Chuyện ly kỳ về dị nhân "sâu bướm"

(Kiến Thức) - Mặc dù không có tay, chân ngay từ khi chào đời nhưng Prince Randian là tấm gương sáng đầy nghị lực khi có thể viết, vẽ, tự cạo râu...

Prince Randian sinh ở Demarara, British Guyana năm 1871. Ông là con của cặp vợ chồng nô lệ người Ấn Độ. Mặc dù không có tay, chân nhưng ông là tấm gương đầy nghị lực, vượt lên số phận khiến mọi người cảm phục.
Randian còn được biết đến như một con sâu bướm do hình dáng lúc ông di chuyển giống loài vật này, thậm chí được gọi là người gối và người xì gà khi có khả năng cuộn, châm lửa và hút thuốc. Thêm vào đó, ông có thể tự cạo râu, viết, vẽ...
Prince Randian - người không tay, không chân nhưng có khả năng viết, vẽ, tự cạo râu... khiến mọi người kinh ngạc, khâm phục nghị lực phi thường của ông.
Prince Randian - người không tay, không chân nhưng có khả năng viết, vẽ, tự cạo râu... khiến mọi người kinh ngạc, khâm phục nghị lực phi thường của ông.
Vào những năm 1980, ông đến Mỹ sinh sống. Tại đây, ông đã có những buổi biểu diễn thể hiện khả năng độc đáo, phi thường của mình tại các bảo tàng hay show diễn của PT Barnum. Ông Guyana đã có những màn trình diễn ấn tượng mà không có tay, chân.
Ông Guyana đã kiếm sống bằng công việc biểu diễn như trên trong suốt 45 năm. Ông kết hôn và có gia đình hạnh phúc với 5 người con. Đến năm 1934, ông nghỉ biểu diễn và qua đời sau một cơn đau tim khi 63 tuổi.
Dưới đây là video Prince Randian trổ tài cuộn, châm lửa và hút thuốc:

Tiết lộ bảo bối bí truyền của Ninja

(Kiến Thức) - Để hoàn thành các nhiệm vụ như ám sát, nghe trộm, Ninja có những vũ khí, công cụ bí mật như saoto hikigane, Donohi...

1. Mắt mèo. Giống như lực lượng đặc biệt hay các điệp viên, thời gian có vai trò quan trọng trong những lần làm nhiệm vụ của ninja. Một trong những kỹ năng đặc biệt mà Ninja được đào tạo đó là biết được thời gian thông qua việc nhìn vào mắt mèo.
 1. Mắt mèo. Giống như lực lượng đặc biệt hay các điệp viên, thời gian có vai trò quan trọng trong những lần làm nhiệm vụ của ninja. Một trong những kỹ năng đặc biệt mà Ninja được đào tạo đó là biết được thời gian thông qua việc nhìn vào mắt mèo. 

Sự thật gây sốc nhà tiên tri “đoán mệnh qua chỉ tay”

(Kiến Thức) - Louis Hamon có biệt hiệu Cheiro, nổi tiếng với việc đoán mệnh qua chỉ tay cho nhiều nhân vật quyền lực thế giới, trong đó có Sa hoàng Nicholas II.

Louis Hamon sinh ở Ireland vào năm 1866. Cha của ông là người Anh, mẹ là người Pháp. Khi chưa đến 20 tuổi, Louis Hamon bỏ quê hương sang thành phố Mumbai (Ấn Độ). Tại đây, ông học thêm khoa chỉ tay của đạo sĩ Bà La Môn và được huấn luyện học tập 3 năm với một đạo sĩ Guru. Sau đó, ông rời Ấn Độ rồi đến Ai Cập.
Vào năm 24 tuổi, Louis Hamon trở về London, ông bắt đầu hành nghề xem chỉ tay, tiên tri tương lai và được nhiều người biết đến. Tới năm 27 tuổi, ông đã nghiên cứu được hơn 6.000 bàn tay và tiên đoán tương lai cho nhiều nhân vật nổi tiếng, có "máu mặt" trong xã hội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới