Con dâu thích về nhà mẹ đẻ

Google News

Sang nhà thông gia, tôi thấy bà thông gia đang nấu cơm, rồi cho biết con hay về buổi trưa ăn cơm xong rồi lại đi làm. Tôi nghe mà buồn...

- Hai nhà thông gia chúng tôi ở cùng phường, cách nhau phố trên phố dưới. Con dâu tôi đi làm cách nhà 2km, buổi trưa bảo về nhà ăn cơm thì con bảo ngại, ở cơ quan cho tiện nghỉ ngơi. Tôi đồng ý và không nghĩ ngợi gì.
 
Tuy nhiên, khi có việc sang nhà thông gia, tôi thấy bà thông gia đang nấu cơm, rồi cho biết con hay về buổi trưa ăn cơm xong rồi lại đi làm. Tôi nghe mà buồn, vì thấy con có vẻ không thật, qua việc này tôi nghĩ chắc con sợ về nhà bố mẹ chồng phải dọn dẹp nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi chăng? Tôi có nên góp ý thẳng thắn với con dâu không?

Bà Nguyễn Thị Chiều (Đống Đa, Hà Nội).

Ảnh minh họa: IE.
Ảnh minh họa: IE.
 
Bác Chiều kính mến!
 
Về việc này, nếu bác không trao đổi thẳng với con dâu, chắc chắn bác sẽ còn phải suy nghĩ băn khoăn và có nhiều câu hỏi khác về con, lâu dần sẽ dẫn đến không tốt cho mối quan hệ giữa bác và chị ấy.
 
Các cụ có câu "Dâu là con", chính vì vậy, bác không nên giấu những tâm sự của mình trong lòng, hãy cởi mở để mẹ con chuyện trò rõ ràng tránh những hiểu lầm không cần thiết. Lỗi của chị ấy là giấu bác về nhà mẹ đẻ buổi trưa, việc làm thì không lớn nhưng xét về lễ nghĩa chị ấy có phần chưa đúng. Khi nói chuyện, bác hãy nói rõ rằng, các bác không khắt khe việc chị ấy nghỉ trưa ở đâu, nhưng khi về nhà ngoại chị ấy nên nói qua với các bác một tiếng để bên gia đình thông gia không nghĩ nhà chồng có vấn đề gì mà con dâu không muốn về.

Chuyện nhỏ nếu không được nói cho rõ ràng thì sẽ dẫn đến những việc hiểu lầm không mong muốn. Mong bác sớm giải tỏa được những băn khoăn trong lòng để không ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con.

Chuyên gia tâm lý học Trần Vũ
 
Bài đọc nhiều:

Bình luận(0)