Cậu bé chạy bộ giữa thời tiết -13 độ năm 2012 giờ ra sao?

Ít ai biết được, cậu bé này sinh non lúc 7 tháng nhưng dưới sự huấn luyện đặc biệt của người bố đã đạt được những thành tích đáng nể.

Vào ngày 22/1/2012, nhiệt độ ở Mỹ xuống -13 độ, tuyết rơi dày đặc nhưng ông Hà Liệt Thắng vẫn yêu cầu đứa con trai 4 tuổi Hà Nghi Đức cởi quần áo, chỉ mang mỗi quần lót và giày. Khuôn mặt cậu bé đỏ ửng vì lạnh, miệng không ngừng hét lên: “Bố ơi, bố ơi, ôm con”.

Cau be chay bo giua thoi tiet -13 do nam 2012 gio ra sao?

Bức ảnh gây chấn động năm nào.

Người bố vẫn thản nhiên trước những gì con trai đang chịu đựng, thậm chí còn nói: “Con đừng dừng lại, con chạy đi nếu không sẽ lạnh”.

Nhiều người thắc mắc rằng, tại sao người bố lại nhẫn tâm đối xử với con mình như vậy?

Phương pháp dạy con kiểu "đại bàng" của người bố

Hà Liệt Thắng đặt tên cho phương pháp dạy con của mình là “giáo dục kiểu đại bàng”.

Khi tập bay, đại bàng mẹ sẽ đẩy đại bàng con xuống từ vách đá cao, đại bàng con không còn cách nào khác ngoài việc tự vỗ cánh để cứu lấy mình. Dưới áp lực nặng nề đó, đại bàng con cuối cùng sẽ học được cách bay.

Hà Liệt Thắng tự so sánh mình là đại bàng mẹ, và con trai ông Hà Nghi Đức là đại bàng con cần học cách bay.

Cau be chay bo giua thoi tiet -13 do nam 2012 gio ra sao?-Hinh-2

Hà Liệt Thắng nói: “Cuộc sống có rất nhiều khó khăn, gian khổ. Nếu cha mẹ không trau dồi khả năng chịu gian khổ cho con mình, trẻ sẽ khó đương đầu với những thất bại sau này”.

Hà Nghi Đức sinh vào ngày 12/2/2008 nhưng không may sinh non 3 tháng, lại còn mắc những bệnh nghiêm trọng về tim và não.

Khoảnh khắc đó, Hà Liệt Thắng cảm thấy như trời sập, trải qua bao gian khổ khi còn trẻ, cuối cùng cũng có một đứa con ở tuổi trung niên nhưng số phận lại như trêu đùa.

Đối mặt với kết quả như vậy, Hà Liệt Thắng có chút không thể chấp nhận. Ngay cả khi có một tia hy vọng, ông vẫn không ngừng cố gắng.

Cau be chay bo giua thoi tiet -13 do nam 2012 gio ra sao?-Hinh-3

Cậu bé Hà Nghi Đức sinh non.

Ông bắt đầu tìm kiếm thông tin trên Internet và hỏi ý kiến bác sĩ về một đứa trẻ sinh non. Bác sĩ cho biết, những bệnh về tim và não có chi phí điều trị rất lớn, quá trình chiến đấu bệnh tật cũng rất khó khăn.

"Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng tôi sẽ không từ bỏ", Hà Liệt Thắng nói một cách chắc chắn.

Bác sĩ cho biết có 2 nguyên nhân khiến trẻ sinh non gặp nhiều biến chứng khác nhau: 1 là do trẻ chưa phát triển hoàn thiện, 2 là do trẻ sinh non không có sức đề kháng cao như trẻ sinh đủ tháng.

Để nâng cao sức đề kháng cho con mình, Hà Liệt Thắng đã tìm hiểu các tài liệu và biết rằng, bơi lội có thể rèn luyện sức khỏe và tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Ngay lập tức, ông đã đi mua một bể bơi bơm hơi, đổ đầy nước ấm và để con trai vào. Tuy nhiên, sau khi bơi xong, cậu bé lên cơn sốt vào tối đó. Ông bị gia đình phàn nàn rất nhiều nhưng vẫn bất chấp tập cho con bơi.

Cau be chay bo giua thoi tiet -13 do nam 2012 gio ra sao?-Hinh-4

Phải nói rằng trẻ con bẩm sinh rất dễ thích nghi. Sau 5 ngày tập bơi, Hà Nghi Đức ăn ngủ tốt hơn trước rất nhiều.

