Anh: Lĩnh 30 năm tù vì dùng mã tấu chém... nhầm người

Google News

Lầm tưởng người đàn ông liên quan tới cái chết của con trai mình, một ông bố ở Anh đã dùng mã tấu tấn công để trả thù.

Samson Price, 48 tuổi, đã bị bỏ tù 30 năm sau khi dùng mã tấu chém người đàn ông tên Patrick Brown bên ngoài phòng gym PureGym ở Northwich, Cheshire (Anh), vào tháng 9/2021.
Người bố 48 tuổi đã lầm tưởng rằng ông Brown có liên quan đến cái chết của con trai mình là Samson Price Jr, 18 tuổi, người đã chết đuối trong một cái ao ở Wigan một năm trước đó sau khi uống LSD (thuốc gây ảo giác).
Cảnh sát kết luận cái chết của chàng trai 18 tuổi là một tai nạn, nhưng Price từ chối chấp nhận điều đó và bắt đầu theo dõi Brown.
Anh: Linh 30 nam tu vi dung ma tau chem... nham nguoi
Samson Price (phải) cầm mã tấu giết người vì nghĩ rằng mình đang trả thù cho cái chết của con trai (trái). Ảnh: MEN Media.
Một tòa án được biết người cha đã sử dụng một thiết bị theo dõi để xác định vị trí của Brown và chờ đợi bên ngoài phòng tập thể dục, trước khi đánh anh ta 5 đến 6 trận đòn giữa thanh thiên bạch nhật.
Những người dân xung quanh nghe thấy anh ta hét lên “Tôi sẽ giết anh” trong khi nạn nhân Brown cầu xin tha mạng và nói rằng anh ta “không làm gì cả”.
Cuộc tấn công dã man khiến Brown bị thương ở đầu, mặt, lưng, một cánh tay và chân phải. Một trong những cú đánh đã làm đứt xương đùi của anh ta và chỉ thiếu một động mạch chính, có thể giết chết anh ta trong vòng vài phút.
Price đã bỏ trốn sau vụ tấn công và tới ba tuần đó mới ra đầu thú tại một đồn cảnh sát ở Yorkshire. Sau đó, anh ta bị kết tội cố ý giết người tại phiên tòa mới đây.
Trong một tuyên bố về tác động của nạn nhân, Brown nói rằng ông nghĩ rằng mình sẽ chết trong vụ tấn công.
Anh ấy nói: “Vụ việc đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Tôi không còn cảm thấy an toàn ở nơi công cộng hoặc trong nhà của mình. Tôi bị hoảng loạn, lo lắng bị tấn công và không còn có thể tự mình làm bất cứ điều gì. Tôi đã mất cảm giác độc lập”.
“Tôi đã từng chơi bóng với bạn bè của mình, nhưng tôi không còn có thể làm những điều đó nữa. Đôi khi mọi thứ trở nên quá sức đối với tôi và tôi phải về phòng và bắt đầu la hét. Mẹ tôi phải giúp tôi bình tĩnh lại”, Brown đau lòng tâm sự.
Sau đó, thẩm phán đã kết án Price 30 năm tù vì hành vi cố ý giết người của mình.
Thảo Nguyên (Theo Metro)

>> xem thêm

Bình luận(0)