cùng hốt hoảng, vội vứt bỏ túi rác vào chạy tới báo cho tuần tra viên khu nhà.

Do rac
Ảnh minh họa. 
Khi tuần tra viên cùng người đàn ông tới nơi, phát hiện "4 chiếc đầu người" hóa ra là 4 mô hình đầu người bị lỗi, hỏng được sử dụng trong các salon tóc. Tuy vậy, người đàn ông vẫn rất sợ hãi, nói rằng "các loại mô hình này không nên vứt lung tung, nhìn rất đáng sợ, rất dọa người".

Mời quý vị xem video: Triển lãm bí mật cơ thể người gây nhiều tranh cãi

Khi tiếp nhận phỏng vấn, người đàn ông đưa ra quan điểm, theo anh, những loại mô hình cơ thể người khi không dùng nữa phải cho vào các túi nilon hoặc thùng các tông khi đem đi vứt, không thể tùy ý vứt ở ven đường.

Nếu không đêm khuya người khác thấy được chắc chắn sẽ bị hù dọa. Đặc biệt, nếu như người trông thấy bị bệnh tim, có thể sẽ tái phát bệnh, hậu quả khôn lường.

Được biết, sau đó tuần tra viên quanh khu nhà đã ném những mô hình đầu người vào thùng rác, tránh cho những người qua đường khác bị kinh sợ một lần nữa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới