“Vua chém gió” trên Facebook?

Google News

(Kiến Thức) - Một người tự nhận là "xã hội đen" đang khiến dân mạng chướng mắt bởi những status "hổ báo", khoe khoang "thành tích bất hảo" của mình.


“Chiến tích” chém CSGT được nickname Phạm Trung H. khoe trên trang cá nhân gần đây đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Tìm đến Facebook này, nhiều người không tránh khỏi cảm giác khó chịu hay bực tức vì những status “chém gió”, lộng ngôn của Trung H.

Tìm hiểu trang cá nhân của Trung H., được biết đây là một “dân chơi” sống tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Trung H. tự nhận mình là giang hồ và càng khẳng định chất “chém gió bá đạo” bằng việc khoe rằng đã tốt nghiệp tại “Trung tâm huấn luyện xã hội đen”. 

Phần thông tin cá nhân trên Facebook của Phạm Trung H.. 

Trong dòng status gây “bão” của mình, Trung H. khoe: “Các chú chắc chưa được nghe tụi anh chém bọn CSGT đâu. Cái tội cứ thích chơi với giang hồ…”, “Súng á. Anh đầy. Chẳng qua là hàng quốc cấm anh *** thích mang ra khoe”. Status này đã được một dân mạng chụp lại và chia sẻ trên nhiều fanpage. Ngay sau khi đọc, nhiều cư dân mạng không giấu nổi sự phẫn nộ, bình luận chỉ trích, thậm chí là chửi mắng “khổ chủ”.

Trung H. viết status khoe khoang "chiến tích" chém CSGT của mình.

Nickname Công Hùng 1102 bình luận về “chiến tích” của Trung H. trên một fanpage: “Đọc cái này mà mình tưởng là đang có bão cấp 20. Thanh niên này ngông cuồng quá, khoe súng ống đạn dược, dọa CSGT nữa. Không biết ngoài đời thế nào? Mà nếu là giang hồ thật, với cái kiểu thích làm ‘bố đời’ thế này sớm muộn cũng bị tóm thôi”.

Nickname Hoa hải đường: “Tên giang hồ đã lộ diện, mong công an khu vực sẽ để mắt đến đối tượng này. Cũng xin nhắn nhủ với Trung H.: muốn đầu thú thì đầu thú hẳn hoi, lạy ông con ở bụi này với cái giọng hỗn láo như vậy sẽ chỉ làm tội thêm nặng”. 

“Dân chơi” này còn đăng trên tường của mình rất nhiều status khác mang tính chất lộng ngôn, tiêu cực, bộc lộ tính cách ngông cuồng, hiếu chiến. Sau khi “chiến tích” chém CSGT  nhận nhiều “gạch đá” của dân mạng, Trung H. đã nhanh chóng thay đổi tên Facebook thành “Hãy đợi…” và xóa gần như toàn bộ ảnh, status lộng ngôn, “chém gió”của mình. Tuy nhiên, dựa vào avatar và mục thông tin cá nhân, dân mạng vẫn có thể nhận ra tên "giang hồ" này. 

Bị dân mạng để mắt, Trung H. nhanh chóng đổi tên Facebook để trốn tránh.

Đặc biệt, dù đã thay đổi tên Facebook và xóa các status đăng tải trước đây, nhưng Trung H. vẫn giữ lại một bài đăng khá dài với tựa đề “Kể chuyện đêm khuya”. 

Bài "chém gió" còn sót lại sau khi Facebook của Trung H. được dọn dẹp.

Bài đăng này có nội dung kể về một lần đi buôn bán “súng” của Trung H. “Đi buôn súng mà gặp hết CSGT rồi cơ động”, hắn phải chạy “đến Hà Nội rồi sang Campuchia, rồi lại chạy vào Sài Gòn”… Dân mạng cho rằng Trung H. vẫn đang “cố níu kéo chút kỉ niệm” hay “chết mà vẫn còn cố tỏ ra oai phong”.

T.A

Bình luận(0)