Cuộc sống di dân “kẹt” trên tàu cứu hộ giữa Địa Trung Hải

Cuộc sống di dân “kẹt” trên tàu cứu hộ giữa Địa Trung Hải

(Kiến Thức) - Sau hai tuần mắc kẹt trên biển và hứng chịu những trận bão mùa đông dữ dội, di dân trên tàu cứu hộ Sea-Watch 3 trở nên tuyệt vọng khi các nước Châu Âu từ chối cung cấp cho họ một nơi neo đậu an toàn.

Theo hãng thông tấn Reuters, các di dân trên tàu tìm kiếm và cứu hộ Sea-Watch 3, do tổ chức phi chính phủ Sea-Watch của Đức vận hành, đang trở nên tuyệt vọng trong khi nguồn lương thực dần cạn kiệt và thuỷ thủ đoàn bị kiệt sức sau khi các nước Châu Âu từ chối cung cấp cho họ một nơi neo đậu an toàn. (Nguồn ảnh: Reuters)
Theo hãng thông tấn Reuters, các di dân trên tàu tìm kiếm và cứu hộ Sea-Watch 3, do tổ chức phi chính phủ Sea-Watch của Đức vận hành, đang trở nên tuyệt vọng trong khi nguồn lương thực dần cạn kiệt và thuỷ thủ đoàn bị kiệt sức sau khi các nước Châu Âu từ chối cung cấp cho họ một nơi neo đậu an toàn. (Nguồn ảnh: Reuters)
Được biết, những người dân di cư này đã bị mắc kẹt trên biển và hứng chịu những cơn bão biển suốt 2 tuần.
Được biết, những người dân di cư này đã bị mắc kẹt trên biển và hứng chịu những cơn bão biển suốt 2 tuần.
Người phụ nữ cho con ăn trên tàu Sea-Watch ngoài khơi bờ biển Malta ngày 4/1.
Người phụ nữ cho con ăn trên tàu Sea-Watch ngoài khơi bờ biển Malta ngày 4/1.
Một em nhỏ giúp các thành viên trong thuỷ thủ đoàn nấu đồ ăn trên tàu ngày 3/1.
Một em nhỏ giúp các thành viên trong thuỷ thủ đoàn nấu đồ ăn trên tàu ngày 3/1.
Một người nhập cư nằm nghỉ trên tàu tìm kiếm-cứu hộ Sea-Watch 3 ngoài khơi bờ biển Malta.
Một người nhập cư nằm nghỉ trên tàu tìm kiếm-cứu hộ Sea-Watch 3 ngoài khơi bờ biển Malta.
Thành viên thuỷ thủ đoàn chơi đùa với một em nhỏ di cư trên tàu cứu hộ ngày 4/1.
Thành viên thuỷ thủ đoàn chơi đùa với một em nhỏ di cư trên tàu cứu hộ ngày 4/1.
Các di dân ngồi ăn trong không gian chật chội trên tàu Sea-Watch ngày 3/1.
Các di dân ngồi ăn trong không gian chật chội trên tàu Sea-Watch ngày 3/1.
Một di dân chơi đàn ghi-ta trong lúc nghỉ ngơi trên tàu cứu hộ. Họ đã lênh đênh trên biển suốt 2 tuần qua.
Một di dân chơi đàn ghi-ta trong lúc nghỉ ngơi trên tàu cứu hộ. Họ đã lênh đênh trên biển suốt 2 tuần qua.
Các di dân nằm nghỉ trên tàu cứu hộ Sea-Watch 3 ngoài khơi bờ biển Malta ngày 3/1.
Các di dân nằm nghỉ trên tàu cứu hộ Sea-Watch 3 ngoài khơi bờ biển Malta ngày 3/1.
Gương mặt hồn nhiên của em nhỏ di cư trên tàu cứu hộ Sea-Watch 3.
Gương mặt hồn nhiên của em nhỏ di cư trên tàu cứu hộ Sea-Watch 3.
Tuần trước, một di dân đã mạo hiểm nhảy khỏi con tàu này xuống biển để tìm cách bơi vào bờ. Tuy nhiên, người này đã bị các thành viên thuỷ thủ đoàn đưa trở lại tàu.
Tuần trước, một di dân đã mạo hiểm nhảy khỏi con tàu này xuống biển để tìm cách bơi vào bờ. Tuy nhiên, người này đã bị các thành viên thuỷ thủ đoàn đưa trở lại tàu.
Các di dân trên tàu cứu hộ Sea-Watch 3.
Các di dân trên tàu cứu hộ Sea-Watch 3.
“Chúng tôi đang ở trên con tàu này và không hiểu chuyện gì đang xảy ra”, Reuters dẫn lời Bob Kiangala, một di dân đến từ Cộng hoà Dân chủ Công-gô, cho hay.
“Chúng tôi đang ở trên con tàu này và không hiểu chuyện gì đang xảy ra”, Reuters dẫn lời Bob Kiangala, một di dân đến từ Cộng hoà Dân chủ Công-gô, cho hay.
“Chúng tôi không phải cá mập. Chúng tôi cũng là người như bao người khác. Chúng tôi mạo hiểm tính mạng để tới Châu Âu. Và giờ, khi chúng tôi đã đến, Châu Âu lại từ chối. Chúng tôi không hiểu tại sao”, Bob Kiangala nói thêm.
“Chúng tôi không phải cá mập. Chúng tôi cũng là người như bao người khác. Chúng tôi mạo hiểm tính mạng để tới Châu Âu. Và giờ, khi chúng tôi đã đến, Châu Âu lại từ chối. Chúng tôi không hiểu tại sao”, Bob Kiangala nói thêm.
Mời độc giả xem thêm video: Di dân phá hàng rào ở khu vực biên giới giữa Hy Lạp và Macedonia (Nguồn: Daily Mail)

GALLERY MỚI NHẤT