Bí mật kinh hoàng tục ướp xác của người xưa

(Kiến Thức) - Trong suốt nhiều thế kỷ qua, người xưa đã thực hiện những tập tục ướp xác nhằm bảo quản thi hài người quá cố vẹn nguyên đến trăm ngàn năm sau.

Nhà sư tự ướp xác
Bi mat kinh hoang tuc uop xac cua nguoi xua
Lịch sử ghi nhận một số nhà sư tự ướp xác bản thân là một trong số những tập tục ướp xác độc đáo nhất thế giới. Quy trình tự ướp xác diễn ra từ vài năm trước khi nhà sư qua đời. Nhờ chế độ tu luyện và ăn uống khắc nghiệt, một số xác ướp của nhà sư giống như một người đang ngủ, làn da không thay đổi và tóc mọc dài ra.
Quá trình ướp xác này diễn ra vô cùng khắc nghiệt khi diễn ra trong 1.000 ngày. Hàng trăm nhà sư được cho là đã tự ướp xác. Tuy nhiên, chỉ có vài chục trường hợp thành công.
Xác ướp Chinchorro
Bi mat kinh hoang tuc uop xac cua nguoi xua-Hinh-2
Một số xác ướp Chinchorro - tộc người tiền sử sinh sống theo cộng đồng rải rác và đánh cá để sinh tồn ở vùng sa mạc ven biển Chile và Peru - có niên đại lâu hơn xác ướp Ai Cập gần 4.000 năm.
Để ướp xác, người Chinchorro cẩn thận lột hết da và cơ ra khỏi cơ thể người chết. Họ dùng gỗ, cây cỏ và đất sét để tái tạo cơ thể bao quanh bộ xương, sau đó khâu lớp da ban đầu lại, thêm miệng, mắt và tóc. Cuối cùng, người ta đặt một chiếc mặt nạ lên mặt xác ướp. Kết quả là những xác ướp còn gần như nguyên vẹn mặc dù họ đã chết cách đó hàng nghìn năm.
Xác ướp Inca
Bi mat kinh hoang tuc uop xac cua nguoi xua-Hinh-3
Một số xác ướp trẻ em người Inca được tìm thấy tại Argentina trong tình trạng hoàn hảo nhất. Trong những xác ướp này, các chuyên gia phát hiện có hàm lượng cồn và cocain cực cao. Điều này cho thấy trước khi bị bỏ lại và chết vì giá lạnh trên đỉnh núi Andes, những bé gái trong lễ hiến tế đã bị say và “phê” nặng. Thời tiết lạnh giá và khô đã khiến những xác ướp này được bảo quản một cách nguyên vẹn.
Xác ướp hun khói
Bi mat kinh hoang tuc uop xac cua nguoi xua-Hinh-4
Người Anga sống tại quận Aseki ở Papua New Guine có tập tục ướp xác vô cùng đặc biệt. Theo đó, người ta dùng khói để ướp xác những người thân đã mất. Thông thường, những người được ướp xác là những người có chức sắc, địa vị và được cộng đồng kính trọng. Trải qua hàng trăm năm, những xác ướp này còn vẹn nguyên.
Tập tục bảo quản đầu xác ướp
Bi mat kinh hoang tuc uop xac cua nguoi xua-Hinh-5
Người Maori có truyền thống bảo quản đầu xác ướp khá rùng rợn. Cụ thể, thổ dân Maori ở New Zealand thực hiện tập tục mokomokai đối với những phần đầu người mang hình xăm gọi là moko. Trong quá khứ, moko là nghệ thuật truyền thống xăm những dấu hiệu lên mặt và trên thân người của thổ dân Maori dành cho những người tầng lớp cao quý trong xã hội.
Khi qua đời, đầu của họ được xử lý mokomokai. Sau khi phần đầu được mokomokai, người chết tiếp tục được gia đình và cộng đồng tôn sùng và kính trọng. Đây cũng là cách để cho người quá cố - đặc biệt là những thủ lĩnh – duy trì mối quan hệ với cộng đồng ngay cả sau khi họ chết.

Hoảng hồn xác ướp 2.100 năm tuổi còn nguyên nội tạng

Các nhà khoa học không khỏi bối rối trước xác ướp 2.100 tuổi được phát hiện ở Trung Quốc.

Xác ướp của Tân Truy phu nhân, vợ thừa tướng Lợi Thương sống dưới thời nhà Hán, được phát hiện bên trong một ngọn đồi ở TP Trường Sa, tỉnh Hồ Nam - Trung Quốc vào năm 1971. Một nhóm công nhân khi đào hầm trú ẩn đã phát hiện ngôi mộ của bà.

Bí ẩn loạt xác ướp 2.000 năm vẫn nguyên da và nội tạng

Hàng loạt xác ướp được tìm thấy ở Đan Mạch đã được bảo quản một cách kinh ngạc, giữ nguyên nội tạng và làn da sau 2.000 năm.

The Sun đưa tin ngày 30/12, các xác ướp đặc biệt này được bảo quản trong than bùn với điều kiện vô cùng đặc biệt.

The Sun đưa tin ngày 30/12, các xác ướp đặc biệt này được bảo quản trong than bùn với điều kiện vô cùng đặc biệt.

Bí ẩn kinh hoàng những xác chết nghìn năm vẫn còn nguyên vẹn

Đến nay các nhà khoa học vẫn đi tìm câu trả lời vì sao những xác ướp này vẫn nguyên vẹn dù ngàn năm đã trôi qua.

Bi an kinh hoang nhung xac chet nghin nam van con nguyen ven
Xác ướp 3.000 tuổi bí ẩn ở Trung Quốc
Vào thập niên 90 của thế kỉ XX rộ lên một thông tin khá bất ngờ khi những nhà thám hiểm người châu Âu như Sven Hedin, Albert von Le Coq và Sir Aurel Stein kể lại phát hiện của mình về những xác ướp được tìm thấy trong chuyến đi tới Trung Á. Phần lớn xác ướp đều được tìm thấy quanh khu vực Tarim phía Tây Trung Quốc và hiện đang được trưng bày ở bảo tàng Tân Cương. Các nhà khoa học gọi chung những xác ướp này là xác ướp Tarim - có niên đại trên 3.000 tuổi. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới