Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tới Nepal

Đêm 29/4, nhóm công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, do Tham tán công sứ Trần Quang Tuyến dẫn đầu, đi bằng đường không đã tới Kathmandu.

Người dân tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt trong những đống đổ nát sau trận động đất ở Kathmandu.
Người dân tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt trong những đống đổ nát sau trận động đất ở Kathmandu.  
Đoàn Đại sứ quán Việt Nam dự định sẽ xuất phát từ sân bay quốc tế Indira Gandhi lúc 10 giờ 40 sáng 29/4, nhưng đến chiều muộn cùng ngày máy bay mới cất cánh nên đến nơi bị chậm nhiều giờ so với lịch trình.
Trong khi đó, một nhóm khác gồm hai cán bộ Đại sứ quán đi bằng ôtô, xuất phát từ sáng sớm 29/4, mang theo một số nhu yếu phẩm, dự kiến sáng 30/4 mới tới Nepal để nhập đoàn.
Theo kế hoạch, đoàn công tác của Đại sứ quán sang Kathmandu nắm tình hình thực tế và tìm cách hỗ trợ những người Việt Nam đang bị kẹt tại đây sau trận động đất kinh hoàng, gây thương vong lớn tại Nepal trưa 25/4.
Liên lạc qua điện thoại, chị Võ Thị Kim Anh (chị Ba), Việt Kiều tại Nepal, chị gái của chị Võ Thị Kim Cương (tức chị Út lấy anh Naveen Saru, người Nepal), chủ quán phở 99 ở thủ đô Kathmandu, cho biết sinh hoạt của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng do mất điện trên diện rộng, các hàng quán và siêu thị chưa hoạt động trở lại, phương tiện giao thông rất ít nên việc di chuyển và đi lại hết sức khó khăn.
Chính quyền địa phương đang tìm cách tiếp cận các vùng bị cô lập, hẻo lánh để tiếp tế các nhu yếu phẩm cần thiết, nhưng công việc cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn do đường nứt gãy, cầu sập, trời mưa.
Tuy nhiên, về cơ bản cuộc sống gia đình chị Kim Anh vẫn ổn định. Do bán phở nên gia đình vợ chồng em gái chị tích trữ được lương thực để hỗ trợ người Việt bị kẹt tại Nepal. Nhiều người Việt đã qua tá túc tại nhà chị, trong đó một số đã có vé máy bay để về nước.
Ngày 29/4, gia đình chị đã hỗ trợ đưa 9 người Việt ra sân bay để đi máy bay sang Trung Quốc và Malaysia, cụ thể: Nhóm 1 gồm ba người rời Nepal đi Quảng Châu lúc 11 giờ 40 (gồm Hà Thị Kim Ngân, Trần Thị Hương Giang; Nguyễn Việt Hòa), nhóm 2 gồm 6 người rời Nepal đi Kuala Lumpur lúc 15 giờ (gồm Nguyễn Anh Tiến, Đỗ Thị Như Quế, Nguyễn Huệ Phương, Huỳnh Thị Minh Trang, Trung Liêu Cương và Phạm Hồng Yến).
Hiện còn 4 người đang ở nhà chị Kim Anh gồm Vũ Thị Huỳnh Mai, Nguyễn Hồ Nguyên Trinh, Võ Thị Kim Ngân, Trần Mai Trâm.
Chị Kim Anh cũng đã liên hệ được một nhóm 12 người Việt đi du lịch ở Nepal và dự kiến nhóm này sẽ tới nhà Kim Anh vào ngày 30/4.

Chiến tranh Việt Nam qua ống kính phóng viên AP

(Kiến Thức) - Nhân kỉ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hãng AP tổ chức buổi triển lãm trưng bày các bức tranh về Chiến tranh Việt Nam.

Máy bay trực thăng Mỹ nã súng máy vào một khu vực mà chúng cho là nơi quân giải phóng ẩn náu. Ảnh chụp ở phía bắc tỉnh Tây Ninh, gần biên giới Campuchia tháng 3/1965.
 Máy bay trực thăng Mỹ nã súng máy vào một khu vực mà chúng cho là nơi quân giải phóng ẩn náu. Ảnh chụp ở phía bắc tỉnh Tây Ninh, gần biên giới Campuchia tháng 3/1965.

Hình ảnh thương tâm của nạn nhân trận động đất Nepal

(Kiến Thức) - Các bệnh viện chặt cứng người bị chết và bị thương, người còn sống vật vờ ngoài đường trong giá lạnh... là hình ảnh thương tâm của nạn nhân động đất Nepal.

Hinh anh thuong tam cua nan nhan tran dong dat Nepal
Trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ngày 25/4 có tâm chấn cách Thủ đô Kathmandu của Nepal đã làm thương vong hơn 6.000 người và con số này còn cao hơn nữa. 
Hinh anh thuong tam cua nan nhan tran dong dat Nepal-Hinh-2
Hàng trăm người bị vùi lấp trong đống đổ nát.
Hinh anh thuong tam cua nan nhan tran dong dat Nepal-Hinh-3
Một người đàn ông bị gạch đá vùi đến tận cổ ở Kathmandu.
Hinh anh thuong tam cua nan nhan tran dong dat Nepal-Hinh-4
Ông này may mắn được cứu, trong khi có ít nhất 1.500 người bị thiệt mạng trong trận động đất ngày 25/4 ở Nepal.
Hinh anh thuong tam cua nan nhan tran dong dat Nepal-Hinh-5
Các bệnh viện đã chặt cứng và nhân viên cứu hộ phải sơ cứu cho những người bị thương ở trong khuôn viên Bệnh viện Manmohan ở Kathmandu.

Chùm ảnh bộ tộc “nhỏ” săn cá sấu “lớn” ở Châu Phi

Cánh đàn ông của bộ tộc nhỏ chưa đến 500 người này sử dụng chiếc bè thô sơ bơi ra cửa sông giáp biển, dùng thân mình làm mồi dụ cá sấu.

Chum anh bo toc
El Molo là một trong số những bộ tộc ít người nhất thế giới, khi chỉ còn chưa đầy 500 người. 
Chum anh bo toc
 Bộ tộc này sống ở phía bắc Kenya của Châu Phi. Đây là vùng đất vô cùng nóng nực, khi nhiệt độ thường xuyên ở ngưỡng 45-50 độ C. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới