Ăn cơm rang cho quá nhiều dầu ớt, thanh niên bị chủ quán đuổi

Thanh niên vừa múc thêm chút dầu ớt, ông chủ tiệm đã lao ra chửi mắng, nói rằng: "Cậu đi ngay đi, lần sau đừng đến nữa!"

Cuộc sống hiện đại, đa số mọi người đều thích gọi món giao hàng tận nơi, nhưng vẫn có nhiều người quen ăn ở nhà hàng và thường thì chủ quán sẽ luôn phục vụ tốt cho khách. Tuy nhiên, một chàng trai trẻ họ Vương ở Lục An, An Huy, Trung Quốc, đã bị ông chủ cửa hàng đuổi thẳng cổ chỉ vì ăn quá nhiều dầu ớt.
Theo thông tin đăng tải, anh Vương đến nhà hàng mì gần Lan Châu để ăn tối. Vào bàn, anh Vương gọi một món cơm rang. Vì cảm thấy hương vị cơm rang không đủ đậm đà nên anh Vương liên tục múc dầu ớt vào đĩa để trộn cơm.
An com rang cho qua nhieu dau ot, thanh nien bi chu quan duoi
 Ăn cơm rang cho quá nhiều dầu ớt, thanh niên bị chủ quán đuổi. 
Nào ngờ, vừa múc thêm chút dầu ớt, ông chủ tiệm đã lao ra chửi mắng, nói rằng: "Cậu đi ngay đi, lần sau đừng đến nữa!" khiến anh Vương chết lặng. Phẫn nộ vì thái độ phục vụ kém, anh Vương lấy điện thoại ra ghi hình thế nhưng ông chủ nhà hàng khó tính không hề sợ sệt, vẫn mắng chửi anh Vương.
Khi anh Vương phân trần là ăn hơi nhiều dầu ớt, ông chủ kích động tới mức hét lên: "Không phải hơi nhiều, là 8 thìa dầu ớt".
Anh Vương không kém cạnh đáp lại: "Không cần biết bao nhiêu thìa, đây là gia vị quán cung cấp miễn phí, đúng hay không?". Ông chủ nghe vậy không trả lời trực tiếp, nhưng lại nói: "Lần sau đừng đến nữa!".
Khi được hỏi "Anh đang kinh doanh theo cách này à? Có người làm ăn buôn bán như anh sao?", người chủ trả lời: "Lần sau đừng có mà tới, tôi không thích khách hàng như anh".
Anh Vương tức giận mắng lại: "Thích hay không là chuyện của anh, anh làm ăn buôn bán kiểu này thì dẹp tiệm đi". Đáp lại, người chủ cũng khẳng định, sau này anh Vương có tới cũng sẽ không bán cho anh Vương nữa.
Sau khi chia sẻ của anh Vương được đăng tải, đa số đều chỉ trích thái độ phục vụ quá kém của ông chủ nhà hàng. Họ cho rằng, nếu cứ giữ thái độ như vậy với khách hàng, việc kinh doanh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Mời độc giả xem thêm video: Món ăn ngon từ... úp nồi (Nguồn video: THĐT)

Cho hoa này vào súp câu khách, chủ quán tái mặt khi lộ chuyện

Muốn món súp thịt cừu của mình ngon hơn, thu hút khách hơn, chủ nhà hàng đã lén cho hoa anh túc vào, không ngờ lại bị cảnh sát phát hiện nhanh chóng.

Theo thông tỉnh đăng tải, mới đây, đồn cảnh sát Bạch Mã thuộc quận Mễ Dịch, thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã tiến hành xét nghiệm nước tiểu đối với 5 người tình nghi trong vụ án an ninh công cộng.
Kết quả xét nghiệm cho thấy, nước tiểu của 3 người dương tính với ma tuý. Thế nhưng cả ba người đều kêu oan, cho biết họ chưa từng động vào bất cứ loại ma tuý nào.

5 nữ sinh nói một câu, chủ quán sợ tái mét vội đi khám

(Kiến Thức) - Thấy mặt ông chủ nhà hàng lẩu thâm đen, nhóm nữ sinh quyết định nhắn nhủ đôi lời, nhắc nhở ông chủ đi khám sức khỏe sớm, đặc biệt là tim.

Hầu hết ngành dịch vụ hiện đại đều đề cao sự tôn trọng khách hàng, coi khách hàng như "thượng đế" để phục vụ. Điều này khiến ngành này thỉnh thoảng gặp phải những xáo trộn bởi những khách hàng ưa gây rối. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, có những khách hàng khó tính nhưng cũng có những khách hàng tâm địa hiền lành lại vô cùng tốt bụng.

Chủ quán bánh mì Liên Hoa bị phạt 92 triệu đồng, đình chỉ bán 3 tháng

Chủ tiệm bánh mì Liên Hoa bị xử phạt vì thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực, gây ngộ độc thực phẩm.

Chiều 13/4, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành quyết định xử phạt đối với bà Trần Thị Ý Nhi (sinh năm 1985), đại diện hộ kinh doanh tiệm bánh mì Liên Hoa, số 165 Phan Chu Trinh, phường 9, thành phố Đà Lạt.

Chủ tiệm bánh mì Liên Hoa bị xử phạt vì các hành vi vi phạm hành chính như thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực, gây ngộ độc thực phẩm cho hàng chục người. Tổng số tiền chủ hộ kinh doanh bánh mì Liên Hoa phải nộp phạt là hơn 92 triệu đồng, đồng thời quán này bị đình chỉ hoạt động 3 tháng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới