Bỏ thuốc lá, thắng bệnh tật

(Kiến Thức) - Ông Cao Tiến Tư năm nay 81 tuổi, hiện đang sống tại khối 16, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An, từng bị nhiều bệnh, nhưng nhờ chăm chỉ rèn luyện sức khoẻ mà ông đã chiến thắng bệnh tật, từ cõi chết trở về.

Để chiến thắng bệnh tật, ông Tư đã bỏ thói quen hút thuốc lá.
Để chiến thắng bệnh tật, ông Tư đã bỏ thói quen hút thuốc lá.  
Là người con sinh ra từ đất Quỳnh Lưu anh hùng của xứ Nghệ, bao năm chiến đấu gian khổ cùng đồng đội đem lại sự bình yên cho quê hương đất nước, khi nghỉ hưu, ông vẫn tham gia nhiều hội, ngành như hội khuyến học, hội thơ Đường luật. Tuy nhiên, tuổi già, bệnh tật không thể tránh khỏi. Năm 1993, ông bị bệnh sỏi mật, phải mổ cắt bỏ túi mật, lấy sỏi trong ống mật chủ, chẳng may lại bị nhiễm trùng, rồi  phải phẫu thuật lại. 
10 năm sau, ống mật chủ lại bị tắc phải mổ lần tiếp theo, ông lại mắc thêm bệnh rối loạn nhịp tim, cao huyết áp và viêm tuyến tiền liệt, viêm thần kinh mắt trái. Lần này, sức khoẻ ông giảm hẳn, tưởng chừng không qua khỏi. Nhưng đối mặt với bệnh tật, ông đã quyết tâm giành chiến thắng. Ông xác định phải bình tĩnh, tự tin vào mình, tin vào khoa học kỹ thuật và thầy thuốc, tin vào tình yêu thương giúp đỡ của mọi người. Sự lạc quan đó có ngay trong phòng bệnh của ông, mặc dù đối mặt với những cơn đau của bệnh tật, nhưng ông vẫn làm thơ động viên mọi người trong phòng.
Ông Cao Tiến Tư.
Ông Cao Tiến Tư. 
Điều đặc biệt để chiến thắng bệnh tật của ông Tư là bỏ thói quen hút thuốc lá. Trước kia, mỗi ngày ông hút một bao thuốc, nhưng từ ngày bệnh tật ông quyết tâm bỏ thuốc lá bằng được và ông đã làm được điều đó. 
Ngày ra viện, sức khoẻ vẫn còn yếu, bệnh tật vẫn chưa dứt, ông đề ra chế độ luyện tập sức khoẻ nghiêm túc. Sáng dậy sớm ngồi xoa bóp 5 động tác điều trị u xơ tiền liệt tuyến, rồi ra ngoài luyện tập bài thể dục dưỡng sinh gồm 24 động tác và kết thúc buổi tập bằng phương pháp ngồi thiền để dưỡng tâm, thư thái tinh thần 30 phút. Ngày nắng, ngày mưa ông đều luyện tập không sót buổi  nào, luyện tập tự giác, say mê và sức khoẻ của ông đã hồi phục. 
Ngoài luyện tập ra, ông luôn sống vui vẻ phấn khởi, động viên mình và mọi người bằng cách làm thơ, tham gia đều đặn các buổi thơ, sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi... Mỗi khi lật lại những bài thơ của mình, ông lại nhớ bài ngày mới từ cõi chết trở về: "Mới từ cõi chết trở về đây; Tưởng phải đi xa thế giới này; Lên hỏi Nam Tào chưa đến hạn; Xuống tìm Âm phủ số còn may...". Giờ đây ông đã 81 tuổi, nhưng sức khoẻ, trí tuệ vẫn còn minh mẫn, sáng suốt như tuổi trung niên. 

Ốc làm tổ trong đầu gối, nhện ký sinh trong tai

(Kiến Thức) - Ốc sên làm tổ trong đầu gối, nhện, giòi ăn thịt ký sinh trong tai...là những trường hợp hi hữu khiến nhiều người phải rùng mình sợ hãi.

Ốc sên làm tổ trong đầu gối cậu bé 4 tuổi
Thật khó có thể tin được, chỉ từ vết thương nhỏ mà cậu bé 4 tuổi người Mỹ đã phải "sống chung" với một sinh vật. Đáng sợ hơn, sinh vật này vẫn bò lổm ngổm sau khi bị "trục xuất" ra ngoài cơ thể.

Câu chuyện vì sao bác sĩ sản không dám lấy vợ

(Kiến Thức) - Có lần được làm mối cho trúng cô bệnh nhân mình từng khám. Cô ấy ngượng, mình ngại thế là ế tới tận bây giờ....

Đây là câu chuyện của một bác sĩ từng là trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh một viện phụ sản lớn ở Hà Nội. Ông đã bước qua tuổi 60, chưa một lần lập gia đình và cả cuộc đời gắn với sản khoa.
"Ngày nào cũng vậy, 7h30p sáng mở mắt ra cho đến 5 rưỡi chiều cả ngày ngoài những lúc ăn, nghỉ, ngủ giữa giờ trưa là chúi mặt vào chỗ ấy của các chị em soi soi, xét xét. Đến giờ bước sang tuổi 60 rồi nghỉ hưu rồi đấy, vẫn chưa được ngẩng mặt lên lần nào”, ông tếu táo nói về công việc của mình.
Tâm sự với phóng viên Kiến Thức ông cho biết: “Khoa sản hình như là cái duyên cái nghiệp của tôi rồi". Dưới đây là câu chuyện nghề của người bác sĩ...
Nỗi tự ái từ năm 14 tuổi...

Những biểu hiện trên cơ thể báo hiệu bệnh tật

Đọc nhiều nhất

Tin mới