Theo AP, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông vào rạng sáng 5/3, sau khi tàu ngầm Mỹ đánh chìm khinh hạm IRIS Dena của Iran và Tehran đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự, kinh tế trên toàn khu vực.
Hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột
"Một ngư lôi từ tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm tàu chiến Iran trên Ấn Độ Dương vào đêm 3/3", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo.
Nhà chức trách Sri Lanka cho biết đã cứu được 32 thành viên thủy thủ đoàn IRIS Dena, trong khi hải quân nước này vớt được 87 thi thể.
Theo Quỹ Liệt sĩ và Cựu chiến binh Iran ngày 4/3, ít nhất 1.045 người đã thiệt mạng ở Iran, 11 người tử vong ở Israel và 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột này.
Trong khi đó, số người chết ở Lebanon đã vượt quá 70, theo Bộ Y tế và hãng thông tấn nhà nước Lebanon, trong đó ít nhất 8 người thiệt mạng trong các cuộc không kích kể từ ngày 4/3.
Chiến dịch tấn công Iran diễn ra sớm hơn kế hoạch
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết chiến dịch tấn công Iran ban đầu được lên kế hoạch vào giữa năm 2026, nhưng “nhu cầu đã khiến mọi thứ phải đẩy lên sớm vào tháng 2/2026”.
Theo Bộ trưởng Israel Katz, các sự kiện trong nội bộ Iran, lập trường của Tổng thống Trump và khả năng “tạo ra một chiến dịch phối hợp”,... là một số lý do khiến chiến dịch này diễn ra sớm hơn.
Các cuộc biểu tình ở Iran đã gây áp lực chưa từng có lên ban lãnh đạo nước này. Ông Trump từng đe dọa hành động quân sự để đáp trả các cuộc trấn áp biểu tình của chính phủ Iran, trước khi chuyển sự chú ý sang chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 4/3 nói rằng Mỹ phát động chiến dịch một phần vì lo ngại Iran có thể tấn công nhân sự và tài sản của Mỹ trong khu vực trước. Một cuộc điện đàm giữa ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước khi các cuộc không kích bắt đầu cũng "có ý nghĩa quan trọng về mặt thời gian".
Giới giáo sĩ Iran đang bầu chọn Lãnh tụ tối cao mới
Iran đang gấp rút tìm người kế nhiệm cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, người đã lãnh đạo đất nước suốt 37 năm. Đây mới là lần thứ hai kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Iran chọn Lãnh tụ tối cao mới.
Các ứng viên tiềm năng gồm những người cứng rắn chủ trương đối đầu phương Tây đến các nhà cải cách muốn đối thoại ngoại giao. Mojtaba Khamenei, con trai ông Khamenei, từ lâu được xem là một trong những ứng viên nổi bật, dù ông chưa từng giữ chức vụ nào trong Chính phủ.
Trong một dấu hiệu cho thấy ban lãnh đạo Iran sẽ chỉ tìm cách củng cố quyền lực, người đứng đầu ngành tư pháp Iran cảnh báo rằng “bất kỳ ai hợp tác với kẻ thù dưới bất kỳ hình thức nào sẽ bị coi là kẻ thù”.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Katz, viết trên mạng X rằng Lãnh tụ tối cao tiếp theo của Iran - nếu tiếp tục đe dọa Israel, Mỹ và các nước khác - “sẽ trở thành mục tiêu bị loại bỏ”.
Mỹ và Israel đã phát động cuộc tấn công vào Iran hôm 28/2, nhắm vào giới lãnh đạo, kho vũ khí tên lửa và chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời ám chỉ rằng việc "thay đổi chế độ" là một mục tiêu. Tuy nhiên, các mục tiêu và thời hạn cụ thể đã liên tục thay đổi, báo hiệu một cuộc xung đột chưa có hồi kết.
>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc xung đột leo thang tại Trung Đông