Đi tắm biển, ba học sinh bị sóng cuốn mất tích

(Kiến Thức) - Rủ nhau ra khu vực bãi biển để tắm mát, không may ba học sinh mất tích. 

Đến thời điểm hiện tại sau nhiều giờ tìm kiếm vẫn chưa phát hiện thi thể ba học sinh mất tích.
Nạn nhân được xác định là các em: Bùi Quang Thành, Vũ Văn Huynh, Vũ Văn Đệ, đều là học sinh lớp 5B, trường tiểu học Quỳnh Thuận. Trong đó, hai em Huynh và Đệ là anh em ruột trong một gia đình.
Di tam bien, ba hoc sinh bi song cuon mat tich
Khu vực bãi biển nơi ba em học sinh gặp nạn. 
Di tam bien, ba hoc sinh bi song cuon mat tich-Hinh-2
Người thân đau đớn ngóng chờ tin tức bên bờ biển.  
Trước đó, vào khoảng 15h30 chiều ngày 16/5, ba em rủ nhau ra bãi biển thuộc thôn Cộng Hòa, xã Quỳnh Long để tắm, trong lúc đang tắm thì không may bị sóng biển nhấn chìm rồi cuốn trôi ra xa. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng bơi ra dòng nước để cứu nhưng không kịp, cả ba em đã bị sóng biển cuốn trôi mất tích.
Sau khi sự việc được phát hiện, gia đình ba em học sinh đã nhanh chóng có mặt tại bãi biển để cùng với địa phương xã Quỳnh Long tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn chưa phát hiện thi thể các em.
Chị Phan Thị Phong, mẹ của hai em Huynh và Đệ đau đớn  cho biết: “Lúc tôi chạy đến bãi biển thì chỉ thấy trên bờ có hai bộ quần áo thường ngày của các con”.
Ông Trần Quang Vệ, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Long, cho biết: Ba em học sinh đều trú tại xã Quỳnh Thuận. Sau khi biết tin, địa phương đã bố trí lực lượng, dân quân biển phối hợp với xã Quỳnh Thuận để tìm kiếm.
Hiện tại, lực lượng đơn vị hai xã đã dùng các tấm lưới đánh cá để giăng tại vị trí ba em tắm biển.

Xe tải nát đầu sau cú đâm tàu hỏa văng đường sắt

(Kiến Thức) - Sau khi đâm tàu hỏa văng khỏi đường sắt, chiếc xe tải bị bị nát bét phần đầu, tài xế bị thương nặng. Vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra sáng nay.

Khoảng 7h30 sáng nay (16/5), tại Km 46+300 ga Lưu Xá, TP Thái Nguyên xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa chiếc ô tô tải mang BKS: 20c-045.09 (loại 31 tấn) và tàu hỏa QT 92 máy 233, kéo 7 xe với trọng tải 221 tấn.
Xe tai nat dau sau cu dam tau hoa vang duong sat
 Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Đinh Thành.

Phát hiện người đàn ông độc thân chết thối trong nhà

(Kiến Thức) - Thấy căn nhà chốt cửa nhiều ngày, hàng xóm mới gọi cửa hỏi thăm thì ngửi thấy mùi hôi thối từ xác chết đang phân hủy trong nhà.

Sáng ngày (16/5), người dân sống trong ngõ 390 Lê Duẩn (TP. Đà Nẵng) phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ nhà ông Nguyễn Văn L. (sinh 1972). Khi tiếp cận hiện trường thì phát hiện ông L. đã tử vong nhiều ngày dưới cầu thang.
Phat hien nguoi dan ong doc than chet thoi trong nha
 Ông L. sống độc thân và thời gian gần đây có đấu hiệu thần kinh không ổn định. Ảnh minh họa.
Sau khi phát hiện xác chết đang phân hủy, người dân đã trình báo với cơ quan công an. Ngay trong sáng nay, cơ quan công an đã tiến hành vào cuộc điều tra và lấy lời khai các bên liên quan, đồng thời cho khám nghiệm tử thi.

Giáo viên cùng 14 học sinh du xuân tắm biển bị sóng cuốn

14 học sinh cùng một giáo viên du xuân tắm biển Mỹ Khê bị sóng cuốn, trong đó có ba em được cho là đã chết đuối.

Em Nguyễn Tấn Tình - học sinh lớp 11F, trường THPT Tư Nghĩa II - kể lại, ngày 22/2, nhóm bạn cùng lớp rủ nhau xuống biển Mỹ Khê tắm biển đầu năm.

"Trong lúc đùa giỡn, cả nhóm 14 học sinh bị sóng cuốn rơi vào vòng xoáy hẫng chân nên đuối nước. Em và Bình được mọi người cứu sống còn Tư, Luân bị sóng nhấn chìm mất tích", Tình thuật lại.

Giao vien cung 14 hoc sinh du xuan tam bien bi song cuon
 Rất đông người tắm biển dịp đầu năm tại bãi biển Mỹ Khê.

Trao đổi với báo chí, ông Trương Thanh Thảo, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi) cho biết, đến sáng 23/2, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thi thể Phan Minh Tư (17 tuổi, ngụ xã Nghĩa Kỳ) và Nguyễn Đình Luân (17 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa).

Thi thể Nguyễn Công Ái (17 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa) được vớt ở vùng biển Mỹ Khê vào tối 22/2. Nguyên nhân học sinh này bị đuối nước là do bơi ra quá xa nên bị kiệt sức không thể quay lại bờ.

Ông Thảo cho biết thêm: "Ba ngày qua, Ban quản lý khu du lịch biển Mỹ Khê đã cứu sống được 11 học sinh (lớp 10, 11) chủ yếu ở các xã phía Tây huyện Tư Nghĩa và một thầy giáo (ngụ xã Tịnh Đông) tắm biển bị sóng cuốn".

Theo ông Thảo, do tiết trời chuyển từ gió Bắc sang gió Đông Nam vào đầu năm đã gây sóng lớn, nhiều vòng xoáy tạo ra vực sâu nguy hiểm. Trong khi đó, nhiều người du xuân tắm ở bãi biển Mỹ Khê đã bơi quá xa bờ nên khi rơi vào vòng xoáy này không kịp trở tay.

Trước đó, theo nguồn tin trên Dân Trí, cũng tại bãi biển Mỹ Khê, chiều ngày 22/2 (mùng 4 Tết), một nhóm năm học sinh đi chơi Tết bị sóng biển cuốn trôi, trong đó có 2 học sinh được cứu sống. Sau đó, người dân cùng lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy thi thể 1 học sinh khác, 2 học sinh còn lại vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Vào thời điểm trên, 5 học sinh đến biển Mỹ Khê chơi Tết, sau đó, các em đến khu vực bãi biển vắng người tắm, có bảng cảnh báo nguy hiểm và còi hú của lực lượng bảo vệ. Tuy nhiên, 5 học sinh này vẫn bất chấp lao ra biển để tắm và vui đùa.

Được biết, chính quyền địa phương đã lắp đặt hệ thống biển báo, phao tiêu cảnh báo nguy hiểm ở những khu vực dọc bãi tắm Mỹ Khê có vực sâu; tạm thời ngưng dịch vụ cho thuê phao tròn, áo phao nhằm tránh tình trạng du khách chủ quan bơi ra xa bờ dễ nguy hiểm đến tính mạng.

Đọc nhiều nhất

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Trong quá trình đào đất, một hộ dân tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) phát hiện một quả bom nằm cách móng nhà chỉ khoảng 40cm, nên đã cấp báo chính quyền.

Tin mới

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Trong quá trình đào đất, một hộ dân tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) phát hiện một quả bom nằm cách móng nhà chỉ khoảng 40cm, nên đã cấp báo chính quyền.