Nữ sinh Đại học Y Thái Bình bị đâm trọng thương trong mưa

Google News

(Kiến Thức) - Công an thành phố Thái Bình đang điều tra làm rõ vụ việc nữ sinh Đại học Y Thái Bình bị đâm trọng thương bởi một nam thanh niên.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an TP Thái Bình đang điều tra làm rõ vụ việc một nữ sinh Đại học Y Thái Bình bị đâm trọng thương bởi một nam thanh niên.
Theo đó, khoảng 14h ngày 19/8, tại khu vực ngõ 08, đường Phan Bá Vành, tổ 23, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, đối tượng Nguyễn Tường Tri (SN 1994, trú tại số nhà 449, đường Điện Biên Phủ, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đã dùng dao đâm chị Cao Thị Nhung (SN 1994, trú quán tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; tạm trú tại số nhà 04, ngõ 08, đường Phan Bá Vành, tổ 23, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Sau khi bị đâm, chị Cao Thị Nhung bị thương, hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.
 Đối tượng bị người dân khống chế sau khi đâm nữ sinh. (Ảnh FB).
Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an thành phố Thái Bình đã phối hợp với quần chúng nhân dân bắt giữ được Nguyễn Tường Tri.
Một số nhân chứng ở hiện trường vụ việc cho hay, vào khoảng 13h30, người dân xung quanh phát hiện tiếng tri hô của Cao Thị Nhung tại ngõ số 8, đường Phan Bá Vành. Khi người dân có mặt thì chị Nhung đã bị một thanh niên đâm bị thương.
Bà Nguyễn Thị Bình, người chứng kiến kể lại: “Khi nghe thấy tiếng tri hô kêu cứu của Nhung, tôi chạy ra xem thì thấy một nam thanh niên đang đâm vào Nhung. Thấy vậy, tôi hô là có người giết người, giết người”.
Nghe tiếng bà Bình hô, người dân ở xung quanh chạy ra để giải cứu cô gái.
 Con ngõ nơi xảy ra vụ việc.
Bà Bình cho biết, nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào ngực, mặt và cổ. Ngay sau đó, người dân đã khống chế nam thanh niên và đưa nạn nhân vào bệnh viện đa khoa Thái Bình để cấp cứu. Bản thân đối tượng Tri đâm nạn nhân cũng bị thương ở tay và đang ở bệnh viện để chữa trị.
Được biết, Cao Thị Nhung là sinh viên năm thứ 5 của trường Đại Học Y Thái Bình. Hiện Nhung đang thuê trọ nhà bà Lan. Đối tượng Tri hiện đang làm việc ở Vũng Tàu. Nhung và Tri quen và yêu nhau trên mạng xã hội, có quan hệ tình cảm với nhau.
“Trước khi sự việc xảy ra được một tháng, nam thanh niên này có đeo khẩu trang và “phục” ở ngõ số 8 để được gặp sinh viên tên Nhung mong hàn gắn tình cảm. Không ngờ hôm nay anh ta lại ra tay với người yêu như vậy”, một người dân cho biết.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.
Hải Ninh

Bình luận(0)