Ngoài bơi lội, Hà Liệt Thắng cũng chuẩn bị các bài huấn luyện khác cho con mình, chẳng hạn như nghe nhạc, nhận dạng các thẻ màu…

Nhìn thấy sự thay đổi từng ngày của con trai, Hà Liệt Thắng là người hạnh phúc nhất. Trong quá trình đào tạo, Hà Liệt Thắng nhận thấy tiềm năng của một đứa trẻ là vô hạn nhưng không phải cha mẹ nào cũng nhận thấy được. Cùng với việc thể chất của con ngày càng cải thiện, ông quyết định huấn luyện con mình trở thành người có tài năng.

Cuộc sống của cậu bé Hà Nghi Đức dưới phương pháp dạy dỗ kiểu “đại bàng”

Ngày 22/1/2012, Hà Liệt Thắng đưa cả gia đình sang Mỹ nghỉ dưỡng. Lúc đó ở Mỹ tuyết rơi dày đặc, Hà Liệt Thắng muốn rèn ý chí cho con trai. Thế nên mới xuất hiện đoạn video cậu bé 4 tuổi khỏa thân chạy trên tuyết. Đoạn video đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng, phần lớn mọi người đều lên án Hà Liệt Thắng, cho rằng phương pháp giáo dục của ông quá cực đoan. Thậm chí có người còn nói ông đã ngược đãi trẻ em.

Trước những nghi ngờ của cư dân mạng, Hà Liệt Thắng cho biết: “Bản thân tôi có được ngày hôm nay cũng là được tôi luyện từ một nền giáo dục đặc biệt. Tôi biết điều gì là tốt cho trẻ em”.

Cau be chay bo giua thoi tiet -13 do nam 2012 gio ra sao?-Hinh-5

Dưới sự huấn luyện của người cha, Hà Nghi Đức đã đạt được nhiều thành tích đáng nể.

Năm 6 tuổi, xuất bản cuốn tự truyện.

Năm 7 tuổi, 3 lần vượt biển thành công.

Năm 8 tuổi, đậu Đại học Nam Kinh.

Năm 9 tuổi, giành chức vô địch cuộc thi Robot thế giới tại Bắc Kinh.

Năm 11 tuổi, tốt nghiệp Đại học Nam Kinh.

Năm 13 tuổi, hoàn thành khoá học MBA tại một trường đại học ở Tây Ban Nha.

Vào ngày 19/12/2021, Hà Nghi Đức nhận được thư chấp nhận từ Đại học Sao Paulo ở Philippines, trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ trẻ nhất tại đây.

Cau be chay bo giua thoi tiet -13 do nam 2012 gio ra sao?-Hinh-6

Hà Liệt Thắng mất 13 năm rèn luyện một đứa trẻ sinh non, thể chất kém trở thành một vận động viên leo núi, từ một người suýt bại não trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ tại một trường đại học nổi tiếng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích Hà Nghi Đức đạt được khi còn nhỏ, cậu bé không có thời gian chơi game, xem video, thậm chí dù đã lớn nhưng chưa bao giờ uống nước ngọt.

Mặc dù Hà Liệt Thắng đã giải thích về phương pháp giáo dục của mình nhưng nhiều phụ huynh vẫn cho rằng, cách dạy con này quá tàn nhẫn, một đứa trẻ vẫn nên có một tuổi thơ hạnh phúc thay vì những danh hiệu hay bất kỳ chứng chỉ nào.

Tiểu công chúa Malaysia xinh như búp bê “đốn tim” dân mạng

Tiểu công chúa Malaysia Raja Nazira Safya là một trong số ít công chúa được người dân nước này yêu mến từ thuở mới lọt lòng cho đến thời điểm hiện tại.

Tieu cong chua Malaysia xinh nhu bup be “don tim” dan mang

Raja Nazira Safya được đánh giá là gương mặt nhí nhận được sự quan tâm của công chúng và các gia đình Hoàng gia tại Châu Á với vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu.

Tieu cong chua Malaysia xinh nhu bup be “don tim” dan mang-Hinh-2
Tiểu công chúa Malaysia sở hữu đôi mắt to, tròn, đen nháy, cùng loạt biểu cảm dễ thương mà bất cứ ai nhìn vào cũng mến mộ.
Tieu cong chua Malaysia xinh nhu bup be “don tim” dan mang-Hinh-3
Nhiều người dân của Malaysia yêu mến tiểu công chúa tới mức dùng ảnh của cô làm hình nền trên các tài khoản mạng xã hội và dành cho cô những lời khen ngợi “có cánh”. 
Tieu cong chua Malaysia xinh nhu bup be “don tim” dan mang-Hinh-4
Công chúa Raja Nazira Safya sinh năm 2011, là con gái của hoàng hậu Tuanku Zara Salim và nhà vua Raja Nazrin – một trong 9 tiểu vương của Malaysia.
Tieu cong chua Malaysia xinh nhu bup be “don tim” dan mang-Hinh-5
Ngay từ khi chào đời tiểu công chúa này đã có khuôn mặt tròn trĩnh, sống mũi cao và miệng chúm chím xinh như thiên thần. Càng lớn lên, tiểu công chúa càng xinh đẹp và sắc nét hơn.
Tieu cong chua Malaysia xinh nhu bup be “don tim” dan mang-Hinh-6
Nhan sắc của Raja Nazira Safya luôn khiến mọi người phải xuýt xoa và dự đoán trong tương lai, tiểu công chúa sẽ là mỹ nhân nổi tiếng của đất nước này.
Tieu cong chua Malaysia xinh nhu bup be “don tim” dan mang-Hinh-7
Từ năm 3 tuổi, Raja Nazira Safya đã được gửi vào học tại Trường Quốc tế Kuala Lumpur với sự giáo dục nghiêm khắc và bài bản. Bởi vậy hình ảnh ngày nhỏ của tiểu công chúa ít được chia sẻ.
Tieu cong chua Malaysia xinh nhu bup be “don tim” dan mang-Hinh-8
Mặc dù được sống trong khuôn phép nhưng Raja Nazira Safya vẫn lớn lên theo đúng lứa tuổi của mình, Raja Nazira Safya cũng vẫn là cô gái thoải mái thể hiện vui buồn, hờn giận như bao bạn nhỏ khác.
Tieu cong chua Malaysia xinh nhu bup be “don tim” dan mang-Hinh-9
Thậm chí, cô cũng chẳng ngại mè nheo bố mẹ giữa cuộc họp Hoàng gia. Mỗi lần như vậy, công chúng lại càng yêu thích sự tự nhiên, ngây ngô của cô công chúa.
Tieu cong chua Malaysia xinh nhu bup be “don tim” dan mang-Hinh-10
Hiện tại, Raja Nazira Safya đã là cô bé 11 tuổi với vóc dáng mảnh mai, yêu thích các hoạt động chạy nhảy và leo núi bằng xe đạp. Ảnh: IG, IT. 

Nam thanh niên cưỡng hiếp mẹ của bạn với lý do khó hiểu

Sau khi giở trò đồi bại với mẹ của bạn, người hơn mình tới 23 tuổi, nam thanh niên rất ân hận nhưng đã quá muộn màng.

Phùng Vũ Kiệt sinh năm 1993 trong một gia đình nghèo ở Tây Bắc Trung Quốc. Vì cuộc sống khó khăn, năm Phùng 1 tuổi, bố anh quyết định xin làm công nhân khai thác than nhưng nửa năm sau gặp tai nạn và phải nằm liệt trên giường. Không muốn trở thành gánh nặng của gia đình, bố Phùng đã tự kết liễu cuộc đời. Điều này khiến mẹ Phùng rơi vào khủng hoảng. Tuy nhiên, vì lo cho con trai còn nhỏ, bà cố gắng vượt qua tất cả, nuôi Phùng khôn lớn. 
Năm Phùng học lớp 12, mẹ anh đổ bệnh do làm việc quá sức và qua đời sau đó. Nhớ lời dặn của mẹ, Phùng cố gắng vào đại học. Tại đây, anh quen biết và gặp Lưu, người bạn sống cùng ký túc xá. Bố Lưu cũng mất sớm nên khi biết Phùng mồ côi, anh không chút lưỡng lự, mời bạn về quê đón Tết.

Ngủ quên trong xe hơi, cô gái tỉnh dậy không mảnh vải che thân

Ngủ thiếp trên xe hơi mà quên khóa cửa, một cô gái 20 tuổi ở Nhật Bản tỉnh dậy thì thấy “không mảnh vải che thân” và bị một gã đàn ông cưỡng hiếp.

Mới đây, truyền thông và dư luận Nhật Bản xôn xao trước một vụ cưỡng hiếp dã man xảy ra tại tỉnh Shiga. Nguyên nhân là do sự bất cẩn của nạn nhân.
Ngu quen trong xe hoi, co gai tinh day khong manh vai che than
Ảnh minh họa. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.