Gái Việt bị taxi chặt chém vì quá xấu

Google News

Gái Việt bị tài xế taxi khinh ra mặt và chặt chém vì ra đường trong bộ dạng xấu như quạ, rút kinh nghiệm là phải biết trang điểm đẹp.

Gai Viet bi taxi chat chem vi qua xau
 
“Không có người phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Câu nói quá quen thuộc cũng là thông điệp mà cô gái Việt bị taxi chặt chém vì quá xấu muốn truyền tải qua tâm sự dưới đây:
Các bạn nữ ạ, mình trải nghiệm cả rồi. Xấu thì phải biết trang điểm, trai yêu bằng mắt, vốn dĩ phụ nữ xấu thì không có quà.
Ví dụ như hôm ở nhà, mình gọi taxi sang nhà mẹ mình trong tình trạng đầu tóc bù xù, vừa ngủ dậy, mộc toàn thân. Nói trắng ra là như rẻ rách. Đi mất 38k, tài xế kêu luôn 50k. Tất nhiên mấy đồng lẻ không nhằm nhò gì nhưng chủ yếu là thái độ.
Mấy hôm sau, mình cũng gọi cái taxi đấy nhưng đã trang điểm và ăn mặc cho đỡ “xúc phạm” người nhìn. Tất nhiên cũng không xinh xắn là bao nhưng ít ra người ta còn tử tế. Đi 38k chỉ lấy 30k kèm theo card lần sau đi đâu cứ gọi anh nhé!
Gai Viet bi taxi chat chem vi qua xau-Hinh-2
 Tâm sự của cô gái Việt bị taxi chặt chém vì quá xấu.
Còn nhiều trường hợp nữa, mình đã trải qua rồi. Nhỡ ai có gặp mình ngoài đường mà thấy mình bịt khẩu trang thì cứ bơ luôn đi, đừng gọi làm gì vì lúc đấy mình không muốn gây sự chú ý. Cảm thấy tự tin, mình sẽ thò mặt ra, không việc gì phải gọi.
Câu nói dối kinh điển của nhiều bạn trai là xinh, xấu không quan trọng, yêu tâm hồn chứ không phải vẻ về ngoài.
Nói chung thời đại bây giờ, đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên. Các bạn nữ ạ, mình phải xinh thật vào. Vốn dĩ không có người phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp.
Dân mạng đưa ra nhiều bình luận khác nhau về tâm sự của cô gái Việt bị taxi chặt chém vì quá xấu.
Bạn Robin Linh bình luận hài hước: "Sau khi xem ảnh, đúng là phải công nhận từ chữ hãm đến kiêu sa chỉ cách một lớp phấn".
"Mình thấy phụ nữ đẹp có rất nhiều quyền lợi và luôn được đàn ông giúp đỡ", bạn Lê Phương nhận định.
Trong khi bạn Anh Dũng đưa ra ý kiến khác: "Con gái xấu, đẹp kiểu gì chẳng có người yêu. Đầy đứa xấu mà còn lấy được chồng đẹp trai và nhà giàu, đầy đứa xinh vẫn lấy thằng vẩu đấy thôi. Quy luật cuộc sống rồi. Xinh, xấu gì đều có người yêu hết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Còn tôi chúa ghét đứa nào trang điểm đậm luôn".
Đồng quan điểm với bạn Anh Dũng, Tuấn Vinh viết: "Nói như cô ta thì chắc là gái xấu hay là trai xấu ế chồng, ế vợ hết à. Đồng ý là con trai yêu bằng mắt, mà những thằng con trai trưởng thành biết suy nghĩ thì khác. Cái nó cần là một người phụ nữ biết vun vén cho gia đình, nấu ăn các thứ, chứ xinh rồi cũng xấu, xinh có mài mặt ra ăn được không? Nhiều người phụ nữ nhan sắc bình thường thì gia đình lại hạnh phúc, còn nhiều bạn xinh lấy chồng về bị đánh đập. Xinh thì mới có quà? Có những thứ trên đời này, nhất là tình cảm, không phải cái gì cũng được đo bằng vật chất và nhan sắc đâu".
Theo Một Thế Giới

Bình luận(0)