Hai bài văn điểm 7,25 “ly kỳ như phim hành động“

Google News

(Kiến Thức) - Nội dung các đoạn văn trong hai bài văn lần lượt được giáo viên ghi lời phê bằng mực đỏ “Đồng ý và ly kỳ như truyện” và “Sợ quá nhỉ”.

Theo như thông tin chia sẻ, thì cả hai bài văn có nội dung “ly kỳ" trên đều được giáo viên cho điểm 7, 25, với đề bài là "Hãy nêu cảm nghĩ về người thân yêu của em". 
Ngay sau khi được chia sẻ trên một trang mạng dành cho giới trẻ, cả hai đoạn văn này đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt người xem cùng vô số bình luận khác nhau.
 Ảnh chụp bài văn xuất hiện trên một trang mạng giải trí Việt, kèm với chú thích “Hai bài văn được điểm 7,25 xôn xao cộng đồng mạng”. 
Nội dung của một đoạn trong bài văn thứ nhất:
“Bố tôi là một người vô cùng tốt bụng, tôi nghe các các ông bà hàng xóm vói vậy. Ở hàng xóm láng giềng, khi gặp sự cố như tivi hỏng hay chập điện, bố tôi luôn sang giúp rất tận tình. Khi có đợt ủng hộ đồng bào bão lụt hay thiên tai, bố tôi luôn là người đâu tiên đăng kí.
Bố tôi rất thấu hiểu mọi tâm tư, tình cảm của anh em chúng tôi, bố luôn dạy cho chúng tôi những triết lý sống sâu sắc và luôn dạy bảo chúng tôi là phải một khi đã làm điều gì là phải làm tới cùng, không bao giờ được bỏ cuộc. Bố tôi còn là một người thông minh và sắc sảo. Thỉnh thoảng, ở đồn cảnh sát cạnh công ty bố tôi có vài vụ án vướng mắc, bố tôi luôn cùng các thám tử suy luận và tìm ra chân tướng của vụ án. Ngoài ra, bố còn là một người vô cùng hào hiệp. Tôi nghe mẹ tôi kể hơn 20 năm trước, chính bố đã giải cứu mẹ khỏi một băng cướp giết người cướp của. Bỏ mặc sự hiểm nguy, chính bố tôi đã lần theo băng cướp và dùng võ kung-fu đánh tan băng cướp có vũ trang và giải cứu đám con tin an toàn, trong đó có mẹ tôi. Ngay sau đó, bố tôi được Nhà nước khen thưởng. Nghe mẹ tôi kể mà tôi thấy khâm phục bố.
Đối với tôi, bố luôn là một người tuyệt vời và đáng khâm phục mà tôi luôn kính trọng. Tôi tự hứa sẽ học hỏi ở bố và cố gắng học thật giỏi để làm bố vui lòng…”.
Nội dung một đoạn của bài văn thứ 2, cũng được cho là được điểm 7, 25 viết như sau:
“Bố tôi còn là một chuyên gia trồng cây cảnh. Ông từng đạt giải nhất cuộc thi cây cảnh quốc tế, vì thế tuy nhà không có rộng nhưng vẫn có khá nhiều cây. Gần đây, do bố hay đi công công tác nên nhiệm vụ chăm sóc chúng cho tôi. Vì muốn bố vui và tôi cũng muốn gần gũi với thiên nhiên nên tôi rất chăm chỉ làm việc này.
 Một đoạn nội dung của bài văn thứ 2.
Có một lần tôi đang đi mua phân bón cho cây cảnh, khi về gần đến nhà có một người thanh niên ra ôm lấy tôi và bắt tôi lên xe máy, tôi rất sợ. Nhưng đúng lúc đó, bố tôi cũng đi làm về, khi thấy tôi trên xe của người lạ, bố đã đuổi theo, bố rút súng ra định bắn vào bánh xe của bọn bắt cóc thì tên thanh niên đang ôm tôi quay lại và bắn trước một phát và rất may là bố tôi tránh được. Nghe thấy tiếng súng rất nhiều người dân ra xem, bọn bắt cóc quá sợ hãi nên đã vứt tôi xuống, bố tôi thấy vậy nhảy xuống xe ôm tôi vào lòng khi xe đang chạy rất…”
Đọc xong hai đoạn văn gây "sốt" này, nickname Khang Zuhu bình luận: “Hai bạn này chắc xem phim hành động nhiều quá, nên mới cho ra tác phẩm có nội dung ly kỳ như vậy”.
“Mình đọc thấy rất buồn cười, cả hai bài văn giống như được tác giả vận dụng câu chuyện trong phim, sau đó biến tấu nhân vật chính thành bố để viết văn”, nickname Thao Hoang bày tỏ.
Bên cạnh đó, một số thành viên mạng khác còn đưa ra những bình luận khá hài hước. Nickname Nguyễn Văn Linh “nghiêm túc” nói: “Với tư cách là một thanh niên nghiêm túc, tôi thấy 2 bài văn này không phản ánh đúng hiện thực xã hội, đề nghị giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc kiểm điểm 2 học sinh này”. “Cả hai bạn sẽ nhanh chóng được một số đạo diễn làm phim hành động để mắt tới, vì câu chuyện của các bạn viết rất hay và rất ly kỳ”, nickname Trung Hieu bình luận.
“Nghe có vẻ tả phim hơn là kể về bố. Bởi vì công ty ở gần đồn cảnh sát, nhưng tại sao bố lại có súng để bắn cướp? Thế bố lấy súng ở đâu?”, nickname Hoa Hai Anh thắc mắc. 
Nhiều thành viên mạng vẫn chưa thực sự tin rằng cả hai bài văn có thể đạt số điểm cao như vậy, bởi nội dung "giống trong phim nhiều hơn câu chuyện thực tế". Nickname Zung Lizi nói: “Cả hai bài văn này đều được 7,25 điểm sao? Thực sự mình không thể tin nổi, nếu là sự thật thì hai bạn này đúng là 'thiên tài dựng truyện'”. 
Mạnh Hưng

Bình luận(0)