Cầu thủ Việt Nam và nỗi lo ăn uống tại Sea Games

Google News

(Kiến Thức) - Ăn uống mỗi lần đi thi đấu xa nhà luôn là vấn đề nan giải đối với các cầu thủ Việt Nam.

Đã có rất nhiều lần, các cầu thủ cầu thủ Việt Nam cũng như BHL phải dùng đến phương án mang theo đồ ăn khô ở nước nhà để “phòng thân”.
Cau thu Viet Nam va noi lo an uong tai Sea Games
 Phi Sơn được giao nhiệm vụ ôm thùng dưa muối, "báu vật" của U23 Việt Nam tại Sea Games 28.
Mỗi lần đi nước ngoài thi đấu, nỗi lo ăn uống được các cầu thủ đặt lên hàng đầu. Họ là sợ không hợp khẩu vị với nước sở tại và trong hàng trăm món của khách sạn họ chỉ tìm được khoảng hai đến ba món là có thể ăn được.
Để chuẩn bị cho Sea Games 28 tại Singapore, các cầu thủ U23 Việt Nam đã phải phòng thân bằng thùng dưa muối để bổ sung cho các bữa ăn trong quá trình tham dự giải đấu lớn của khu vực ĐNA. 
Cau thu Viet Nam va noi lo an uong tai Sea Games-Hinh-2
 Thực phẩm U23 Việt Nam mang theo trong chuyến hành quân sang Malaysia. Ảnh: Zing. 
Trong lần tham dự vòng loại U23 châu Á 2016 tại Malaysia tháng 3 vừa qua, đội Olympic Việt Nam mang theo ruốc thịt, tương ớt và cá khô rim mắm cho mỗi bữa ăn ở khách sạn. Các học trò HLV Miura không quen với các món ăn có vị cà ri của đạo Hồi.
Cau thu Viet Nam va noi lo an uong tai Sea Games-Hinh-3
 Trung vệ Tiến Dũng tận hưởng món ruốc thịt ngon lành. Ảnh: Zing.
Còn tại Sea Games 27 được  tổ chức ở Nay Pyi Taw, Myanmar cuối năm 2013, các cầu thủ U23 Việt Nam cũng phải mang theo nhiều đồ ăn từ quê nhà mà nổi bật trong số đó là thùng mỳ tôm. 
Thiên Anh

Bình luận(0)