Diễn tập phẫu thuật cứu chữa người bệnh trong lòng hầm hào dã chiến

Không chỉ khi có chiến tranh, trong thời bình, chính lực lượng này cũng là nòng cốt tham gia các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra lũ lụt, sạt lở, thảm họa.

Không còi báo động, không khói lửa chiến trường, nhưng giữa những hầm hào dã chiến của thao trường, Đội Phẫu thuật cứu chữa cơ bản (PTCCCB), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) vẫn làm việc trong nhịp độ khẩn trương như đang bước vào một tình huống sinh tử thực sự.

"Thử lửa" để sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống

Đội PTCCCB đã có một tuần (14/11-22/11/2025) tham gia huấn luyện dã ngoại tại thao trường thuộc Sư đoàn 316, Quân khu 2 nơi có điều kiện sát thực tế chiến đấu.

Với các chiến sĩ quân y, mỗi đợt huấn luyện như vậy không đơn thuần là diễn tập, mà là một lần “thử lửa” để kiểm tra bản lĩnh nghề nghiệp, năng lực tổ chức cứu chữa và khả năng sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống.

Khác với những năm trước, khi đội hình thường triển khai trên mặt đất với lều trại dã chiến, năm nay toàn bộ quá trình huấn luyện được tổ chức trong hệ thống hầm hào.

Không gian chật hẹp, ánh sáng hạn chế, độ ẩm cao và sự bó hẹp về thao tác buộc các bác sĩ, điều dưỡng phải làm quen với một “phòng mổ” hoàn toàn khác biệt. Từng đường truyền dịch, từng thao tác khử khuẩn, từng động tác xử trí tổn thương đều được thực hiện trong điều kiện gần giống thực tế chiến trường.

ham-hao-1.jpg
Từng đường truyền dịch, từng thao tác khử khuẩn, từng động tác xử trí tổn thương đều được thực hiện trong điều kiện gần giống thực tế chiến trường - Ảnh BVCC

Đại úy, ThS, BS Đỗ Đức Trung, Đội trưởng Đội PTCCCB chia sẻ: “Mặc dù kế hoạch huấn luyện hằng năm đã được xây dựng rất bài bản, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi triển khai trong điều kiện địa hình hoàn toàn mới.

Việc chuyển từ huấn luyện trên mặt đất sang hầm hào giúp chúng tôi rèn luyện sâu hơn về kỹ thuật, chiến thuật và đặc biệt là khả năng phản ứng nhanh, xử trí chính xác, sát với điều kiện tác chiến và tình huống thiên tai, thảm họa”.

ham-hao-2.jpg
Đại úy, ThS, BS Đỗ Đức Trung - Đội trưởng Đội PTCCCB - Ảnh BVCC

"Đi trước mở đường", xử lý những ca nguy kịch nhất trong thời chiến

Đại úy, ThS, BS Đỗ Đức Trung cho biết, đội Phẫu thuật cứu chữa cơ bản là lực lượng cơ động của Bệnh viện TWQĐ 108, nhiệm vụ của Đội không chỉ dừng lại ở phẫu thuật mà còn bao gồm tiếp nhận, phân loại, cấp cứu ban đầu, xử trí vết thương, ổn định tình trạng người bị nạn trước khi chuyển tuyến. Đây là lực lượng phải ‘đi trước mở đường’, xử lý những ca nguy kịch nhất trong thời chiến.

Không chỉ khi có chiến tranh, trong thời bình, chính lực lượng này cũng là nòng cốt tham gia bảo đảm quân y trong các cuộc diễn tập quy mô lớn, cũng như các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra lũ lụt, sạt lở, thảm họa.

Bên trong chiếc xe phẫu thuật cơ động được trang bị đầy đủ phương tiện hồi sức, gây mê, phẫu thuật cấp cứu, các kíp luôn được huấn luyện để vận hành thành thạo từng thiết bị, sẵn sàng lăn bánh bất cứ lúc nào khi có mệnh lệnh.

ham-hao.jpg
Diễn tập phẫu thuật trong lòng hầm như tình huống sinh tử thực sự - Ảnh BVCC

Những ngày huấn luyện kéo dài liên tục, từ việc dựng lều trại cứu chữa dã chiến, chuẩn bị vật chất, trang bị, đến thực hành tiếp nhận, phân loại, xử trí cấp cứu và điều trị thương bệnh binh giả định.

Mỗi tình huống đều được đặt ra ở trạng thái khẩn cấp nhất, buộc các chiến sĩ phải phản xạ như trong thực tế. Mồ hôi thấm đẫm áo lính, đôi bàn tay phải giữ vững sự chính xác trong điều kiện thiếu ánh sáng, thiếu không gian.

Một số hình ảnh trong chương trình huấn luyện được bệnh viện cung cấp:

ham-hao-3.jpg
ham-hao-4.jpg
ham-hao-5.jpg
ham-hao-6.jpg
ham-hao-7.jpg
ham-hao-8.jpg
ham-hao-9.jpg

Thông qua những đợt huấn luyện như vậy, các Đội phẫu thuật cứu chữa cơ bản của Bệnh viện TWQĐ 108 tiếp tục rèn luyện, đổi mới tổ chức và phương pháp diễn tập, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng quân y cơ động, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Người lính khoác áo blouse trắng vẫn ngày đêm rèn mình, để khi Tổ quốc gọi, nhân dân cần, họ luôn luôn sẵn sàng cứu người trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.

Thần kỳ cứu sống bệnh nhân ngừng tim 30 phút

Sau hơn 30 phút ép tim liên tục, cấp cứu hồi sinh tim phổi, điều thần kỳ đã xảy ra là tim bệnh nhân 42 tuổi đã đập trở lại.

Ngày 25/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân ngừng tim 30 phút do nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rối loạn nhịp tim, ngừng tuần hoàn hô hấp.

Trước đó, ngày 22/11, Khoa Cấp cứu chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân N.H.Đ (SN 1983, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) với triệu chứng tức ngực, khó thở. Khi được đưa vào viện, bệnh nhân có biểu hiện mất ý thức, tím tái và được các bác sĩ xác định ngừng tim.

Hành trình hồi phục kỳ diệu của ngư dân trẻ nơi đào xa

Khi tỉnh dậy, tôi mới hiểu mình còn sống. Nếu không có bộ đội trên đảo và các bác sĩ 175 kịp thời cứu chữa, chắc tôi đã không thể trở về.

Khi sự sống được trao lại giữa biển trời Tổ quốc

Ngày được xuất viện, anh H.N.K – nghề nghiệp công nhân, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc đối diện ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết giữa biển khơi Trường Sa.

Cứu sống sản phụ Campuchia bị bóc tách động mạch chủ cấp tính nguy hiểm

Hội chứng Marfan là bệnh lý di truyền tương đối phổ biến nhưng không phải người bệnh nào cũng gặp biến chứng phình, bóc tách động mạch chủ khi mang thai.

Bệnh thập tử nhất sinh đe dọa cả mẹ và con

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã chạy đua với thời gian, khẩn cấp chẩn đoán chính xác bệnh và vượt qua thách thức phẫu thuật cứu sống mẹ con sản phụ người Campuchia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới