Cô bé gây sốt MXH vì cách phối đồ siêu "chất"

Câu chuyện của cô bé Hoàng Anh đã có một kết thúc đẹp hơn bao giờ hết khi giờ đây bé đã được thoả nguyện ước mơ làm người mẫu của mình.

Một buổi tối tháng 3 lạnh lẽo, cô bé nghèo với gương mặt trong veo đã lọt vào mắt xanh của một chuyên gia thời trang ở Hà Nội bởi vẻ ngoài đậm chất fashionista.
Co be gay sot MXH vi cach phoi do sieu
Trang phục ngẫu hứng của Hoàng Anh hôm 25/3 được giới chuyên gia đánh giá cao. (Ảnh: H.A). 
Không ai ngờ rằng bộ trang phục ấy của cô bé đều là do đồ cũ mẹ nhặt về.
Chỉ trong 3 ngày, bài viết về Hoàng Anh đã được hàng chục nghìn lượt thích, hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng. Nhiều tín đồ thời trang bày tỏ sự ngưỡng mộ khi biết cô bé chưa hề học qua trường lớp nào.
Tin vui của bé Hoàng Anh được mẹ chia sẻ rằng có nhiều người trong lĩnh vực thời trang đến ngỏ ý mời bé làm người mẫu nhí.
Chị vừa nhận lời cho con gái đi học tại một công ty thời trang ở quận Hai Bà Trưng trong tháng này. Đại diện công ty cho biết họ sẽ cho bé ăn học, và đào tạo thành người mẫu nhí, do thấy bé "có tố chất về thời trang".
Quay lại với bức ảnh được đăng tải, có lẽ người xem mỉm cười về sự trong trẻo và năng khiếu của bé gái hơn là cảm giác buồn vì hoàn cảnh thiếu thốn của em.
Có lẽ, ngay chính cô bé cũng không hiểu gì về thời trang hay phối đồ, đơn giản là sở thích và năng khiếu vốn có.
Không chỉ vậy, trang phục ngẫu hứng của Hoàng Anh được giới chuyên gia đánh giá cao.
Đánh giá về bộ đồ của bé, Sang Lê (Top 15 Hoa hậu hoàn vũ 2015) cho biết trên Vnexpress: "Tôi đã xem rất kỹ từng tấm ảnh. Dù chỉ mặc đồ cũ, không vừa size, nhưng cô bé phối rất hài hòa trên tổng thể. Tôi nghĩ cô bé có tài năng thiên bẩm về thời trang, cần được phát triển hơn".
Co be gay sot MXH vi cach phoi do sieu
 
Sang Lê phân tích thêm, bé Hoàng Anh không chỉ biết cách cân bằng các gam màu cho thuận mắt mà còn biết chỉnh dáng cho bộ đồ cân xứng với cơ thể. Đó là một tài năng.
Việc sử dụng nhiều lớp đồ để tạo nên một tổng thể mới trong thời trang là xu hướng trong những năm gần đây.
Để phối được các màu sắc hài hoà đến vậy, không phải bàn cãi nhiều về tài năng thiên bẩm của bé Hoàng Anh.
Mẹ của Hoàng Anh cho hay: "3 mẹ con không nhà nên phải lang thang. Con bé ước mơ làm người mẫu nên tự lượm nhặt đồ người ta vứt hoặc cho rồi tự mặc lên người đấy. Bé Hoàng Anh ở nhà thích phối đồ, dù chẳng bao giờ được mua quần áo mới. Ti vi thì chẳng mấy khi được xem, sách vở thì chưa đọc được, nên có lẽ khiếu thẩm mỹ của cháu chỉ là từ bản năng".
Hoàng Anh cho biết: "Cháu thích mặc đồ công chúa phối với gam màu nóng như đỏ, vàng, hồng,... Cháu chỉ muốn được đi học, sau này làm nhà thiết kế thời trang để có tiền ăn pizza hàng ngày và có một căn nhà sạch sẽ".

Những pha “tone sur tone” khó đỡ khiến dân mạng cười bò

(Kiến Thức) - Đồng bộ một màu từ mũ bảo hiểm, quần áo cho đến màu xe, phong cách ra đường "tông-xoẹt-tông" của các chị em khiến dân mạng ôm bụng cười lăn.

Nhung pha “tone sur tone” kho do khien dan mang cuoi bo
 Khi ra đường, nhiều người tỏ ra vô cùng với những cục màu "tông-xoẹt-tông" di chuyển trên đường. 

Cô dâu bất ngờ bị nhà chồng dùng roi đánh tới tấp trong đám cưới

Không những cầm roi liên tục quất thẳng vào đầu cô dâu mà gia đình chú rể còn mắng chửi cô dâu trong lễ cưới.

Đám cưới đáng ra phải là một ngày hạnh phúc, nhưng chỉ vì một số phong tục lạc hậu mà ngày vui đã biến thành sự tức giận, ức chế.

Vợ uất ức điểm mặt chỉ tên 60 nhân tình của chồng

Trong đoạn video "bóc phốt" chồng trên mạng xã hội, người phụ nữ này nói rằng chồng cô có tới 60 cô nhân tình, thậm chí có người đã có con trai với anh ta.

Vào ngày 8/4 vừa qua, một người phụ nữ Trung Quốc đã “bóc phốt” chồng của mình trên mạng xã hội sau khi cô bị anh ta cắm tới 60 cái sừng trên đầu. Theo đó, người phụ nữ này tên là Wan Lili và chồng của chị tên Huang Xin, hiện đang công tác tại một công ty trực thuộc Bộ Tài Chính Trung Quốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới