"Bom tấn" 75 triệu bảng Virgil Van Dijk: Tuổi thơ làm bồi bàn, rửa chén bát

Gia nhập Liverpool với mức phí chuyển nhượng lên tới 75 triệu bảng và đang được hưởng mức lương lên tới 180.000 bảng/tuần, nhưng ít ai biết rằng, trung vệ Virgil van Dijk từng phải rửa bát trong nhà hàng để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Mới đây, Virgil van Dijk đã gia nhập Liverpool từ Southampton với mức phí chuyển nhượng lên tới 75 triệu bảng. Điều này giúp ngôi sao người Hà Lan trở thành trung vệ đắt giá nhất trong lịch sử. Tại sân Anfield, cầu thủ 26 tuổi sẽ được hưởng mức lương là 180.000 bảng/tuần.
Thế nhưng, ít ai có thể biết rằng, để có được thành công như ngày hôm nay, Van Dijk đã phải bỏ ra không ít mồ hôi nước mắt. Thậm chí, cách đây 10 năm, trung vệ người Hà Lan còn phải đi rửa bát, làm bồi bàn cho nhà hàng Oncl Jean ở Breda, Hà Lan để kiếm tiền phụ giúp cho gia đình.
Ít ai biết rằng, Van Dijk từng phải làm bồi bàn để kiếm tiền.
Ít ai biết rằng, Van Dijk từng phải làm bồi bàn để kiếm tiền. 
Được biết, thông tin này do chính ông chủ của nhà hàng Oncle Jean - Jacques Lips tiết lộ. Thậm chí, ông Jacques còn khẳng định rằng, trong quá khứ, ông đã từng khuyên Van Dijk nên tập trung vào công việc phục vụ nhà hàng thay vì cứ đam mê bóng đá, vì điều đó khiến anh khó kiếm ra tiền.
Trả lời phỏng vấn với tờ Daily Mai, Jacques Lips chia sẻ: “Việc Virgil van Dijk đến Liverpool với giá 75 triệu bảng thực sự khiến tôi bị sốc. Anh ấy từng là một nhân viên giỏi và tôi từng muốn anh ấy gắn bó với nhà hàng. Có thời điểm, tôi từng nói với anh ấy là nên tập trung vào công việc rửa chén thay vì ước mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp.”
Thế nhưng, niềm đam mê với trái bóng tròn đã giúp cậu bé bồi bàn 16 tuổi ngày nào nay đã trở thành một trong những ngôi sao có tiếng nhất trong làng túc cầu thế giới. Không những vậy, nó còn đem đến cho anh khoản tiền khổng lồ mà có lẽ công việc bồi bàn phải làm cả thế kỷ cũng không bằng.

Người trẻ gửi ảnh nhạy cảm: không phải chuyện tồi tệ?

Thông tin trẻ em New Zealand chỉ khoảng 6-7 tuổi đã đăng tải ảnh nhạy cảm của mình lên mạng có thể khiến nhiều người, đặc biệt là phụ huynh, bất ngờ và choáng váng.

Trang Conversation đưa ra ý kiến phản biện lại việc áp đặt cái nhìn tiêu cực lên vấn đề sexting của thanh thiếu niên, trước thông tin một số trẻ em chỉ 6-7 tuổi ở New Zealand gửi ảnh nhạy cảm cho nhau.

Đầu năm mới, dân phượt rủ nhau đi Nghệ An săn hoa hướng dương

(Kiến Thức) -  Dù nở muộn hơn so với mọi năm, tuy nhiên lại trúng vào dịp thời tiết đẹp nên rất nhiều bạn trẻ đã rủ nhau đi Nghệ An để săn hoa hướng dương.

Cứ đến dịp đầu năm, sau những khoảnh khắc đón giao thừa bên gia đình và bạn bè, các bạn trẻ lại rủ rê nhau về Nghệ An để đắm mình trong cánh đồng hoa hướng dương rộng hơn 60 ha được Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH trồng từ cuối tháng 10. Ảnh: Mạnh Bin
 Cứ đến dịp đầu năm, sau những khoảnh khắc đón giao thừa bên gia đình và bạn bè, các bạn trẻ lại rủ rê nhau về Nghệ An để đắm mình trong cánh đồng hoa hướng dương rộng hơn 60 ha được Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH trồng từ cuối tháng 10. Ảnh: Mạnh Bin

Bất ngờ ở cô gái má lúm là hoa khôi "Nét đẹp sinh viên TP.HCM"

Vượt qua 40 gương mặt tài năng, Nguyễn Thị Thanh Nga (đến từ ĐH Kinh tế - Luật) đã đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi "Nét đẹp sinh viên TP.HCM".

Nét đẹp sinh viên TPHCM, Thanh Nga trong phần thi tài năng Phần thi võ thuật của Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh viên trường ĐH Kinh tế-Luật TP.HCM được nhiều người yêu thích. Thanh Nga cho hay cô học võ từ năm lớp 10. Lên đại học, 9X tiếp tục theo đuổi đam mê tại CLB Võ thuật KTX Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đọc nhiều nhất

Tin mới