Chồng cùng 2 con âm thầm tìm cách trả lại sự trong sạch cho vợ

Vì quá lương thiện nên anh Lý đã nhận cái kết cay đắng không ngờ

Một người đàn ông họ Lý sống ở Hồ Nam (Trung Quốc) đã đưa con trai 4 tuổi đến Trung tâm Giám định Tư pháp Phù Dung để nhờ giám định ADN, xem con trai có quan hệ huyết thống với mình hay không?

Được biết, anh Lý là người khá điềm tĩnh và tốt bụng. Bản thân anh cũng không hề nghi ngờ về danh tính của đứa trẻ nhưng họ hàng và gia đình anh luôn tỏ vẻ không hài lòng với cách cư xử của người vợ.

Chong cung 2 con am tham tim cach tra lai su trong sach cho vo

Theo anh Lý, gia đình cho rằng anh quá lương thiện, chỉ biết ra ngoài kiếm tiền, còn người vợ thì ở nhà mê đánh bài, ăn mặc hở hang và hay tụ tập đàn đúm bạn bè. Chính vì lẽ đó nên người ngoài nghi ngờ con trai 4 tuổi là kết quả của mối tình vụng trộm giữa vợ anh Lý với người đàn ông khác.

Để chứng minh vợ trong sạch, anh Lý quyết định đưa con trai đi xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, sau khoảng 1 tuần, anh Lý nhận được kết quả rằng, giữa anh và con trai không có quan hệ máu mủ, tức là đứa con trai 4 tuổi này không phải là con ruột của anh Lý.

Chong cung 2 con am tham tim cach tra lai su trong sach cho vo-Hinh-2

Ảnh minh họa.

Sau khi nhận được kết quả, anh Lý bỏ đi khỏi trung tâm và không nói lời nào. Bốn ngày sau, anh Lý lại đưa một bé gái 7 tuổi, là con gái lớn của anh đến Trung tâm Giám định để tiếp tục xét nghiệm ADN. Nhân viên ở Trung tâm cho biết, việc nhiều người đến xác định quan hệ cha con không ít nhưng việc người đàn ông này đem cả hai đứa trẻ đến giám định là chuyện khá bất ngờ.

Năm ngày sau đó, kết quả giám định ADN cho biết bé gái 7 tuổi cũng không phải con ruột của anh Lý. Điều này có nghĩa rằng, cả 2 đứa con mà anh Lý hết mực yêu thương và nuôi dạy hóa ra là con của người đàn ông khác. Anh Lý cầm tờ giám định ADN về nhà trong sự tức giận, quyết định kiện người vợ và truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Nghi ngờ vợ, chồng lén mang con đi xét nghiệm ADN và cái kết không ngờ

Sống với nhau bao năm, tôi chẳng thể ngờ vì một phút ghen tuông bồng bột, anh có thể mang đứa con thơ dại đi làm cái việc tàn nhẫn ấy.

Tôi năm nay 30 tuổi, hiện đang làm hành chính trong một công ty Hàn Quốc. Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi và đang làm kỹ sư cầu đường. 5 năm kết hôn rồi có với nhau hai mặt con, nhà cửa xe cộ đều có cả. Nếu không có chuyện ghen tuông mù quáng của chồng thì có lẽ giờ này, cuộc sống của gia đình tôi ắt hẳn phải là mơ ước của nhiều người.

Buồn bã khi biết mẹ chồng lén lút đưa cháu trai đi xét nghiệm ADN

Sau chuyện này, tôi đã không còn tin tưởng và muốn đối tốt với mẹ chồng.

Vài ngày trước, cô bạn cùng lớp nói với tôi rằng, cô ấy thấy mẹ chồng tôi đem con trai tôi đến bệnh viện để làm xét nghiệm ADN. Tôi tưởng bạn mình nhầm nhưng đáng tiếc đó lại là sự thật.
Bạn tôi là bác sĩ phụ khoa, cũng là người bạn thân nhất của tôi. Cô ấy nói thấy mẹ chồng tôi dẫn cháu đi lấy máu. Nghĩ rằng cháu bị bệnh gì đó, cô ấy quan tâm hỏi người làm xét nghiệm vì thế mà biết được mẹ chồng tôi đưa cháu đi xét nghiệm ADN.

Lén lút xét nghiệm ADN, tôi bàng hoàng vợ không phải mẹ của con

(Kiến Thức) - Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cầm kết quả xét nghiệm ADN trên tay, tôi đích thực là cha đứa trẻ nhưng mẹ nó thì không.

Dù không nói ra nhưng tôi luôn cảm thấy cuộc đời mình là một chuỗi may mắn. Tôi sinh ra trong gia đình khá giả, không quá giỏi giang nhưng tôi thuận lợi thi vào trường tốt, làm ở nơi sang, lương tháng ổn định. Trang - vợ tôi không sở hữu nhan sắc lồng lộn nhưng rất ưa nhìn và biết cư xử. Đặc biệt, ngay đứa con đầu lòng cô ấy đã tặng tôi một thằng cu trắng trẻo, bụ bẫm.
Len lut xet nghiem ADN, toi bang hoang vo khong phai me cua con
 Thật may, dù thấy con không có điểm nào giống mình nhưng tôi chưa bao giờ dày vò vợ. Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới